Em nói ngắn gọn thế này. Vì 1 số lý do ức chế tâm lý ko kìm chế được em đã uống thuốc ngủ. Con em cháu ti mẹ nên giờ cứ khóc đòi ti. E đã nôn hết số thuốc đã uống nhưng hiện giờ rất buồn ngủ. Em uống cách đây khoảng nửa tiếng. Các mẹ cho em hỏi, giờ em có cho cháu bú được ko? Chứ mẹ khóc, con khóc thế này thương con quá!
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! trời ơi mẹ nó sao dại dột vậy? tạm thời ẵm bé chặt đã, mới được nửa tiếng chắc chưa thể cho bé bú được đâu, khổ thân 2 mẹ con quá
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! Em uống 20 viên nhưng khoảng 5 phút sau con em khóc đòi ti mẹ nên em như tỉnh cả người ra nên đã móc họng nôn ra rồi. Nhưng chắc chắn vẫn còn thuốc nên giờ em buồn ngủ lắm. Các mẹ giúp em với.
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! Bây giờ k có ai ở nhà hả em ? Em xem pha tạm sữa bột cho bé bú đi đã. Chứ giờ em buồn ngủ chứng tỏ thuốc đã " ngấm " rồi , cho bé bú nhỡ có chuyện gì thì nguy hiểm lắm .
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! trời ơi biết làm sao đây, mình đang ngồi đây cũng sốt ruột, có mẹ nào làm bác sỹ ko nhỉ? bé được mấy tháng rồi?
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! chị ơi cho cháu uống sữa ngoài tạm đi ah. và chị uống thật nhiều nước vào chị ah, hjc hic
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! c vừa gọi cho e đấy. k biết mạng của em gọi 1080 như nào nhưng c dùng vina thì bấm 041080. e gọi đc chưa? vì con đừng làm gì dại dột em nhé
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! Con em cứ rúc vào đòi ti mẹ, bố nó cũng nghi là em uống thuốc rồi nên mới ko dám cho con ti. Em bảo bố ỉn bế ỉn đi chơi cho đỡ quấy khóc rồi. Cháu ko chịu ăn sữa ngoài các mẹ ạ. Em biết là em dại dột nhưng thật sự em mệt mỏi quá rồi. Cứ chưa hết chuyện này đã lại đến chuyện khác. Nếu ko nghĩ đến con thì em đã ko sống đến giờ. Ko biết còn phải sống cảnh này đến bao giờ nữa đây.
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! cố lên bạn, ai cũng có lúc lâm vào cảnh này mà, cố gắng vì tuơng lai của con nhé
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! không có gì bằng con cả em ơi! Mình sống vì con, nhìn những đứa trẻ thiệt thòi tội nghiệp lắm, cố lên!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! lần trước chị đến xin sữa cũng nghe em nói về gd rồi, đừng quan tâm em ạ. thôi cố có mắt như mù, có tai như điếc đi. vì con mà. cố chịu đến lúc đc ở riêng e nhé.
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! nhà bạn có hoa quả gì thì ăn nhiều vào , cuộc sống còn nhiều thử thách lắm , đừng ích kỷ chỉ vì mình mà ko nghĩ đến con như thế , mình có mệnh hệ gì con sẽ ra sao , cố lên , mình cũng có những giai đoạn tưởng sẽ như bạn nhưng nhìn thấy con lại kìm lòng xuống và nghĩ mình là con lật đật có thế nào cũng ko bao h ngã ...!
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! uống 20v chưa chết được nếu chị phản ứng thuốc nhưng đừng cho con bú :| vì 30p là thuốc ngấm r :-<........ e k biết chị có chuyện j nhưng thực sự là khi e buồn chán nhất e cũng vẫn thấy việc tự tử là 1 điều nông nổi và dại dột ....vì e chưa lập gđ, nhưng e nghĩ bố mẹ cho e cuộc sống nên e k có quyền tước đoạt nó ....thế nên chị hãy nghĩ vì con chị mà cố gắng chị nhé ....rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi ai cũng có lúc khó khăn chị ạ
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! Con vẫn còn ti mẹ mà mẹ nó nghĩ dại thế??? Mình ko nghĩ dù mệt mỏi, ức chế, chán nản mẹ nó lại có thể bỏ bé lại được đâu, sống đừng ác với con mình mẹ nó ạ, đứa bé sống sao khi thiếu tình thương của mẹ????? Chồng nó khổ 1 thời gian nhưng nó kiếm hạnh phúc nhanh lắm, nhưng bé kiếm ai yêu bé bằng mẹ???
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! trời..........vẫn còn ngồi đây đăng đàn được à...gọi 115 đi ho tư vấn cho.............
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! Đợt này Euro, cả họ hàng nhà chồng đêm nào cũng tụ tập ở cái máy tính của em để cá độ. Bố chồng em lấy trang cá độ về cho anh em họ hàng đánh. Thế là ngày nào cũng từ chiều đến đêm là đánh bài, từ đêm đến sáng là bóng bánh. Thế thì cũng chẳng sao, em vẫn chịu đc nếu chồng em ko dính vào cái đám người đấy. Đằng này, 1 lúc lại chạy vào, 1 lúc lại chạy ra làm em ko tài nào ngủ đc, 1 lúc lại: "Em ơi, cho anh đánh 1 quả tài nhé". Mẹ chồng thì cầm tiền của em đưa để đi mua gạch - mấy hôm vẫn ko thấy mua để thợ làm. Hỏi đến thì bà bảo mua đi rồi về bà trả tiền. Lại mất hút. Đi đến đâu bà cũng rêu rao con dâu suốt ngày đòi hỏi, nợ nần chỉ vì con dâu, lo cho con cháu .... Tức quá hỏi thì bà chối đây đẩy. Ko còn gì để nói luôn.
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! Trời! Mình sống vì con mình chứ, mặc xác họ em ơi. Sao nghĩ dại thế? giờ emuống nước nhiều vào, xem hàng xóm có ai có con nhỏ thì kêu chồng sang đó xin một cữ sữa bột cho bé uống tạm. Cố lên em, vì con mình mà phải cố gắng để nuôi con chứ!
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! Mẹ nó cố gắng lên nha. Không ai yêu con mình bằng mình đâu, mình có làm sao chỉ khổ con thôi. Mọi chuyện đều có hướng giải quyết mà. Chúc mẹ nó vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống nhé!!
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! Chị biết có nhiều bà mẹ bị bệnh tim thèm khát có con như thế nào không? Họ vừa có bệnh, vừa bị mọi người gét vì vô dụng, vừa không thể làm mẹ...Chị chưa khổ bằng ai nên hãy suy nghĩ và cố gắng vì con. vì tương lai của con mà nỗ lực Chị đừng cho bé bú độc hại lắm. Chị nôn ra nhưng vẫn còn thuốc bên trong người đã ngấm nên tới bác sĩ rửa ruột bằng dung dịch.
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! mình cũng thấy tội nghiệp cho bạn . cuộc sông này thật khổ ai cũng khổ không phải riêng mình bạn đâu. bạn đừng dại dột thế hẫy nghĩ đến con của mình bạn à. mình mong bạn bình tĩnh