Tâm sự của người bệnh suy thận

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi PT29, 31/10/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,105
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    ôi, em điên mất thôi
    em đau đầu quá đi mất
    thế ghép thận, anh em có bảo hiểm thì dc gì ko chị
    nhà em cũng bán rồi mà giờ cũng sợ chẳng còn gì nữa mà bán ấy
     
    Đang tải...


  2. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Em ơi em bình tĩnh nào,
    Anh em có bảo hiểm thì được thanh toán tiền xét nghiệm và thuốc men, tiền nằm viện... (nhưng mà em lưu ý nhé, tiền làm HLA là mình làm dịch vụ ở viện huyết học nên ko đc hưởng BH, còn xạ hình thận và chụp cắt lơp s72 hình ảnh thận là người cho phải làm nên cũng ko đc hưởng BH, túm lại 3 cái khoản đắt nhất trong xn thì ko được hưởng rồi, chỉ còn mấy cái như x quang, siêu âm.... thì đc thôi em ạ). Như chị có bảo hiểm của doanh nghiệp thì được hưởng 80% bảo hiểm, mình trả 20% thôi. Đó là các chi phí khám, xét nghiệm trước ghép, và thuốc men, giường nằm trong thời gian ở viện. Còn cái tiền tạm nộp để ghép (150tr ấy) thì ko được bảo hiểm trả đâu, cái tiền tạm nộp này là sẽ để chi trả cho cả ca mổ của người cho và ca mổ của ng nhận. Ở viện 103 chị thấy mọi người sau 6 tháng thì làm thủ tục thanh toán phần tạm nộp đó, tùy người lấy về đc nhiều hay it cái này phụ thuộc vào gì chị cũng ko rõ lắm vì chị chưa thanh toán.
    Có bảo hiểm thì sau này tiền thuốc chống thải ghép hàng tháng cũng được hưởng nữa. Bây giờ chị mất tầm 4tr/tháng tiền thuốc (ko có BH thì mất tầm 20tr đấy). Sau này thuốc sẽ giảm dần em ạ.
    Có 1 điều kỳ cục là người cho ko được hưởng bảo hiểm. Ng ta đã phải hy sinh 1 phần thân thể mà ko đc hưởng BH mặc dù co thẻ BHYT đàng hoàng. Ng nhà chị đi chuyển BH để cho thận BV họ bảo khỏe thế kia thì BH cái gì. Botay. Chính sách của VN như thế bao giờ mới khá đc cơ chứ.
     
  3. vanhoa

    vanhoa Thành viên mới

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận


    em vào pm nhén
    chi muốn nói chuyện với em một chút.
    tất nhiên là lúc nào em có thới gian
     
  4. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,105
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    em bây giờ về nhà đón ku con học mẫu giáo đã ạ
    8h sáng mai, em lại Online
    chị đi nước ngoài mua thận hay ghép hả chị
    em cũng mong dc gặp các chị ngoài đời, để hỏi về những việc cho bệnh nhân
     
  5. sentrang

    sentrang Chào một ngày mới

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Cuộc sống không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả. Bạn gặp điều không may về sức khỏe, về cách đối xử của một số người. Nhưng bạn lại vô cùng may và hạnh phúc khi có được ông xã tốt như thế. Đọc chuyện của bạn mình lại nghĩ thẩn thơ, nếu như một ngày nào đó... thì chồng ta sẽ đối với ta thế nào? Lại tự trả lời, mình không nghĩ là có được diễm phúc như bạn. Bởi thực tế hơn chục năm chung sống, những lúc khó khăn, những khi sóng gió đã cho mình câu trả lời tương lai sẽ thế nào, nếu như...
    Vậy nên bạn nên tin là dù bạn đang gặp khó khăn sóng gió, nhưng bạn đang là người hạnh phúc.
     
