Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! tôi thấy bây giờ các mẹ nền tìm 1 người không chỉ dạy các con về kiến thức mà còn dạy am hiểu về tâm lí trẻ thơ để giúp các con phát triển theo hướng các mẹ mong muốn. Tôi xin mách cho các mẹ 1 địa chỉ. Là giáo viên- trình độ thạc sĩ- giỏi về tâm lí, học vấn với phương pháp dạy hiệu quả với các bé! Cô Nguyễn Thị Minh Hoa- giáo viên tiểu học- 0914192818. Cô nhận gia sư tại nhà đó!
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Em thấy các mẹ đều băn khoăn về việc nuôi dạy con. Em nghĩ 1 phần cũng xuất phát từ việc mình chưa hiểu được tâm lý và sự thay đổi trong tâm lý của con. Em vừa thấy có thông tin về buổi tư vấn này, các mẹ xem thử xem http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/597900-Ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-N%C4%83ng-l%E1%BB%B1c-C%E1%BA%A3m-x%C3%BAc-cho-Tr%E1%BA%BB-em-nh%E1%BB%9D-MOD-m%E1%BB%99t-ch%C3%BAt
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Con em mới có 3 tuổi mà nhiều lúc cũng cảm giác bất lực rồi, vào học hỏi kn các bố mẹ đi trước.
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Bên mình có khóa Kỹ năng dành cho phụ huynh - Các bạn nên quan tâm sớm nhất có thể nhé. Thói thường ít người nghĩ "Làm cha mẹ cũng phải học?" nên khi có bộc lộ hết mới phải ứng tá hỏa chẳng biết nên xử trí ntn.
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Cách của bạn đúng là hợp lý thật, mình cũng phải học theo mới đc. Chia sẻ với các mẹ là con nhà mình cũng bướng lắm ý, lại hiếu động cảm giác như "cô nàng" không ngừng nghỉ tay chân lúc nào, hôm nào nghỉ học ở nhà là thôi rồi...Mình cũng biết là trẻ con chả có tội tình gì, không nên mắng mỏ nhưng mà những lúc stress, nổi cơn lên thì khó kiềm chế lắm các mẹ ạ. Làm sao để có thể kiềm chế tốt khi đối mặt với con bướng bỉnh không nghe lời đây?????
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! con mình 2,5 cũng bướng bỉnh ko kém. thỉnh thoảng lại nhõng nhẽo. Nhưng suy cho cung mình nhận thấy 1 phần là do lỗi ở người lớn, cưng chiều, ăn uống, vui chơi đầy đủ. có khi 1 tuần 1 lần cho con đi chơi, đu quay,.... con di ra ngoài mẹ ơi mua kẹo, mua bim bim, hay mua bất ki cái gì gia đình và người quen sẵn sàng mua cho. Thích đi chơi o đâu mình cũng sẵn sàng cho con đi, tự mình tạo cho con thói quen khi con muốn mọi thứ luôn sẵn sàng, hay nhà nào phải đi bộ hoặc leo cầu thang con kêu mỏi mình cũng luôn sẵn sàng bế con..... Mình thấy lỗi ở 2 từ SẴN SÀNG. - Nên tạo cho con thói quen biết chia sẻ với chính mình, khi mẹ hay ai đi cùng mà mệt con sẽ tự đi bộ, mặc dù con có mỏi nhưng khả năng con đi dc mình vẫn nên động viên con tự đi. Như thế con sẽ ko dựa vào mình để làm việc, tự lập hơn. - Mọi sinh hoạt trong gia đình tùy vào khả năng của con, gia đình hãy đóng vai trò làm người giúp đỡ ko phải người thực hiện, những gì con tự làm mình sẽ để con làm mà bên cạnh quan sát và hướng dẫn thôi. ví dụ con ăn xong mình nhanh tay lau miệng cho con luôn, tại sao ko để con tự làm??? - Ra ngoài đường tuyệt đối ko đồng ý mua cho con bất cứ điều gì, quà bánh, bóng , đồ chơi.... Trừ khi dẫn con đi chơi và đồng ý từ nhà hôm nay đi chơi mẹ sẽ mua quà cho con. Như thế con sẽ ko có thói quen đòi hỏi, - Không nên để trẻ biết mình luôn đủ kinh tế lo cho con tất cả, phải biết thiếu thì mới biết quý chứ - Mình thấy nhiều gia đình khi có việc gì xảy ra giữa 2 đứa trẻ chơi với