Em là em chưa có gia đình, nhưng mà có món này em rất nghiện . Đọc xong chỉ muốn đọc nữa đọc mãi thôi . Mời các bố mẹ cùng vào đọc với em, cùng vui và cùng chia sẻ những câu nói cực kute của bé nhà mình ạ 1. Mẹ đưa anh hai em đi đám cưới một cô làm cùng cơ quan, đến đoạn tặng quà cho cô, mẹ giao 2 anh em cầm quà cho cô lấy may. Cô dâu chú rể được tặng quà cười vui lắm, cô dâu hỏi 2 đứa: “Thế các con chúc cô gì nào?”. Anh đang suy nghĩ để tìm ra câu chúc cho có ý nghĩa thì em gái 3 tuổi rưỡi (chuyên gia sưu tầm và cào phiếu bốc thăm trúng thưởng) nói rất dõng dạc: "Chúc cô may mắn lần sau”. Nét hồn nhiên, ngây thơ của con trẻ là niềm vui, hạnh phúc bất tận của cha mẹ. (Ảnh minh họa).2. Con thủ thỉ với mẹ:- Ở lớp con, mỗi lần cô bảo: "Các con! ai muốn đi vệ sinh thì đi đi nhé!" là các bạn lại hét lên "Yah, rồi chạy ầm ầm vào nhà vệ sinh!- Mẹ: Thế con chạy từ từ thôi không ngã nhé!- Con chẳng việc gì phải chạy thế!- Sao thế con?- Đi vệ sinh chứ đi chơi đâu mà yah - nói rồi bĩu môi! - Con chờ các bạn ra hết rồi con mới vào, lúc con vào thì còn mấy bạn chứ lúc con ra chẳng còn bạn nào nữa, tha hồ rửa tay! Câu nói ngộ nghĩnh, hành động vô tư của con thật đáng yêu. (Ảnh minh họa). 3. Mẹ: "Bin thơm mẹ cái nào, yêu mẹ đi".Bin: "Mẹ chờ con một tý nhé, con đang bận".Mẹ (giả vờ khóc): "Hu hu, Bin không yêu mẹ rồi".Bin (cuống quýt chạy ra thơm): "Đây đây, nào yêu yêu..." 4. Mẹ bảo con trai 7 tuổi là "Ở nước ngoài trẻ con phải ngủ riêng từ nhỏ, không được ngủ với mẹ để sau này dễ tự lập, ra tết con ngủ riêng nhé!". Con hỏi lại "Thế sao bố lớn thế rồi mà bố vẫn phải ngủ với mẹ !!! 5. Trời nắng nóng, bố đi làm về mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ tưng bừng, con nhìn thấy thế phán câu xanh rờn: “Mẹ ơi, bố lại uống rượu rồi!”. Mẹ từ trong nhà chạy ra nhìn mặt bố méo xẹo, vẻ mặt hờn dỗi nhìn 2 mẹ con. 6. Ben (2 tuổi) cứ cởi truồng là mọi người trêu: “Cắt ch... Ben bây giờ, Ben mặc quần vào đi". Rồi một buổi sáng, bố "hồn nhiên như cô tiên" thay quần áo trong phòng trong khi con ngồi trên giường, Ben nhanh miệng: "Bố mặc quần vào đi, Ben cắt ch... bố bây giờ”. ST: *********
Ðề: " Thuốc bổ" cho các pama đây ạ - Những câu nói cực kute của các bé ! haha trẻ con đúng là trẻ con. Thanks những câu chuyện vui
Ðề: " Thuốc bổ" cho các pama đây ạ - Những câu nói cực kute của các bé ! "con bảo mẹ này, con không về TT đâu, con ở đây đi học, thật đấy!" mẹ tê tái
Ðề: " Thuốc bổ" cho các pama đây ạ - Những câu nói cực kute của các bé ! hihi, vui quá đi mất ^^ bé nhà mình cũng hay phát ngôn nhìu câu hài nhắm nhưng tự dưng hem nhớ ^^
Ðề: " Thuốc bổ" cho các pama đây ạ - Những câu nói cực kute của các bé ! Đung là thuôc bổ cho các pa ma cảm ơn bạn
Ðề: " Thuốc bổ" cho các pama đây ạ - Những câu nói cực kute của các bé ! hj vui quá, con em mới có hơn 6 tháng, ko biết bao giờ đc nghe như các anh chị đây hjhj
Ðề: " Thuốc bổ" cho các pama đây ạ - Những câu nói cực kute của các bé ! bé dễ thương wa a... thật là đáng yêu...
