Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi Utan., 19/6/2012.

Tags:
  1. saiback

    saiback Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/1/2011
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

    Mệt nhỉ, nếu ko tuyển lâu dài thì nên nói rõ là tuyển part time lúc nhiều việc thôi.
     
    Đang tải...


  2. hoaanhtuc184

    hoaanhtuc184 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2011
    Bài viết:
    2,552
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

    mẹ ý còn hỏi em có phương tiện ko nữa ạ, hix, nếu em đi giao hàng bằng xe ga thì ko biết sẽ thế nào , may là em ko làm, nhưng mà em chẳng phải là đứa hiền, lừa em như thế, em trả thù ngay, hehe :))
     
  3. miss12

    miss12 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/2/2012
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

    mình thông báo rõ ràng cho bạn nhé! mình đã nhắn tin nói rõ sẽ trả lương rồi chứ k phải là không có!!! nên bạn đừng có lên đây nói như vậy!!
     
  4. miss12

    miss12 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/2/2012
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

    yêu cầu bạn vào phần đối chất nhé!!!!! và giải thích hộ mình những lời bịa đặt bạn nói cùng với lý do mình gọi bạn ngắt máy và rồi để máy bận nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  5. miss12

    miss12 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/2/2012
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

    đây là lần đầu tiên e viết đối chất nên e có gì không phải thì ad mình cứ nhắc nhở em nhé.
    tình hình là gần đây e có tuyển người làm tại shop đồ ăn của em trên lcm. và đã đăng tin để tuyển người trên muc việc làm.
    ngày hôm kia, có 2 chị em đến nhà em đi xin việc và nói là nhà ở cầu giấy. lúc e đến gặp, thấy nói chuyện khá vui vẻ, và như e được biết thì bạn nữ sẽ làm việc ở chỗ e là làm việc lần đầu nên e có nhiều ưu ái(ngày đầu đi làm e chỉ giao cho làm việc khá đơn giản chứ k có gì mệt mỏi so với các bạn khác). Khi bạn đó làm việc, em không phủ nhận là bạn ấy có cố gắng nhưng làm việc khá chậm nên e quyết định cho nghỉ việc. e gửi tin nhắn từ lúc chiều, nhưng e cũng không rõ vì sao lại đến 2 giờ sáng mới gủi đến!!!
    sáng ra bạn ấy có nhắn tin với em là " chiều hôm kia em đến xin việc cũng thử việc rồi (hôm đấy bạn ấy đến lúc e đang trong bếp nên em hỏi thử e có muốn làm thử không- chỉ làm trong vài phút- chỉ là ngồi tẩm bột thôi ạ) hom qua em đi làm chính thức, neu như chi khong muon nhan em thi cho em xin tien luong ngày hom qua là 50k"
    sau đó thì e có trách mình là không nhắc đến việc thử việc một tuần thì mình cũng oke nói đấy là lỗi của mình và bảo rằng sẽ trả lương vào mùng 10!!!
    em ấy có nhắn rõ ràng từng chữa là "okie, vay mung 10/7 e qua lay!"
    nói chung là nếu em ấy thực sự không thẻ lấy được hoặc quả quyết không lấy ngay thì oke mình sẽ trả luôn.
    về chất lượng bánh của mình có bận hay không hay đến nỗi không ai thèm ăn thì chỉ có người ăn mới kiểm chứng và những người làm còn lại mới kiểm chứng được cho mình! cái này m không muốn nói nhiều!
    và bạn ak, nói thật nhé, mình mới sinh năm 93 thôi, mình cũng chỉ bằng tuổi bạn cũng là sinh viên học hành, mình chẳng hiểu bạn nghĩ cái gì mà làm to cái chuyện đậm chất bịa đặt ấy ra với mình. mình xin lỗi, tại mình ức quá. có thể mình còn trẻ con đi! nhưng mà mình nói thật nhé, bạn chẳng có cái quyền gì mà đơm đặt về người khác như vậy! tại sao bạn phải tắt máy khi mình gọi??? bạn sợ điều gì? mình chỉ gọi để hỏi xme bạn ức gì về chuyện trả lương của mình thôi. 50 nghìn, và với chỉ 5 tiếng, :)) xin lỗi bạn chẳng đáng để mình bỏ công bỏ sức ra ngồi nói với bạn nhưu tế này:)) chúc cho bạn làm ăn phát đạt
     
  6. miss12

    miss12 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/2/2012
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

    mình chưa thử việc, chỉ qua vài phút nói chuyện hôm đầu tiên làm sao mình chắc chắn bạn ấy làm được
     
  7. Utan.

    Utan. Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

    Thứ nhất: Bạn ko gọi cho mình mà gọi cho em gái mình = số lạ chứ ko phải số đã nt với nó, con bé đang học bài nên ko nghe máy
    Thứ hai: Em ấy có hỏi rõ ràng là ko trả dc ngay à vì 10/7 em ấy nghỉ hè rồi. Bạn có nhắn tin lại ngày 10/7 bạn mới trả lương cho nhân viên. Em ấy còn hỏi cả Tây với chị Loan cũng làm nghỉ giữa tháng cũng trả lương nv ah? thì bạn bảo đúng rồi