    PT29 thích bài này.
  6. mebo182

    mebo182 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Mẹ Ku Tũn: Mình chúc anh bạn phẫu thuật ghép thận thành công, bạn đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Rồi mọi việc sẽ tốt cả thôi mà.
    vanhoa: Cố lên nhé chị ơi, hiện chồng e cũng vừa phát hiện bị suy thận độ 2 rồi, vc e suy sụp lắm, nhưng mà chỉ biết đọng viên nhau hãy cố lên thôi. chị cũng vậy nhé!
     
    PT29 thích bài này.
  7. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Cảm ơn mẹ sentrang, quả thật mình cũng thấy m may mắn, nếu ko thì ko biết giờ này sẽ ntn.
    Gưỉ mebo182: Mẹ nó cố lên nhé. Người bệnh tâm trạng sẽ rất chán nản, vì thế mẹ nó bây giờ hãy trở thành điểm tựa cho ông xã nhé. Đừng bao giờ tỏ ra buồn rầu hoặc chán nản, hãy vui vẻ động viên anh ấy để ông xã cảm thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn.
    Mình lạc quan được cũng là nhờ gia đình và chồng luôn luôn lạc quan đấy. M biết mọi ng lo lắng nhưng chẳng ai thể hiện điều đó ra mặt cả. Nếu ko có lẽ m cũng sẽ nghĩ ngợi linh tinh nhiều lắm.
     
  8. vanhoa

    vanhoa Thành viên mới

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận



    Em ơi, thế nào trước khi chị đi chị cũng sẽ gặp em.

    PT29 ạ,
    Chị thấy hai vợ chồng em là những người đáng quý làm sao.
    Về chuyện con cái, chi còn thấy thông tin sau nữa :
    3 tháng đầu là thời kỳ khó khăn để giữ
    sau 3 tháng thì 90% là đậu
    trẻ thường sinh non, nhỏ con
    thường phải sinh mổ
    trẻ không được bú sứa mẹ vi thuốc miễn dịch đi vào sứa.

    Thường nếu người mẹ điều kiện sưc khỏe tốt với quả thận ghép thì sau khi có thai, quả th ận ghép không bị ảnh hưởng, nhưng dễ bị huyết áp cao, và đái ra đạm.
    Nói chung chị đọc thì thấy ở nước ngoài nhiều trường hợp được ghép thận xong, người mẹ đẻ liền tù tì trong khoảng 10 năm ấy từ hai đến ba đứa con mạnh khỏe, xinh đẹp trước khi ghép một quả thận khác. Khâm phục.
     
    PT29 thích bài này.
  9. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    PT29 ạ,
    Chị thấy hai vợ chồng em là những người đáng quý làm sao.
    Về chuyện con cái, chi còn thấy thông tin sau nữa :
    3 tháng đầu là thời kỳ khó khăn để giữ
    sau 3 tháng thì 90% là đậu
    trẻ thường sinh non, nhỏ con
    thường phải sinh mổ
    trẻ không được bú sứa mẹ vi thuốc miễn dịch đi vào sứa.

    Thường nếu người mẹ điều kiện sưc khỏe tốt với quả thận ghép thì sau khi có thai, quả th ận ghép không bị ảnh hưởng, nhưng dễ bị huyết áp cao, và đái ra đạm.
    Nói chung chị đọc thì thấy ở nước ngoài nhiều trường hợp được ghép thận xong, người mẹ đẻ liền tù tì trong khoảng 10 năm ấy từ hai đến ba đứa con mạnh khỏe, xinh đẹp trước khi ghép một quả thận khác. Khâm phục.[/QUOTE]

