Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Hihi, được thì cũng thích mà chị, hehe, ko được thì cũng ko vấn đề gì
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! hihi, vừa vote hết cho các mẹ Cọp nhà mình rùi nha, bé nào cũng xinh cũng yêu hết.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Mẹ Nấm bon chen cho con đi thi ảnh đi cho vui, hihi
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Mẹ Nấm bon chen cho con đi thi ảnh đi cho vui, hihi
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! thank các mẹ nhiều nhé , hic môt sinh nhật buồn , cu gầu thì ốm sốt , trời mưa đến tận 8h hic bạn bè xa thì ko đến được ,,,,,chỉ có mấy anh chị hàng xom sang chúc mừng gấu .............hic khổ thân . nhìn cu cậu buồn rười rựoi nhìn bánh ga tô hình con gấu mà sợ không dám ngồi gần .hic hic ................tuổi hổ mà sao nhát quá ............
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Bạn Gấu tổ chức buổi sáng à? Sao ko để buổi tối biết đâu trời tạnh mưa.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! đâu tối hôm qua mà 19/6 mưa to đến tận 9h vẫn mưa ....................................may mà sáng nay cu gấu đỡ sốt rùi
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Hnay mới biết có topic này, nhà cháu sinh năm 2011 nhưng vẫn tuổi Cọp thì có được tham gia không vậy?
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Welcome các bạn mới tham gia nhà Cọp, chúc mừng SN muộn bạn Gấu. Chúc bạn Gấu thêm tuổi mới nhiều sức khỏe và ngoan ngoãn, hay ăn chóng nhớn nha!
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! chào cả nhà,em đã về.đi điều dưỡng tận 12 ngày ở Quất Lâm,may mà giám đốc họ cho về sớm 2 ngày chứ k thì buồn chết mất. khi em vừa về tới nhà bước vào cổng Nấm chơi ngay thềm nhà thấy mẹ mà k dám chạy lại gần,cứ đúng nhìn mẹ rồi mếu mếu.trông cái ,mặt tội ghê gớm,khi mẹ chạy đến ôm con thì con òa khóc kêu nhớ mẹ.thương ơi là thương
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! 12 ngày xa con thì làm sao mà chịu được. Mình chưa bjo xa con 1 ngày.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! lên tầng nhanh quá ^^ e mới bit vụ ọp hoành tráng mà e hem có cơ hội tham gia, hi
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Gớm, cô này cứ lượn như đèn cù mà có thèm vào nhà Cọp đâu cơ chứ
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! ôi thương quá chảy cả nước mắt, mình cũng chưa bao giờ phải xa con 1 ngày, con nhà mình cũng là Nấm nè. Nhớ hồi mới sinh bé xong 1 tháng mình đã phải đi học. Học buổi tối có 3 tiếng thôi mà người cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ lơ tơ mơ. Nghỉ giữa giờ cái là phải gọi điện ngay về nhà để xem bé con đang làm gì. Hic. Chẳng mấy chốc mà con đã 2 tuổi. Bây h mỗi khi đi đâu về con đều xông ra líu lo "mẹ ơi mẹ đi làm về có mệt không?". Nuôi con đúng là 1 hp không gì tả được các mẹ nhỉ.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Mẹ Nấm được diện kiến một mẹ bạn Nấm rùi nhé, bạn Nấm này ở Quảng Ninh nhá, còn 1 mẹ Nấm nữa ở Quảng Nam, ke ke, bạn Nấm nhà mẹ Giang biết nói rồi nên càng đáng yêu nhỉ, nhất là lúc con biết quan tâm đến mẹ, những câu nói của con làm mẹ cảm thấy vui hơn hết thảy ý nhỉ
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Khổ thân Nấm phải xa mẹ lâu thế, em đi điều dưỡng chụp ảnh mặc váy xanh up trên FB đấy có đúng ko?
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! huhu, xây lầu nhanh quá, e có bit đâu mà ^^ c bẩu e mới mon men đi tìm đc đấy
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Mẹ nó ơi, cho em hỏi cách làm chữ kí có hình ảnh chạy như hình ở dưới với ạ. thanks mẹ nó nhiều ạ
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Các mẹ cho mình tham gia với nhé! Hổ con nhà mình sinh ngày 04/08/2010. Bé tên Nguyễn Minh Trí, nick name là Bi. Chẳng biết hổ con nhà các mẹ thế nào, chứ hổ con nhà mình nghịch và ghê gớm lắm ạ. Được cái là rất tình cảm, cứ 1 lúc là lại ra thơm mẹ, vuốt má mẹ, hạnh phúc lắm ạ ! Tặng hoa cho các mẹ để làm quen nhé! (u)(u)(u)
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Bé nhà mẹ này tình cảm nhỉ? Ku Tý nhà mình cứ phải mẹ bảo hoặc mẹ nói dỗi mới ra ôm cổ thơm mẹ. Đều lắm