Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Cám ơn các mẹ rất nhiều vì đã hết lòng quan tậm đến con ạ . Rút lại 1 cục là vẫn chả biết làm sao .................... tại 4h sáng em mệt quá em trốn viện về mà , có phải vào viện đâu mà chỉ lưu lại để theo dõi , nên có mỗi mấy cái giường mà bao nhiêu người ngồi, nằm hic hic , 2 mẹ con tựa được mỗi cái lưng . mà con cũng chả sốt mấy , nói thật là chỉ hơi âm ấm thôi cơ mà cứ khóc thét nẹt đến BS cũng còn sợ . Mà con khóc không ngừng tí nào luôn ạ. Thế nên đến lúc gần 2h BS mới cho thuốc an thần để con nghỉ , chứ người lớn như thế cũng nuột chứ đừng nói trẻ con .... KL: BS chưa phán . Mẹ KL: vẫn là do cái răng nanh thui , vì các biểu hiện của con vẫn là mọc răng mà : dãi nhiều vô cùng , lấy tay bịt mồm khóc , thỉnh thoảng cầm cái gì cho vào mồm là nghiến như chưa bao giờ được nghiến . Thương nhất là lúc 6h sáng con khóc , thấy mẹ pha sữa cho con con đã nín rồi , mẹ vừa đưa cái bình sữa ra con đã đưa 2 tay đón như mọi ngày , nhưng mút được 2 cái thì vứt cái bình ra khóc , huhu chắc cái răng nó đau quá không muốn động vào nữa đây mà . Cứ hình dung cái lúc mình bị đau răng mà buốt lên tận óc ấy là hình dung ra ạ . Sáng nay chạy lên Đền Nghè mua tuýp thuốc bôi giảm đau răng cho con mất 340K . Từ lúc đấy thấy con cũng đỡ hơn , chịu chơi hơn 1 chút . DÙng ống mút được 3 bình sữa (nhất quyết không bú bình vì chắc lợi còn đau). Thìa cháo đầu tiên con mở mồm ăn , đến thìa thứ 2 thì khóc giời lên
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Tớ vừa đi Cát Bà (HP) về vãn còn dư âm của chuyến đi nên thấy topic của các mẹ HP là phải rẽ vào góp vui với các mẹ ngay . Chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ nhé
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Trc tớ nghe kinh nghiệm dân gian, khi con đc 3 tháng 10 ngày tớ lấy lá hẹ giã nát vắt lấy nước bôi vào lợi con, ko hiểu có phải nhờ vậy ko mà 2 nhóc nhà tớ và cả con mấy bạn tớ tớ mách cho khi mọc răng chỉ hơi ấm đầu chút thôi. Trộm vía, trộm vía
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê năm nay năm rồng có khác, đi hội nào cũng thấy hội viên toàn bầu là bầu, hehe. Đến t7 có khi nhà lại vắng hoe vì các mẹ đi sinh baby hết rồi. @chị Giang_Khôi: Nghe chị kể mà thương ku Khôi quá, mong Khôi mau khỏe nhé ♥ Dạo này nhà Hp chăm off ẹp quá. E ít về nên chả có dịp gặp ai. Biết mặt mỗi chị Moon Peo (do chị ấy gọi ở HC) và chị mẹ vietanh. Còn lại toàn gặp qua hình. @ bà Nghé về đó tha hồ lại off ẹp như bên HC nhé. Bên đó tôi thấy các bà cũng off liên tùng tục. Choáng quá cơ
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Hi, nhà mình hôm qua đến nhà meson chắc vui lắm nhỉ. Hic, cơ mà em ngại khoản đi xa trời tối lắm To meinbong: Con hết sốt chưa em? Mùa này phải cẩn thận không chuyển nặng là mệt lắm đó To mẹ giangkhoi: Khôi bị sốt mọc răng àh, hic, trời này mà vào viện thì chỉ có mệt hơn thôi. Em thấy mấy nhà mà có đk với có người đưa đón tối toàn cho con về chứ ko cho ở lại vì bảo ở đó đông mà nóng, con ở lại còn mệt hơn là ở nhà. Chỉ trừ trường hợp con sốt cao quá hoặc bị tiêu chảy nặng thì mới ở lại thôi. May mà hai vợ chồng chị về sớm nên cả con cả mẹ còn đc nghỉ chút để hôm sau chiến đấu tiếp đó. Vậy sáng ra có quay lại viện cho bsi khám không hả chị hay bye luôn. Mong Khôi mau khỏe nhé. To all: Chắc mọi ng ngủ hết rồi nhỉ. Em xin chân khóa cửa nhà nhé. Cấm mọi hình thức trèo tường bẻ khóa nha
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Chào buổi sáng cả nhà! Cuối tuần zui ze bên chồng con nhé các mẹ. Tớ bị xịt vụ đi Đồ Sơn nên đang buồn đây. Mấy đứa bạn tổ chức cho con đi Đồ Sơn, cơ mà trước hôm đi con đứa tổ chức lăn đùng ra ốm. Thế là kế hoạch đành hủy bỏ, vì xe nhà nó, tụi tớ chả nhà nào có xe mà đi. Chán quá. BÔNG chị đang hài hứng. Mẹ cháu cũng rứa. Hu hu
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê thời tiết nóng bức khó chịu quá,nhà em lăn quay ra ốm cả nhà chán đời quá hàng thì dạo này bán chậm quá có hôm ko bán được gì cả mà cả nhà ốm buồn nẫu hết cả ruột gan
