Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Lão bảo thuốc của Mỹ , đặt ship về , hông biết có order chưa mà 2 tháng rùi chưa thấy gì . chắc là lão quên rùi . huhuhu Tớ uống catalam riết lờn rồi , giờ tác dụng chậm lắm . hic nói thật chỉ muốn có bầu để khỏi tới tháng nữa
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Topic này hay thế. Thanks chủ top. Đúng là trong c/s cũng có lúc nọ lúc kia, lúc buồn, lúc giận nhưng những khoảng khắc đáng yêu của chồng em thì nhìu lắm...hi. Vợ chồng em hay đấu nhau bằng những câu nói hớ, ông í toàn lừa em. Rùi thì ox hay rủ em đi ăn uống, đồ của em toàn xã đi mua cùng,đồ của xã cũng thế. đợt em bầu ông í tự mua áo bầu về mà em hỏi ông í không dám nói giá(chắc bị mua hớ).hichic. Xã em còn hay cứ xông vào người em dụi dụi, như trẻ con í. sáng dậy sớm hơn toàn hun lên má.hehe...Cũng giúp em việc nhà nhưng không rửa bát đâu. Nói chung xã em nhìu lúc đáng yêu nhắm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! haha, em xin gia nhập để thi htoangr lên kể cho mọi người nghe về những khoảnh khắc đáng yêu mà mình chả lưu giữ băng fmays ảnh hay bằng gì đc.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì đúng thật, những khoảnh khắc này chẳng lưu giữ bằng hình ảnh được, chỉ giữ ợc trong tim và chai sẻ với nhau thôi nhỉ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Các mẹ ơi, tình hình là tớ không up ảnh hot boy nhà tớ lên được roài, tối hôm qua về ông ý hỏi, sao lại up lên, up lên làm j, up lên đâu, tỏ thái độ không thích rồi các mẹ ah, thế nên tớ đành thôi vậy, có cái ảnh nào thì diễn tả bằng lời thôi vậy, hức hức Bù lại tớ tả tiếp một cái ảnh khác nhé Các mẹ thấy cái mặt bị ịn qua kính như thế nào chưa, tớ có một cái của xã nhà tớ, đi nghỉ mát, ngủ gật trên xe, má tì vào cửa kính xe, mũi bị biến dạng, to như mũi ỉn (he he) má chảy xuống, trông đến kinh các mẹ ah Không biết mình kho up ảnh nhưng tả thế này lão ý mà biết được có nổi cơn tam bành kho nhỉ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Keke, mẹ nào mà gửi link này cho chồng mà lại trót nói/tả xấu chồng cũng hơi e ngại đấy nhỉ?
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! đúng đấy chị ah, yêu đến nỗi chỉ muốn gõ đầu vài cái cho ngoan thôi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hì hì ! em chưa có chồng nhưng chắc cũng sắp không biết có được zô đây cùng chia sẻ không Xã em bình thường tình củm lắm . Thỉnh thoảng hơi hâm thì không chấp làm gì! Chủ nhật là sang nhà em nấu nướng 2 đưa măm măm Em chỉ đứng ngoài xem còn xã e tranh làm hết món tủ là cơm rang và mì ý :d e nhớ lần đầu tiên khoe em là làm cơm rang ngon lắm =)) cơm rang của xã như sau: cơm + 2 -3 quả trứng + 2 -3 lạng thịt bò xào + 1 cái đùi gá rán xé nhỏ ra rang cùng cơm =)) nghe cái thành phần thui các mẹ thấy ngon chưa =)) em cảm đônngj nhất là 2 hôm: 1 là sinh nhật em! hôm đấy xã phải đi sửa máy tính. Ở công ty em điên tiết lắm vì lâu ơi là lâu mà xã chưa về :"> về thì thấy trên tay cầm 1 cái váy và 2 hộp cơm :"> váy tặng em ! hí hí ! hôm sau nghe xã kể xã đi mua đồ như thế nào mà iu thế Vào cửa hàng, đứa phục vụ phi ra giới thiệu, xã nói: cứ để tự anh chọn =)) đi mất khoảng 5 vòng cửa hàng, chọn đc 1 cái ưng ý ( đương nhiên là em bán hàng giới thiệu này nọ nhưng : cứ để anh tự chọn cho vợ anh =)) ) lần thứ 2 là hôm 8-3! hôm đấy mới là 7-3 ! gọi điẹn cho xã không thấy ngeh máy! em cũng điên lắm! định bụng lần này về sẽ mắng cho 1 trận! ai ngờ xã gọi điện! em hít một hơi chuẩn bị giận dỗi thì :". " em ra cửa đi " :"> trên tay xã cầm 1 con gấu bông hình cô dâu và ... 1 đôi giày lấp lánh tặng em :"> còn nhìu nhìu nữa lắm em xã nhìu lắm