Ðề: " Thuốc bổ" cho các pama đây ạ - Những câu nói cực kute của các bé ! Tiep thuoc bo ngay hom nay cho cac me day a ! 1. Bịa chuyện Tối, 2 mẹ con đang ngồi ‘chấy rận’ cho nhau. Mẹ kêu buồn quá. Tom ngẫm nghĩ mấy giây rồi toe toét nịnh nọt kể chuyện cho mẹ nghe. Mẹ gật gù “Nhưng mẹ chỉ nghe chuyện cười thôi đấy” –“Vầng”. Rồi con rướn người, hít 1 hơi: “Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa… đã lâu lắm rồi…có một ông vua đi hái cà chua… bị cua cắp…” (mình không nói ra chắc cả nhà cũng hiểu). Mẹ nghe xong cười sặc sụa làm bố ở ngoài nhà bế em Bee ‘ghen tức’ ‘2 người có yên cho con gái tôi ngủ không hả’. Con là tiểu tử siêu bia chuyện. (Ảnh minh họa). 2. Mẹ đẹp thế mà có trứng cá à? Mẹ đang bụm miệng soi gương nặn trứng cá thì Tom đưa sách ra cho mẹ kiểm tra bài tập toán. - Mẹ đang làm gì thế? - Ừ, mẹ nặn trứng cá - Ôi, mẹ đẹp thế này mà có trứng cá à? Hic, ngơ ngẩn ‘mắt tròn, mắt dẹt’ nhìn con, liếc vào gương thấy tự tin hẳn. Mát lòng, mát dạ quá đi! 3. Bố đừng quát con Tom dạo này đi ngủ muộn lắm, bố mẹ phải giục chán chê thì cậu chàng mới chịu leo lên giường. Nhưng lên giường Tom nào đã chịu ngủ ngay, cứ ríu rít kể hết chuyện trên trời dưới đất, rồi ‘hóng hớt’ chuyện của bố mẹ. Bực mình quá, mẹ xui bố quát Tom “Tom có đi ngủ không nào?” – “Ôi giật cả mình! Bố đừng quát con. Con ngủ, ngủ đây… gì mà…” (giọng điệu con rất chi nhấm nhẳng kèm theo cái bữu môi dài thượt). Nhìn con lòng bố mẹ chùng hẳn. Bố liếc mẹ 'con với cái, giống hệt mẹ'. Ôi, mẹ bị oan, mẹ nào có... lẻo mép giống con chứ! 4. Đàn ông không yêu cái đẹp thì vứt Cuối tuần, mẹ 'tận dụng' con đi siêu thị với mẹ cho đỡ buồn (rủ bố, bố không đi). Suốt đường đi con không để 'miệng ăn da non', con kể chuyện lớp mới có bạn nữ cực xinh, cô xếp ngồi ngay trước con. - Bạn Hà My xinh lắm mẹ ạ, lớp con bao nhiêu là bạn trai thích bạn í. (giọng con nghe rất hồ hởi). - Ừ, thế con có thích không? - Tất nhiên rồi mẹ, đàn ông mà không yêu cái đẹp thì vứt. Giật mình... đúng 'bài' bố hay dùng mỗi lần bị mẹ đay nghiến tội ra đường liếc gái. Thật đúng 'cha nào, con ấy'.
Ðề: " Thuốc bổ" cho các pama đây ạ - Những câu nói cực kute của các bé ! Dễ thương chết mât, hihi.... Cảm ơn chủ thớt