Re: Ðề: Re: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hihi, e cũng đang xác định tinh thần thế đây chị ơi, người yêu e tính cách nhí nhố lắm, lúc nào cũng làm e cười đc, cũng chỉ mong sau này đc bằng nửa như bây giờ, cho cuộc sống vui vẻ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! E có ý kiến, sao nhà mình không kheo cả những khoảnh khắc đáng yêu của chồng bằng những bức ảnh nhỉ????
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì. Ý kiến hay ấy nhỉ. nhưng sợ các ông không đồng Ý vì như thế là bị dìm hàng mà. hihi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Bí kíp gì đâu mẹ nó, tớ may mắn kiếm được ông chồng biết nghe lời vợ đấy chứ, còn với con thì cả hai cu nhà tớ sợ mẹ một phép. Bố nó nói là Bình minh sư tử rống, hoàng hôn sư tử gầm mà. Hì. Cái này phải cảm ơn mẹ chồng dù hai mẹ con không bằng mặt cũng như bằng long với nhau. Mẹ chồng tớ tìm chồng cho tớ đấy.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Nhà tớ khi mua Ipad về cho vợ là đầu tư luôn quả wifi luôn, nên Ipad nhà tớ lúc nào cũng là hàng nóng. Từ thằng 9m đến thằng 35y đều sốt sình sịch với cái này, sang năm tính quả mua thêm hai cái nữa chứ thế này tranh nhau hoài.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Thêm câu chuyện đầu tuần nữa này các mẹ ơi: Vợ đang phơi quần áo trên tầng, nghe thằng con thứ 2 khóc toáng lên, chạy vội xuống. Vợ <hốt hoảng>: Sao con khóc thế anh, nó lại nôn ah? Chồng<đang cuống quýt dỗ con>: Không. Vợ: Sao con khóc thế? Chồng: Khi nó khóc nó bĩu môi trông thích quá nên anh quát cho nó khóc. Vợ<mắt chữ a mồm chữ o>](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì thích thế. Nhà tớ thì "con cáo và chùm nho xanh", ko mua được Ipad nên tự bảo nhau ko nên cho con dùng sớm hại mắt.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì, mẹ chồng tìm chồng cho con dâu nên giờ ko dám ý kiến gì nhỉ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! cảm ơn chị ạ. em điên quá nt bảo a thích bỏ nhau thì viết giấy đi tôi ký =.=', thấy chồng ko nt lại nữa, đi làm về cũng chẳng thèm nhìn nhau. Chắc nhà em còn chiến tranh lạnh dài hơi. chẹp. Chồng em thì chả có cái gì đáng yêu cả, bình thường vẫn lờ lớ lơ. Ghét nhất lúc đêm muốn ăn mì mới nịnh nọt vợ, vợ mệt ko nấu thì dỗi đổi mặt luôn, ko thèm ăn nữa ôm bụng đói đi ngủ => e lại lọ mọ đi nấu mà cái mặt chồng còn sưng lên T____T, ghét thế!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! à cái này thì tớ có đến chục cái nhé, toàn chụp để sau còn dìm hàng =)), toàn kiểu khó đỡ thôi, tớ chụp trộm )
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! các mẹ cứ up lên cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng nào? ảnh đáng iu của ax đấy
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hiện tại xã đang cho con ngủ để tớ lang thang trên mạng chém gió, cũng đáng iu nhỉ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hihi. Chúc mừng mẹ nó. Thế thì phải chém gió nhiệt tình vào không lại phụ công chồng. hj
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Dạo này tự nhiên tớ được chiều kinh khủng , trời mưa gió , đi làm về mệt vẫn chở tớ đi ăn món tớ thích , mà tớ lại trở chứng , vừa bảo cái này lại đổi ý , đổi xoành xoạch ý. Thích nhất là trời mưa lạnh được ôm , hihi. Hy vọng là kéo dài chứ như hôm nọ cứ đứt quãng thế này thì thèm chết ) . Mà mình vẫn cú vụ lão bảo mua thuốc cho mình , đến giờ vẫn chưa thấy , khiếp, ship từ tận irac hay sao mà mấy tháng trời chưa thấy
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Mấy ngày nay tớ kho vào đây mà thấy các mẹ bàn tán rôm rả quá, tớ thấy có cái ý kiến up những cái ảnh dìm hàng của các ông ý được đấy, ha ha, mới sáng nghĩ đến đấy thôi đã thấy buồn cười chết đi được.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Mẹ nó bị 2 bố con củ hành, củ tỏi hay sao mà nổi cơn tam bành thế kia, có việc gì thì cũng ngồi xuống làm miếng bánh, uống miếng nước rồi từ từ 2vc nói chuyện nha!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Mẹ nó ơi, đừng làm cách đấy, chồng k thích vợ lúc nào giận cũng đòi ly hôn đâu. Với lại dọa mãi thành nhàm đấy, lần sau nói k có tác dụng nữa đâu. E kể cho mẹ nó câu chuyện này nhé: vợ bạn chồng em lúc nào cũng đòi ly hôn (trong khi chửa vượt mặt), thế là anh chồng bảo: "em suy nghĩ kỹ chưa" cô vợ nói "chưa kỹ" thế là lần sau k dám đòi ly hôn nữa vì thấy chồng hình như cũng đang thách thức Chị có khoe luôn đi, chiều em cùng về tìm mấy cái để dìm hàng, để người khác k khen đẹp trai nữa. hehe
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Trong lúc tìm ảnh của chồng, e tranh thủ khoe con tý.hihi Con gái nhé, đừng bác nào nhìn nhầm.