    Chị ơi thông tin của chị thật bổ ích với em đấy. Em tìm trên mạng Vn thì ít thông tin cho ng sau ghép muốn có em bé lắm đâm ra rất phân vân.
    VC em cũng sẽ phải cân nhắc kỹ việc này lắm, hôm trước về em nc với chồng em anh ấy bảo phải suy nghĩ kỹ chỉ sợ sinh con ko được mạnh khỏe mà mẹ cũng có vấn đề thì anh ấy ko đánh đổi. Vì thế em nghĩ chắc cần nhất với em bây giờ là tìm đc 1 bs sản khoa thật giỏi và tâm huyết nữa cơ chị ạ. Thế em mới đủ tự tin để mang bầu.
    Chị bảo c định đi S một vài năm mà từ hôm đấy em cứ thấy thoáng buồn, hì, Mặc dù em cũng chưa gặp chị lần nào nhưng mà dù sao cảm giác c còn ở VN em vẫn thấy gần gũi có gì buôn cũng dễ hơn. C đi S có thông tin gì thì lên mạng chia sẻ chị nhé.
    Chúc 2 mẹ con chị mạnh khỏe nhé.
     
  10. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,105
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chị ơi thông tin của chị thật bổ ích với em đấy. Em tìm trên mạng Vn thì ít thông tin cho ng sau ghép muốn có em bé lắm đâm ra rất phân vân.
    VC em cũng sẽ phải cân nhắc kỹ việc này lắm, hôm trước về em nc với chồng em anh ấy bảo phải suy nghĩ kỹ chỉ sợ sinh con ko được mạnh khỏe mà mẹ cũng có vấn đề thì anh ấy ko đánh đổi. Vì thế em nghĩ chắc cần nhất với em bây giờ là tìm đc 1 bs sản khoa thật giỏi và tâm huyết nữa cơ chị ạ. Thế em mới đủ tự tin để mang bầu.
    Chị bảo c định đi S một vài năm mà từ hôm đấy em cứ thấy thoáng buồn, hì, Mặc dù em cũng chưa gặp chị lần nào nhưng mà dù sao cảm giác c còn ở VN em vẫn thấy gần gũi có gì buôn cũng dễ hơn. C đi S có thông tin gì thì lên mạng chia sẻ chị nhé.
    Chúc 2 mẹ con chị mạnh khỏe nhé.[/QUOTE]

    --> Chị Vanhoa đi lâu thế à chị? Chị đi lâu vậy, thì có gì cho em số, có chuyện gì em sẽ call nói chuyện
    @ CHị PT: Em có quen với bác sỹ Tiến, Quyết, viện sản C, nghe nói cũng giỏi vì ngày xưa mổ cho em, nhưng về chuyện các cụ ý có tâm huyết hay ko thì em ko rõ
    chị cần thì em gửi chị số.
     
  11. mebo182

    mebo182 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    em cám ơn chị PT29. Chồng e may mắn ko nghiện bia rượu mà chịu khó ăn kiêng lắm. Nhièu khi nhìn chồng thèm ăn cái nọ cái kia mà ko được ăn thì thương lắm chị ạ. Hêện giờ vc e chỉ biết trông vào những người bệnh bị suy độ 2, 3 mà vẫn có thể giữ được 5 năm hay 10 năm để cố gắng phấn đấu thôi chị ạ. Em chân thành chúc chị và anh xã vượt qua thử thách, có em bé đúng như mong đợi.
     
    PT29 thích bài này.
  12. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    --> Chị Vanhoa đi lâu thế à chị? Chị đi lâu vậy, thì có gì cho em số, có chuyện gì em sẽ call nói chuyện
    @ CHị PT: Em có quen với bác sỹ Tiến, Quyết, viện sản C, nghe nói cũng giỏi vì ngày xưa mổ cho em, nhưng về chuyện các cụ ý có tâm huyết hay ko thì em ko rõ
    chị cần thì em gửi chị số.[/QUOTE]

    Cảm ơn mekutun nhé, chị còn trong thời gian chưa được phép có em bé, phải 2 năm nữa cơ nhưng mà c cứ lo trước. Chị rất cảm ơn em thế nào cũng có lúc chị phải nhờ mqh của em với bs T bs Q lúc đó em giúp chị với nhé. Chị PM điện thoại của chị có gì chị em trao đổi cho dễ em nhé.

