Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Trong lúc tìm ảnh của chồng, e tranh thủ khoe con tý.hihi Con gái nhé, đừng bác nào nhìn nhầm.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Trộm vía bé đáng yêu quá. Mẹ nó không nói mình cũng nhầm là bé trai. Con gái mình cũng thế nghịch còn hơn con trai.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hôm nay mới biết me dieuanh lên đây chia sẻ em cũng vào hóng hớt nè. Chồng em được cái cũng chiều vợ, rất hay hôn má và trán vợ bởi theo chồng em đấy là cảm giác của sự bình yên. Nhiều khi em nghĩ nếu cho mình đổi chồng mình chả dám đổi bởi vì sẽ không kiếm được người nào tốt hơn như vậy nữa mặc dù nhiều lúc cũng ghét lắm chỉ muốn đánh cho một trận thôi.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hihi. E biết thể nào cũng có người nhầm nên mới phải cảnh báo. Bé nhà em đội mũ thì ai cũng nói con gái nhưng bỏ mũ ra khối người nhầm. Nhóc nhà mẹ nó đâu?
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì, cảm ơn các mẹ đã chia sẻ những giây phút đáng yêu của cuộc sống
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi mà các mẹ nhỉ?
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hehe, tớ đang tống tiền xã tớ vì mấy bức ảnh tớ chộp lúc xã say(đảm bảo các mẹ nhìn thấy thì mẹ nào cũng bị gãy ghế), vữa rồi xã còn nt về: "e đừng có làm ẩu nhé, tối anh về". Các mẹ tưởng tượng cảnh này nhé: xã tớ đang trong tư thế ngồi xuống (kg có ghế) tay mở nắp ấm trà để ra bàn, sau đó cầm bình trà rót ra cái đĩa nhỏ (đĩa để đựng ấm trà ấy), rồi đặt ấm xuống bàn sau đó cầm nắp ấm lên uống, kg có 1 giọt nước nào...và ngước ánh mắt ngây thơ vô số tội lên nhìn tớ. đáng iu lắm cơ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Anh xã nhà tớ vẫn thường bảo anh cởi trần ra, ti còn to hơn vợ (hic hic) có một cái ảnh, ông ý đứng dáng rất chi là uốn éo, 2 tay che 2 ti của ông ý, chết cười đi ý các mẹ ah, đang phân vân kho biết có nên up cho các mẹ xem không, hị hị
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hihi, nghe tả đã hấp dẫn, có hình ảnh thực tế chắc còn sinh động thú vị hơn nhiều. Các mẹ tung ảnh hot boy lên đi nào!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Tớ vừa nhắn tin cho xã là em up ảnh của anh lên mạng nhá, thế mà ông ý xổ ra một tràng, nào là nhỡ có ai biết anh nhìn thấy thì sao, e không được linh tinh đâu, tối về anh xóa hết ảnh đi đấy, rồi tỏ thái độ dỗi nói là nếu mà mình mà up ảnh thì " đừng có trách" nữa chứ, chắc a xã đang cố tỏ vẻ nguy hiểm đấy, để tối tớ về thương lượng nhá, nếu ok thì mai up vào ảnh cho các mẹ tha hồ ném đá, hihi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Tớ đang thèm con gái mẹ nó ah, có 2 anh cu lớn, cu bé ở nhà rồi, nên thèm có con gái để mà làm điệu với sắm sửa cho con, với lại sau này con lớn còn có ng mà tâm sự
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Thế nên mới có người cứ dựa vào vai xã mà đấm vào xã thùm thụp mẹ nó nhỉ?hhii Em phản đối tinh thần ham tiền nhé. Post ảnh đi mẹ nó Ặc, thế này chắc phải tống kim cương rồi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Post ảnh đi mẹ nó, post trộm thôi, xã k biết đâu Thông gia không mẹ nó???
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Thuốc đau bụng khi tới tháng đó mẹ nó , vì tớ tới tháng là đau quằn quại thiếu điều muốn chết thôi , tháng nào lão cũng ngồi tỉ mẩn đấm lưng , xoa dầu cho tớ , hôm nọ thì xuýt xoa bảo để anh mua thuốc cho em uống, thấy quảng cáo cũng hay hay.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hơ hơ. Em cũng bị đau bụng dữ dội. Chị dùng đi nếu tốt cho em xin cái tên về bảo ông xã mua cho, hihi