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Thanks bác chủ top ah topic này hay quá các bác cho em được tham gia với nhà mình với ah, cuộc sống vc có lúc nọ lúc kia lúc cũng buồn lắm dưng vào đọc top này cảm xúc như được tràn về em có cảm giác yêu chồng nhiều hơn hihi...các mẹ nhà mình nhiều chuyện hay quá
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hic chồng em thì vô đối lắm...nhiều lúc tức mà không tức được ý. như vừa nãy ý ah có mẹ trên này đặt hàng em đang bầu bì bảo anh ơi anh về lấy hàng giao cho chị ý luôn nhé, \mấy lão cùng phòng rủ nhau caphe hay j đó ý lão chủ động gọi cho khách( chị ơi chị có cần hàng ngay ko .... kết quả là trưa mai đi giao) lão vừa gọi em hỏi anh đi giao hàng cho chị ý chưa? ah uhm anh gọi cho khách rồi em ah. anh hẹn chị ý trưa mai chị ý bảo cũng ko cần gấp. mình thế anh đi đâu mà ko giao luôn cho chị ý. cười hì hì...ghét ghê lắm. nói thì nhe răng ra thôi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hi, lão này khôn ghê cơ. Lão nhà em thì lại khác, có những khách gọi điện hoặc nhắn tin sau đó em nhắn tin lại mà khách không trả lời là lão liên tục giục em gọi điện cho khách đi. Em bảo là những khách như thế phần chính họ không muốn lấy nữa nên kệ không làm phiền họ mà lão có thèm nghe đâu ạ, nhiều lúc bực hết cả mình ấy chứ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Mai em dẫn đầu up ảnh cho các mẹ xem, e up trộm thôi, xong lại xóa.hehe. Tại mẹ nó khoe nên bị phản đối. Mẹ nó hạnh phúc được ăn 2 món đặc sản còn sót lại từ hồi sv của xã đấy hả? Xã e cũng có 2 món đặc sản đấy, ăn thấy ngon lắm
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Mẹ nó up lên đi cho mọi ng chiêm ngưỡng, để tớ lấy thêm dũng khí để up nào, he he
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! đọc đc topic này thấy thật ý nghĩa. vì hiện tại thấy các mẹ nói xấu chồng thì nhiều mà khen chồng thì ít nên mình cũng muốn góp một chân để đc giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong cuộc sống vợ chồng.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Sax , em quên mất , chết em rồi , không biết lão í đọc chưa? huhuuh Chữa cháy là chồng em đáng yêu nhất , thương vợ nhất chiều vợ nhất
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hihi, nhưng xem ra tình hình có vẻ tiến triển tốt mà, thấy ông xã quan tâm đều đặn chứ ko như biểu đồ hình sin nữa mà. 1 là chưa đọc, 2 là đọc rồi nhưng thấy đúng nên rút kinh nghiệm.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hihi, mục đích em cũng là để nhắc khéo, chắc là lão í đọc rùi, nãy mới bảo em là order thuốc rùi, đầu tháng có )) ... Chắc là sợ em lên lên đây mách với các chị là lão í chưa mua thuốc cho em , đáng yêu quá đi thui :">:">:">
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! tận tụy nhiệt tềnh thế còn j mẹ nó minh thì mong như thế ý lão này toàn chốn thoai hic...ghét nói cứ cười hề xong hết phim hihi