Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! đọc bài của mẹ nó mà mình ko cầm đc nc mắt.mình cũng đang phải chịu đựng những chuyện tương tự của mẹ no.mình cũng đã bao lần định làm như mẹ nó...nhưng nhìn hai đứa con nhỏ,mình lại ko thể làm đc. mình thực sự ko khéo ăn nói.chỉ bít nói với mẹ nó rằng.bây giờ mình sống vì con mình.hãy nhìn con mình mà sống,đừng nhìn và nghe ai ngoài con mình cả.hãy cố lên mẹ nó nhé! mình đã và đang thực hiện điều đó.chúc mẹ nó mau bình phục nha.
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! Em cám ơn tất cả các mẹ đã quan tâm và động viên em. Giờ em ổn rồi, đầu chỉ còn choáng váng tí thôi. Em xin phép đóng topic để ko phiền các mẹ nữa. Từ giờ chắc em sẽ ko làm gì dại dột nữa đâu.
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! Mong mẹ nó sớm vượt qua. Hãy luôn nghĩ về con để cố gắng mẹ nó nhé. Ông trời cũng rất công bằng mẹ nó ạ
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! trong cuộc đời ai cũng có những khó khăn, gian khổ,thăng trầm, đừng vì phút bồng bột mà làm hại bản thân , khổ chính con của mình và làm con mình bơ vơ. Chị không biết những nỗi u uất của em đến mức nào, chồng có bồ nhí? thường về dằn hắt mẹ con, hay mẹ chồng nàng dâu, chị em chồng? sức ép gia đình con cái?..................................... cái chết của em chỉ làm chứng tỏ em yếu đuối, và khiến " họ" sung sướng trong lòng mà thôi. Hãy vững tâm và sống cho thật tôt, mình còn sống thì mình mới làm mọi chuyện thay đổi được. Hãy sống mạnh mẽ và cố vươn lên để chứng tỏ mọi người đã sai khi nhìn nhận về em, ..........................Chị đã nghĩ ra như vậy khi lúc trước chị rơi vào hoàn cảnh của em bây giờ............. Chúc em vượt qua giây phút yếu lòng , hãy sống vì con, vì cuộc đời của chính mình, mình không đáng để chết vì những điều không đáng...............
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! em ơi từ nay về sau đừng làm như vậy nhé, phải luôn nhớ rằng em phải sống thật tốt vì con, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, phải luôn bên cạnh con, còn bố mẹ em nữa, đừng làm chuyện dại dột như thế, bố mẹ em, con em và chính bản thân em là người thiệt thòi nhất, chả tội gì mình phải hy sinh bản thân mình như thế cả, cố gắng lên em nhe!
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! trc' có 1 top bán xe thấy chị cũng có nói về mẹ chồng chị chơi bời bán cả xe của chị.hiccc... cố lên chị nhé! mẹ chồng e cũng na ná nè,cũng làm bà chủ đấy,kiếm đc đấy nhưng phá còn tốt hơn,cờ bạc các kiểu vẫn thanh niên lắm,thế nên e 1 là ở riêng 2 là về ngoại,bà nội chấp nhận nhớ nhung thì sang thăm cháu tí thôi chứ ko dây dưa tiền bạc gì cả.ko bít có nói e này nọ gì ko nhưng có nói thì e cũng coi như điếc,nhưng hiện tại thì quý con dâu chứ chưa có vẫn đề gì. e cũng chỉ cần con và chồng thôi.chị nghĩ cho gia đình của riêng chị thôi nhé!
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! chi ơi cố lên, tất cả vì con cái chị nhé! chúc chị sớm vượt qua mọi chuyện, hạnh phúc và luôn vui vẻ chi nhé
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! May quá 2 mẹ con không sao là tốt rồi, em đang sốt sình sịch nhưng nhớ diễn đàn quá lượn qua một tí, thấy bài của mẹ nó tỉnh cả người, sợ toát cả mồ hôi.
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! Em cũng vậy. Vừa nãy thấy mọi người nhắn bài mà chị không nhắn lại em nghĩ chị chắc ngủ rồi. Từ giờ trước khi chị làm gì hãy nghĩ đến con nhé. Ngày sưa bà ngoại em mất sớm để lại 6 người con. Ông em cũng lấy bà hai nhưng cũng không thể bằng mẹ được. Bây giờ các cậu em mỗi người một tính nết. Chán lắm chị à, Chị mới có một bé thôi nhưng chị có mệnh hệ gì thì khổ bé lắm
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! Hức!! Vừa đọc trang đầu của mẹ phải nhảy ngay xuống trang cuối xem tình hình mẹ nó thế nào rồi!! Hết cả hồn! Mẹ nó đừng dại dột như thế nữa nhé! Giờ mình có con rồi, sống cho con mình đi mẹ! Mẹ nó nghe câu "Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi má lót lá mà nằm" chưa???? Đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy lần nữa mẹ nó nhé! Tội con lắm!