    Còn về chất lượng bánh mình ko nói đến và mình chỉ nói bạn đang làm phô mai que và bánh khoai tây Nhật Bản bán hàng cho khách và có bán trên lcm

    Ngày đầu tiên đi làm, nó đến sớm và ngồi gọt khoai tây. CV cũng chỉ làm như nhau ngồi lv như 2 em kia (Loan và Tây) vậy mình ko hiểu bạn nói giao cv gì nặng nhọc nữa khi bạn tuyển người cũng chỉ ghi yêu cầu nv

    Còn time bạn nt vào lúc nào nhưng đúng 1h50' 52s ngày 19/6/2012 em mình mới nhận dc tn. Còn vào sáng hôm sau em mình hỏi bạn lý do sao bạn ko nói luôn là e nó ntn

    Mình cũng có viết rõ ràng là bạn nói có phần thiếu xót với em mình về time thử vc hay làm vc, về phần này chính xác bạn ko nói và mình thấy tin đăng là ưu tiên đi làm luôn, time 5h/ngày lương tháng 1tr5 nên ko hỏi lại nữa

    Mình chỉ nói bạn sn 93 tốt nghiệp trg Việt Đức. Những chy mình viết trg bài tâm sự của mình chẳng có gì đơm đặt cả
     
  8. Utan.

    Utan. Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

    em gái mình nói bấm bận trc khi tắt máy. Mà số bạn gọi ko phải số nt, số khác
     
  9. Utan.

    Utan. Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhờ Mod 1 hôm thôi: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

    Hơn vài phút đấy bạn ah. Vì bạn vs bạn cùng làm dỗi nhau gì đó nên vào trg nằm còn mình có ngồi làm cùng e gái mình, nc cùng em Loan kia. Lúc đó có ai gọi là theo dõi làm ra sao ko? Một lúc sau thấy cv khá ổn, lăn bột, nhúng qua trứng xong hết chưa có phần làm tiếp theo mình bảo e gái mình là về đi, mai đến làm. Mình tìm bạn thì 1 bạn khác mặc áo 2 dây hỏi có vc gì nên mình nói bảo về mai đến làm thì bạn kia đồng ý, bảo sáng mai cứ đến đây làm thôi.
    Giữa 2 bên ko ai nói có thử vc 1 tuần hay ko mà là đi làm ngay
     
  10. Utan.

    Utan. Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

    Mình ko hề nói là bạn ko trả lương, mình có nói rõ trg bài viết là bạn nói trả lương vào ngày nào
    Mình đi xin vc cho e gái, lần đầu tiên nó đi làm bạn thử hỏi xem khi bạn làm chị bạn sẽ ntn khi cả đêm nó ko ngủ vì tn bảo nó ko phù hợp và khi nó hỏi lại bạn ko giải thik rõ ràng. Nếu em mình ko bảo lấy 50k tiền 5h làm đầu tiên liệu bạn có bảo em ấy qua nhận tiền ko ?

    Bài viết mình có nói rõ: :Mình nghĩ chắc chẳng có lừa đảo gì ở đây..."
    Mình cũng đọc lại top bạn tuyển người, mọi ng vào bình luận nói bạn lừa đảo đấy chứ

    Trên này mình viết bài tâm sự, chia sẻ chứ ko hề nói lừa đảo nhé. Mình còn nói rõ do chính mình ko hỏi rõ nên khi ng tuyển lao động cho ng lao động thôi việc nv khiến mình thất vọng và chỉ nói lại là mọi người lưu ý rút kinh nghiệm thôi bạn ah
     
  11. Utan.

    Utan. Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

    Lúc mình nói chy có bảo bạn ấy là em mình dki làm ca sáng nhưng hôm 21 thi môn cuối sẽ xin nghỉ sáng hôm đó và chiều làm bù

    Bạn ý còn hỏi là có mỗi hôm đó thôi hay ntn, trc khi nghỉ phải báo trc 1, 2 hôm chứ ko thể báo bất ngờ vì sẽ ko có ng làm. Mình sv em mình bảo chỉ hôm 21 thôi
    Bạn ấy còn hỏi có thể làm lâu dài trong năm ko thì e mình bảo trg năm thì phải xem xét khi có thời khóa biểu vì có hôm học sáng học chiều, khi có thời khóa biểu sẽ đưa chị rồi xem có làm dc ko
     