nhau, ngay lập tức mình sẽ hỏi bạn làm sao con, rồi có thể nịnh con nín ko khóc và mắng bạn kia, 1 sai lầm. Nên nghe con nói, nếu con sai bắt con nhận lỗi, kể cả con đúng mình cũng nên khuyên con phải biết nhường nhịn. Đừng dạy con việc lớn là phải nhường bé, tại sao bé ko nhường lớn, đơn giản nên tạo cho con tính cách độ lượng với tất cả mọi người, chia sẻ với tất cả... mình thấy nói ko đủ hết vì có những sự việc nó cụ thể từng hoàn cảnh nữa. Túm lại là gia đình đừng xót xa con quá!! nên để cho con tự lập là rất tốt
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! các con đang trong độ tuổi hình thành và tiếp nhận mọi thứ, vì vậy các mẹ đừng lúc nào cũng muốn rằng con sẽ làm theo lời mình 100%, vô hình như vậy là các mẹ đã huấn luyện con theo ý muốn của mình rồi. Trẻ nào cũng vậy sẽ có những điểm được và chưa được, vì vậy chúng ta nên bình tĩnh và kiên trì chứ k nên nổi cáu mà hóa ra thành stress với các con, các mẹ nên biết con thích cái gì, sợ cái gì rồi dùng đúng lúc. Moị thứ được khuyên bảo nhẹ nhàng nhưng không chiều con quá đáng, sự khuyến khích là rất cần thiết cho lứa tuổi này các mẹ ạ.
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! cách dạy con của chị này hay ghê. phải áp dụng mới được. nhưng mà em nóng tính lại thiếu kiên nhẫn. thấy khó quá. vụ này thử thách bản thân hơi cao rùi
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Con mình gần 4 tuổi. Ngày nào cũng bị ăn đòn vì ăn cơm chậm. Nó ăn nhiều và ăn khá tốt, nhưng hôm nào cũng mất hơn 1h đồng hồ cho con ăn mỗi bữa. Thành thử hôm nào cũng bị ăn đòn Mà mình nhắc nó bằng mồm nhẹ nhàng có, gắt gỏng có, nó cứ ngậm mãi k nuốt. Ôi tức k thể chịu dc. Con vẫn ăn đòn. Ngày nào cũng thế mà vẫn k thay đổi dc gì
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! mẹ thúynghia ơi không buông xuôi được đâu trẻ con giờ ương bướng lắm cứ dạy dần dần thôi được đến đâu hay đến đó chứ buông xuôi rồi đến lúc muốn dạy lại kg dạy được nữa . Mình dạy con phải hơi nghiêm khắc 1 chút nữa kg cần thiết phải oánh con đâu nhưng cũng cần nói cho con nó hiểu nó làm thế này là sai thế này là đúng và chịu khó chơi với con và tâm sự cùng con nữa
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! mình cũng thấy khó quá, đang cố gắng để hoàn thiện chính mình và dạy bảo con được tốt.
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Phải nghiêm khắc nagy từ lúc bé, mình càng nghiêm khắc thì con cái sống mới có trách nhiệm, đừng bao giờ tỏ ra là gia đình mình giàu có phung phí cả Từ be bé đã phải nói với con rằng nhà mình là dân lao động (hoặc cán bộ) thu nhập có hạn thôi các con phải biết tiết kiệm (lúc nào đòi là ko chiều theo ý của bọn nó) Tập cho các cháu có thói quen lao động, nhặt rau, rửa bát, đánh ấm chén, quét nhà...
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Đồng ý với ý kiến của bác này ạ! con em từ ngày mẹ nói nhà mình mới xây nhà còn nhiều nợ thấy bé hạn chế đòi hỏi hơn.
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Con mà biết đc như thế là sau này sẽ ko dễ bị hư đâu mẹ nó nhỉ. E cũng chỉ mong con hiểu đc như con của chị vậy
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Mẹ đẻ e vốn là 1 ng vô tâm , từ nhỏ tới lớn e tủi thân rất nhiều, vì vậy e nghĩ sau này khi sinh con rùi, e se phải có thời gian tâm sự, bám sát các hoạt động của con hàng ngày để hiểu tâm tư nguyện vọng của con muốn gì. Chứ ko muốn con em như em hồi nhỏ.