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Chị ơi bán gì thế? ở đâu? có món gì em ủng hộ đc hẻm? hè hè
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Cái vụ baongoc này thế nào vậy mẹ nó? Gửi đường link cho các mẹ xem tí nào. Tự dưng mẹ nó gợi gợi làm tớ tò mò quá. hi hi
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Nhưng mà link thanh lý của baongoc xóa hết hình và bài rồi, chị vào đọc cũng chẳng hiểu đâu. link đối chất đây ạ: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/595825-Phản-hồi-về-nick-baongoc222 Đại loại là bà này ở trong thành phố HCM kêu là làm xong hết thủ tục rồi còn 2 tuần nữa là bay sang Úc nên thanh lý đồ chơi của con, toàn đồ đẹp và xịn mà thanh lý cũng rẻ. Mấy mẹ chuyển khoản tiền mua đồ chơi và bà ấy cứ hẹn là thứ 2 ship. Nhưng 1 mẹ phát hiện là nhận tiền của mình rồi vẫn nhắn tin cho người khác bảo đồ chơi vẫn còn ck đi...Mấy mẹ đấy tự liên lạc hỏi nhau thì hóa ra đều cùng ck mua những món đồ giống nhau...Có 2 hay 3 người ck cho bà đó hơn 2 triệu cơ mà.
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Bé nhà chị Thủy đỡ chưa? Đến bao h mới hết lo cho bọn này nhỉ? Nhà mình có biết chỗ nào bán váy zara, HM fake ko nhỉ? Em lượn vài chỗ thấy toàn 1,5-2tr. Hoa hết cả mắt. Tầm tiền ấy thì e mua Nem hay seven am thích hơn.
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê để e khóa cửa a nhé cả nhà chúc cả nhà ngủ ngọn
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê nhà chị bán đồ điện nước dân dụng e à nhà mẹ nào có nhu cầu thì alo e nhé
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Chào cả nhà buổi sáng. Chúc cả nhà m tuần mới nhiều niềm vui và nhiều may mắn nhé.
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Keke hi vọng con ko ra sớm thja thiệt thòi cho con lém. Tuần này m mới sag tuần 35 mẹ bít ạ, đag mong tuần nữa để đi s.a xem có đủ cân đủ lạng ko. Trộm vía con mà đc tầm 3kg trở lên là tốt rồi. Với lại m đag chờ cái bảo hiêm YT, cuối thag chắc mới lấy đc. Chúc mẹ bit mẹ tròn con vuôg, bé con ra với bố mẹ lớn vù vù và thật ngoan con nhé (trộm vía con tỉ tỉ lần)
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Bệnh viện phụ sản mẹ nó ạ. Sinh xong khoảng 1 thag dự định 2 mẹ con về quê với ông bà ngoại cho bố cháu rảnh rang hiiiiiii. À nhân tiện e cũng ngoại đạo nhé, ko phải HP chính gốc đâu ạ. Nhưng mà Bi nhà e thì chắc chắn rồi
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Chào cả nhà,c húc một tuần mới vui vẻ! Có mấy ngày nghỉ không vào nhà mà leo cầu thang mệt quá, công nhận tốc độ 888 của nhà mình ác liệt thật! @ Meson: Đăng ký đi sinh nhật bé Sơn mà đến đúng ngày thì con lăn ra ốm, thôi cho cô chúc mừng sinh nhật muộn vậy nhé, chúc cháu sang tuổi mới mạnh khỏe, học giỏi và luôn vâng lời bố mẹ nhé @ Giang - Khôi: con ăn tốt chưa em? khổ cả nhà đang đêm lặn lội vào bv, nóng bức thế này!! Về vụ off sinh nhật các con tháng 7 này: ý kiến hay đấy nhé, không biết cả nhà mình thế nào nhỉ? Mấy hôm nghỉ ở nhà đến là mệt với con, con ốm, đỡ sốt rồi nhưng cứ đòi bế, quấy suốt @ các mem mới: chào mừng đến với nhà HP nhé, các mẹ buôn nhiệt tình vào để nhanh xây nhà mới nhé
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Ơ hôm nay đầu tuần mà nhà mình đi đâu hết vắng như chùa bà đanh thế này? (Ngơ ngác)
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Chúc cả nhà mình 1 tuần mới vui vẻ và đắt hàng (những mẹ bán hàng nhé)................ Đặc biệt chúc các bé mau khỏi ốm................ Vụ SN tháng 7 thì cho nhà tớ đk nhé, vì bé sâu nhà tớ đầy 1 tuổi vào tháng 7 mà
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê ôi tháng này sao các con hay ốm thế huhu................... mệt quá chả mún CM nữa, mọi ng buôn đi e ngồi leo cầu thang . mẹ nghé ơi còn đồ bơi cho con ko, e hỏi bên topic kia ko thấy mẹ nó trả nhời j cả