Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! chị tittom ơi, cho e hỏi địa chỉ mua bột rau câu con cá dẻo với ạ, cảm ơn c nhiều. Em thèm măm thạch quả dừa lắm mà hôm nọ nghe công nghệ tẩy dừa trắng phát hoảng
Ðề: Re: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! châm cái đó rát ko chị, em sợ đau lắm. kiếm món nào mát mát ăn cầm hơi thôi
Ðề: Re: Ðề: Re: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Đăng kí tài khoản với photobucket mà up ảnh lên cho ổn định em ạ
Re: Ðề: Re: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! ờ đấy là 1 cách cách 2 là gồm những thứ như bà nói nhưng ko có hành tây..........
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Cám ơn mẹ Tittom nhé. Lâu lắm không ăn món gà kiểu này. Mùa hè ăn món này dễ chịu thật.
Ðề: Re: Ðề: Re: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Cái cách ko có hành tây ở ngoài này người ta gọi là gà xé phay
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Chị mua bột thạch của mấy chị trên diễn đàn mình cũng được nè! Bột rau câu con cá dẻo chị cứ ra các hàng khô hỏi là có đấy ạ!
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Chị H ơi, em mời chị ăn ngó đậu phụ trứng chiên xù này, công thức của Mẹ Ỉn và Miu lém đấy - Đây là đậu phụ trứng, em mải quá nên quên xừ mất phải mở vung, nên là bị rỗ http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...2yt617772.jpeg - Đây là đậu phụ trứng chiên xù, aaaaaaawn ngon và thơm vô cùng, mỗi tội vội quá, em chả tỉa gọt gì cả, cứ thế cắt nên nhìn hình thù hơi buồn cười http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...yzd728703.jpeg - Một góc sân nhà em http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...myt750165.jpeg - Đây là giai bé nhà em ( em phải tranh thủ khoe tí vì từ hôm bị bỏng về đến giờ cu cậu tăng được hơn 1 kg rồi, nó cứ thấy em nhìn nó là nó lại tủm tỉm cười bảo " chắc là lại muốn cắn con chứ gì") Bác cứ để ý tay phải của cháu chỗ gần nách ý, nó hơi loang, là phần bị bỏng, mẹ cháu bôi nghệ nên là bẩn bẩn thế đấy ạ. còn trên giường là giai lớn, mới 8h tối mà đã trùm chăn rồi. http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...lnj605412.jpeg http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...lnj605412.jpeg
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Tị ơi tị . Link hỏng rồi. Hông xem đc cái ảnh nào hết tị ạ
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! - Đây là đậu phụ trứng, em mải quá nên quên xừ mất phải mở vung, nên là bị rỗ http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012061917025odg2n2m2yt617772.jpeg - Đây là đậu phụ trứng chiên xù, ăn ngon và thơm vô cùng, mỗi tội vội quá, em chả tỉa gọt gì cả, cứ thế cắt nên nhìn hình thù hơi buồn cười http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012061917025zjk0zjmyzd728703.jpeg - Một góc sân nhà em http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012061917025mju2ntrmyt750165.jpeg - Đây là giai bé nhà em ( em phải tranh thủ khoe tí vì từ hôm bị bỏng về đến giờ cu cậu tăng được hơn 1 kg rồi, nó cứ thấy em nhìn nó là nó lại tủm tỉm cười bảo " chắc là lại muốn cắn con chứ gì") Bác cứ để ý tay phải của cháu chỗ gần nách ý, nó hơi loang, là phần bị bỏng, mẹ cháu bôi nghệ nên là bẩn bẩn thế đấy ạ. còn trên giường là giai lớn, mới 8h tối mà đã trùm chăn rồi. http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012061917025zwjizwnlnj605412.jpeg http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012061917025zwjizwnlnj605412.jpeg
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Hì, em sửa lại rồi ạ, chả hiểu sao lại bị thế
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Gọi chị là em mất toi mấy tuổi đấy. Bé đầu nhà chị lớn thế rùi cơ mờ. Bé nhà em mới 4t thôi Chị sn bao nhiêu ạ ?
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Hì, em sinh năm 86, mà lấy chồng sớm, mọi người cứ trêu là tảo hôn. Em mới có 1 bé thôi, được 4,5 tuổi.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Tội lỗi quá . Gọi chị méo cả mồm mà cuối cùng mình vẫn phải hơn 1t
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! chị mua rồi nhưng thích kiểu mềm mềm như rau câu dừa cơ, loại của các chị HR là dạng thạch giòn.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! chị vào siêu thị ấy happro mart thạch toàn hiệu này.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Mình vừa được cách làm nem ốc, up lên cho cả nhà tham khảo nhé, các mẹ cho vào thực đơn cuối tuần đổi món nhe. Giòn giòn với chả nem nhân ốc Nguyên liệu: - Ốc bươu: 300 g - Thịt lợn: 100 g - Mọc nhĩ, nấm hương - Cà rốt: 1 củ - Hành hoa - Gia vị: Hạt nêm, súp, mì chính, mắm, đường, chanh, tỏi, ớt vừa đủ Cách làm: Bước 1: Ốc bươu làm sạch, thái nhỏ; thịt lợn băm nhỏ, cà rốt bào sợi, mọc nhĩ, nấm hương thái chỉ, hành hoa thái nhỏ. Tất cả cho vào tô. Bước 2: Thêm một chút gia vị Bước 3: Trộn đều hỗn hợp Bước 4: Đặt chảo lên bếp, đảo qua hỗn hợp với một chút dầu ăn. Cách này sẽ giúp bạn rán nem không bị sống mà lại nhanh. Bước 5: Chọn một khay lớn rồi trải miếng nem ra, cho nhân lên và cuộn tròn đều tay. Bước 6: Làm như vậy đến khi hết phần nhân Bước 7: Rán nem chín vàng các mặt. Bước 8: Xếp nem ra đĩa. Bước 9: Chả nem nhân ốc chấm với mắm chua ngọt hứa hẹn một bữa cơm đầy hấp dẫn cho gia đình. Hoặc vào trang sau để nhìn cả hình ảnh nhé các mẹ http://www.*********/bep-eva/gion-gion-voi-cha-nem-nhan-oc-c162a101725.html
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Hí hí, 1 lần em bị công an bắt vì tội không đội mũ bảo hiểm, mà lại ngay gần nhà mới đau chứ, em xin xỏ mãi, cuối cùng em bảo, cháu đi mua cháo cho con cháu ( mà thật ra là đi mua bánh mì cho chồng), ông ý hỏi, đã có con rồi, sinh năm bao nhiêu, em nói xong, ông ý bảo, sao mày sướng sớm thế? Tảo hôn hả? Em thề với chị là em tự nguyện chứ không phải bác sỹ bảo cưới đâu, hihi. Chả biết ngày đấy ông xã nhà em cưa cẩm kiểu gì mà vừa mới bảo, để anh bảo bố mẹ sang nhà nói chuyện người lớn, em gật đầu cái rụp.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! trời, chị khéo quá. Thêm 1 địa chỉ để thường xuyên tham khảo. cảm ơn chị nhiều ạ