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! thằng ku nhà em nhiều lúc uơng bướng và lì lợm nhiều lúc thấy cũng bất trị quá các mẹ ạ.
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Đọc câu chuyện của mẹ này thật giống với nhóc đầu nhà mình, cô nàng cũng làm đâu quăng đó vô tội vạ, không biết bao nhiêu lần nhắc nhở, quát, doạ nạt đuổi cổ .... nhưng không ăn thua. Cái chuyện ngủ nướng buổi sáng thì cả là 1 vấn đề, gọi như hò đò, nhẹ không nghe, quát lên thì cô ả nhăn nhó mắng lại " sao lúc nào mẹ cũng quát mắng con thế?..."đau cái đầu luôn. Nhưng không hiểu sao đến năm lên lớp 2 thì mình thấy khác hoàn toàn đấy, chả là thấy nàng ta tự dậy sớm , gọi nhẹ là thấy uể oải vươn vai mặc dù mắt vẫn nhắm cố thêm mấy phút. Lúc sau đã thấy lệt xệt cái chân vào nhà vệ sinh, xối nước ào ào. Rồi ngồi vào ghế ăn, chờ mẹ mang đồ ăn sáng đến. Thái độ nghiêm túc, chứ không lèo nhèo, nhăn nhó khó chịu như hồi lớp 1, hic, chả hiểu tại sao nữa. Mình nghĩ có thể do được các cô giáo ở lớp huấn luyện, đặc biệt là các con học bán trú, ngủ dậy buổi chiều là phải theo giờ giấc chứ ko không nấn ná thêm được. Kết quả của 1 năm học lớp 1 đã được cải thiện vào buổi sáng trong tuần. Giờ thì chuyện ngủ dậy vào buổi sáng không còn khổ sở nữa rồi, chỉ còn chuyện luộm thuộm là vẫn phải áp sát để kèm nàng thôi. Cho nên mình nghĩ, mẹ nó cứ bình tĩnh, đến lúc nào đó sẽ có sự thay đổi tự thân trong chính cô nàng thôi, đừng quá căng thẳng, cái chính là vẫn quan tâm yêu thương con hàng ngày. Mình nghĩ, nếu cứ quan trọng hoá 1 vấn đề nào đó thì càng làm cho nó trở nên rắc rối, thay vì cáu giận mình có thể hỏi 1 số câu hỏi gây bất ngờ với thái độ của con. Cải thiện mối quan hệ mẹ con thật gần gũi thì sẽ dễ uốn nắn hơn, cô nàng nhà mình giờ đã biết nhổ tóc sâu cho mẹ, biết soi gương mỗi khi có điều gì vui, dọn bát đĩa sau khi ăn xong cho vào chậu giúp mẹ... Oài, mình cũng nhẹ cả người rồi. Mẹ nó cứ bình tĩnh nhé!
Ðề: Các mẹ ơi giúp với : Nuôi dạy con khó quá! Em nghĩ rằng chúng ta không thể cứ so sánh thời xưa với thời nay rồi cho rằng con trẻ bây giờ không biết quý trọng những gì nó có. Thực ra thời nào cũng có "nỗi khổ" riêng thôi. Trẻ con thời nay tuy vật chất đủ đầy, nhưng nội việc chúng không thể gần gũi và chia sẻ với ba mẹ đã là một khiếm khuyết rất lớn của tuổi thơ rồi. Điều này tuy chúng chưa thể nhận ra bây giờ nhưng rồi sẽ đến lúc nhìn lại mà thấy đau, dù không thể nói lỗi tại ai. Điều quan trọng là phải hiểu tâm lý các em và có phương pháp giáo dục phù hợp. Trẻ con dù thời đại nào cũng là tờ giấy trắng, người lớn vẽ thế nào thì lên thế thôi. Em cũng rất chia sẻ với tâm sự của tác giả bài viết và của các chị trên diễn đàn, bởi nuôi dạy được một đứa trẻ không bao giờ là dễ cả.