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! cố gắng lên mẹ nó ạ, trời không ai tước hết hạnh phúc của mình đâu, con cái là niềm hạnh phúc của mẹ nó đấy
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! cố gắng lên, ko dc nghĩ dại, sống để nuôi con khôn lớn em ạ
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! em chào chị ! em đã đọc qua trường hợp của chị. đứng trên cương vị là một nhân viên công tác xã hội và là một người con em khuyên chị đừng nghĩ dại như vậy nữa, vẫn biết là cuộc sống rất khổ thế nhưng chị nghĩ xm: khi chị uống thuốc rồi nhỡ có chuyện gì thì ai chăm lo cho đứa con? chẳng lẽ nhờ những quả bóng, những trận cá độ để chăm cho bé. không chị ạ! cháu cần bầu sữa của mẹ, cần hơi ấm tình thương chứ k phải cần những thứ kia, trẻ em không có tội, chị cũng không được làm điều dại dột. hãy để cho họ nhận ra rằng chị là người mạnh mẽ. còn việc hàng xóm nghĩ gì ư? không quan trọng chị ạ. quan trọng là chị vẫn mãi mãi là chị chứ k phải một người yếu đuối. cố lên nào. em chúc chị hạnh phúc. đừng nghĩ dại chị nhé.
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! Tình hình thế nào rồi hả bà? đã tỉnh ngủ chưa thế? khổ thân. Cố lên nhé, ai cũng có lúc dại dột nhưng vì đứa con mà cố lên.
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! Em ơi, tình hình thế nào rồi? Có tỉnh táo ko hay là sao? Đừng có làm gì dại dột chứ. Phải nghĩ đến con mình sinh ra kìa, ko có ai chăm con của m đc như mình đâu. Sau nữa là nghĩ đến bố mẹ em . Bao công bm em nuôi em từng ngày giờ em để lại cho bm là những giọt nước mắt và nỗi đau à? Hẫy cứng rắn lên nào. Còn nhiều khó khăn lắm, nhưng đừng bao giờ làm như vậy nhé. Hãy nhớ, chết rất dễ, nhưng sống được mới khó. Em hiểu không, sống là phải có trách nhiệm, với con, với bm, với bản thân mình nữa. Mong tin tốt từ em!
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! Em ạ, chị đã từng có lúc ko chịu nổi cuộc sống này. Con cái nuôi thì vất vả, lương lậu ko đủ sống đã thế về nhà lại còn nhiều chuyện nữa nhưng trong đầu chị chưa bao giờ có ý nghĩ tự tử. Những lúc con ốm đau, cãi nhau với chồng nhưng chị chưa bao giờ bỏ ăn vì chỉ cần mình ốm là con mình khổ rồi. Thử hòi chồng em xa con cả tháng cũng chẳng cần quan tâm đến con nhưng em thử xa con 1 ngày xem chẳng nhớ đến quay cuồng. CS còn nhiều điều bất công lắm, đừng tự hành hạ mình như thế. Chúc 2 mẹ con em sớm có cs bình yên.
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! nếu chị ko muốn để ng khác dùng máy của chị để lên mạng cá độ nữa ấy, thì cho cái driver mạng ở trạng thái disable, còn nếu chị dùng thì enable nó. lúc hỏi thì bảo mạng có vấn đề sao sao đấy ko dùng đc =.=' thà như vậy còn hơn chị ạ...
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! khổ thân, nhờ ai đi mua sữa cho cháu bú tạm, hoặc có ai ở gần có sữa nhờ đến cho bé ti. Mẹ nó đừng nghĩ quẩn, mình có làm sao khổ con
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! Chị chắc chắn là lớn tuổi hơn em nhiều, cuộc sống của chị cũng đã và đang xảy ra những điều mà có lẽ nói ra chắc nhiều người không tin được. Chị cũng trải qua những giây phút khủng hoảng tột độ về tinh thần nhưng chưa bao giờ chị có ý định dại dột như em. Không ai thương mình bằng mình đâu em ạ. Nếu em có xảy ra chuyện gì người đau lòng nhất là Bố Mẹ , anh em ruột thịt nhà mình, khổ nhât là con mình. Chồng mình tốt thì là chồng mà không tốt thì cũng chỉ là người dưng nước lã thôi. Một khi người chồng không muốn xây dựng , gìn giữ cuộc sống gia đình thì em có xử lý như vậy cũng chẳng làm cho họ mở mắt ra đâu. Cố gắng vượt lên em ạ, ông trời không cho ai hết và cũng không lấy của ai tất cả. Mong em mau khỏe, cố lên em nhé.
Ðề: Các mẹ giúp em ... rất GẤP ạ! đừng dại dột nữa em nhé! Con còn nhỏ,đến ốm mình còn ko được phép ốm chứ đừng nói là tự tước đoạt cuộc sống của mình.Nhà chồng tốt thì được nhờ,ko tốt thì thôi. Đơm đặt mặc kệ. Tiền nong khủng hoảng lúc này rồi lại sẽ qua.Chúc em bình yên !!!