  12. nam_do

    nam_do Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

    Các chị ơi, hồi em làm sinh viên năm nhất bị lừa như vậy 1 tháng cơ. Em làm cho hắn 32 ngày, đến ngày thứ 33 thì em xin chuyển ca làm vì lịch học hơi kíp giờ. Hắn bảo là ca sáng hắn không cần tìm người thêm nữa. Em làm ở đó em lạ gì ca sáng có ai làm đâu, hắn vẫn treo biển tuyển. Xong hắn bảo em bận học thì đi làm làm gì, sao nhãng việc học, như vậy hắn cũng không thỏa mái, tởm quá. Hắn vận động em nghỉ việc, em nói là suy nghĩ đã thì hắn bảo em nghỉ luôn đi, hắn không cần nữa. Em sửng sốt quá, chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì hắn lên gác. Khoảng 15 phút sau hắn quay lại, em đề nghị xin lương vì đằng nào cũng bị đuổi rồi, hắn bảo mùng 5 mới đến ngày trả lương, hôm nay mới mùng 3 thì không trả. Em hỏi là mùng 5 quay lại lấy lương à thì hắn bảo mùng 5 không còn là nhân viên của cửa hàng nữa nên không được lấy lương. Em đôi co 1 hồi nhưng cãi sao được với cử nhân luật. Về sau em có nhờ cô giáo can thiệp nhưng cô khuyên em bỏ qua coi như bài học đầu đời.
    Hắn ta tên là Thuần có 1 cửa hàng mĩ phẩm ở 61- CHùa láng và 1 cửa hàng cafe 151 CHùa láng. Đểu giả lắm. Em học ngay đấy, ngày ngày đi học qua thấy các bạn sinh viên bị lừa như mình mà không dám ho he, sợ bị hắn đánh vì hồi làm em chứng kiến hắn cãi nhau, uýnh nhau tay đôi với mấy cô bán hàng vỉa hè rồi. Ngày trước hắn có cửa hàng karaoke trên tầng 2, mua hoa quả của mấy chị vỉa hè toàn ăn quịt. Sau vụ ấy em thân với mấy chị vỉa hè, năm đó làm quả bán kẹo mút nhân dịp 1/6 với các chị cũng trang trải được 1 chút, cái khó ló được ít khôn hix
    Mà hắn là người có học hẳn hoi nhé, lặn lội từ Quy Nhơn ra HN đi học, làm giàu, tốt nghiệp loại giỏi đại học Luật Hà Nội. Mẹ hắn thì rất tốt bụng, bán hàng cùng em mà, bác ấy hay nhìn em rồi thở dài "Chả biết con làm với bác được bao lâu nữa", nhưng sợ con trai nên cũng chẳng nói thêm gì cả, đến lúc bị đuổi việc trắng trợn thì mới hiểu ý bác ấy.
     
    Utan. thích bài này.
  13. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

    Trời, thật là nhiều trò quá đi thui :).

    Em cũng không ngờ lại có nhiều trò quá vậy ;(. Em làm ở công ty nào mà có thấy việc phù hợp thì rủ lũ em đi làm thui. Chứ người lạ thì em cũng chưa giới thiệu với bọn nó bao giờ.

    Hồi trước em làm events. Cũng hay thuê part-time thời vụ. Cũng không cần CMT or giấy tờ gì? Vì toàn người nọ giới thiệu người kia. Đúng là lần đầu có nhiều bạn không quen nhưng rùi sau một thời gian thì không ai quan tâm nữa :).Nhưng chắc tại nhà em là công ty và do bạn của bạn đó giới thiệu nên cũng không vấn đề gì :)
     
    Utan. thích bài này.
  14. shopchipxinh

    shopchipxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,582
    Đã được thích:
    896
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

    Coi như là rút kinh nghiệm cho em gái mẹ nó ạ
    Thời sinh viên em đi làm, làm bồi bàn ở quán cafe thôi cũng phải hồ sơ các thứ đầy đủ, công chứng đàng hoàng đấy mẹ nó ạ
    Nhìn mà thấy không yên tâm thì thôi. Coi như là bài học :)
    Còn tiền lương không trả luôn, có 50k lặn lội quá tiền xăng. Nhưng mẹ nó cứ đến lấy nhé :), 5 tiếng cơ mà
     
    Utan. thích bài này.
  15. Goldenvietnam

    Goldenvietnam Thành viên mới

    Tham gia:
    26/5/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

    không biết đây có phải lừa đảo hay ko nhưng cách làm của chủ đi thuê đối với e gái bạn thế là ko đc
     
    Utan. thích bài này.
  16. jaggerbomb

    jaggerbomb Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

    cũng nên cẩn thận với những kiủ làm việc này :)
     
  17. laci_9x

    laci_9x Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

    hi, tưởng ai chứ mình làm với em 93 này rồi, nói chung là e ấy là người k ra gì, còn mẹ nào muốn biết thêm thông tin chi tiết để tránh xa thì liên hệ vào inbox
     
  18. inbeo8x

    inbeo8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2012
    Bài viết:
    1,284
    Đã được thích:
    606
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

    ôi đúng là lừa đảo dạng mới, cám ơn các mẹ chia sẻ, e phải về cảnh báo e gái e mới được, nó mới học năm đầu nên cũng thjk mày mò tìm việc lắm
     
  19. Camellia51191

    Camellia51191 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/8/2012
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

    :( có thể là lí do lừa đảo, hay tính tành mấy bà này lại ko hợp nhau, nảy sinh mâu thuẫn :-?
     
  20. newone2009

    newone2009 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lần đầu tiên cho e gái đi làm thêm !!!

    Không thấy chủ top nói là em gái làm việc gì? Mình chưa gặp trường hợp nào như vậy cả.
     

Chia sẻ trang này