    2 vc mebo cố lên nhé, độ 2 giữ được lâu mẹ nó yên tâm, nhưng mà đừng có uống thuốc đông y đấy nhé ko thì ko kiểm soát được tình hình đâu mẹ nó ạ.
     
  13. vanhoa

    vanhoa Thành viên mới

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận



    Chị được bs dặn ăn uống phải hết sức vệ sinh, chỉ ăn đồ chin để tránh nhiễm khuẩn, tiêm phòng chống các loại cúm, vệ sinh răng miệng, cơ thể tránh các loại bệnh tất. Dạ dầy cũng phải giữ gìn để trong trường hợp may mắn có thận để ghép còn uống được thuốc chống thải ghép.

    Nói chung là chị cũng thấy mệt mỏi lắm. Nhưng suy cho cùng thi cùng chẳng còn cách nào, phải đối mặt thôi.
     
    PT29 thích bài này.
  14. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,105
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    hôm qua, bác sỹ còn nói với em là quả thận của mẹ em cũng ko hy vọng cho anh em lắm đâu
    vì còn chưa xét nghiệm chỉ số HLA gì gì đó
    mới chỉ là xét nghiệm máu thấy hợp thôi chị ạ
    hixx
    giờ lại hồi hộp thêm nỗi lo
    sợ ko hợp thận của mẹ thì chẳng biết thế nào đây
     
    PT29 thích bài này.
  15. vanhoa

    vanhoa Thành viên mới

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    thế nhà em chưa làm hết các xét nghiệm à.
    Theo chị biết HLA bây giờ cũng không còn quan trọng lắm, ngay cả HLA không hợp thì vẫn tốt hơn quả thận của người chết não.
    Chỉ sợ là thận của mẹ em không khỏe thôi.
    Còn cái phản ứng chéo nữa. Cái ấy mới là quyết định.
     
    PT29 thích bài này.
  16. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,105
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    chưa làm hết các xét nghiệm chị ạ
    vì xét nghiệm gì đó, phát hiện thận mẹ em có 1 viên sỏi bé
    thế là bsy cho uống thuốc để tan sỏi rồi sau này mới ra xét nghiệm tiếp
    hixx
    nhà em cũng đang lo lắng lắm đây
     
    PT29 thích bài này.
  17. mebo182

    mebo182 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    chị PT: Vâng, 2 vc e cũng quán triệt quan điểm là không đông y hay thuốc nam gì cả. Em chỉ sợ do cơ địa từng người mà bệnh suy nhanh mặc dù ăn kiêng và thuốc thang nghiêm ngặt thôi chị ạ
     
  18. vanhoa

    vanhoa Thành viên mới

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận


    Em ơi,

    Chị muốn gặp em, để giữ lời hứa và gửi em cái chị đã hứa thôi.
    Nhưng mà em bận.
    Thôi để dịp khác vậy
    Mối khi ra khỏi nhà là một điều khó khăn với chị.

    Về tài chính, em là nhà báo, có cách nào kêu gọi hảo tâm cho anh em không.
    Nếu nhà em quyết tâm ghép thì nguyên tắc là càng ghép sớm càng tốt.
    Thôi chị phải đi có việc.
    Hẹn gặp em sau này.
     
    PT29 thích bài này.
  19. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    liên quan đến sức khoẻ sợ thật chúc ngừoi nhà của chị mau khoẻ mạnh nhé!
     
    PT29 thích bài này.
  20. vanhoa

    vanhoa Thành viên mới

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận



    Em ạ,

    chi pm cho em đấy
    chi dang chuan bi cho chuyen di
    ke ra như trường hợp của anh em cũng thấy có khó khăn
    nhiều trường hợp để tìm ra một người hiến thích hợp, phải làm xét nghiệm đến nhiều người.
    anh em cũng có may mắn là cả bố mẹ em đều có nhóm máu tương hợp.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này