Chào các mẹ . hnay em xin viết vài dòng mong các mẹ đọc hết để trách bị tiền mất vì nhưng bọn lừa đảo khốn nận ..... chuyện là như thế này ( em mắc bệnh trình bầy nên xin kể từ dầu ạ ) cách đây rất lâu( khoảng 6 tháng trên đường đi làm về nhà ( hôm đấy em trực ) khoảng 9h 20 p.m đi đến đoạn cầu giấy , đầu voi phục , chỗ đối diện trạm xe bú giao thông vận tải ý . thấy 1 con bé cứ ngòi vỉa hè tóc tai xõa xượi ....quần áo rách tơi tả gục đầu mà trời lạnh khoang 15 độ. em thấy thương liền dưng xe hỏi . em hỏi: em sao thế ? con lừa đảo : ko nói j em hỏi tiếp sao em ko về nhà đi mặc như này ngoi ngoài đưong làm gì ? nó : im lặng và bắt đầu khóc nức nở ](*,) em hơi bối rối ko biết làm sao thì có mấy nguơi ( khoảng 10 ngừoi ) dưng xe hỏi có chuyện j .? thấy thế nó khoc nhiều hơn và nói cháu muốn về quê ....:-k em thấy sot thưong hoi que ỏ đâu nó nói ở thanh hóa hay nam đinh em ko nhớ . thì em cho nó 100k . thấy em cho ai cung cho nguoi 100 nguoi 10k , nguoi 50k ..... ccoongj lại cung dc 650k . em gon lại đưa nó rồi bảo em mua j mà ăn rồi đi về đi . nó quỳ xuống cảm ơn rồi đi bộ về dằng ngọc khánh . câu chuyện sẽ chỉ có vậy nếu sau đó 2 ngày . cung chính chỗ đó . em thấy chinh con bé em cho đang dc 3 chị nữa cho tiền và cung dang khoc nức nỏ 1 bài chau muốn về quê , bị lùa ra hà nôi ](*,).... quá ức trế em het ầm lên là nó là con lừa đảo đấy ..... nó đưc thoát đậy chạy cầm theo 300k của các chị kia cho :-k em đi về nhà và nghi thôi đen dủi gặp con lừa đảo . rồi gần đây chinh xác là 1 tháng gần đây . em thấy 1 con kh ác cung làm y xi như thế ......em đã chup ảnh con bế đấy đây kiểu ngòi của nó phải đến 11h , 12h nếu nó chưa săn dc mồi các mẹ nhá . có 1 lần em bắt dc con này lừa đảo hô hoán thì nó chạy rồi nó chửi , dọa là có biết thăng đầu gấu này đầu gấu nọ ...... em bảo nêu dung mày muốn về quê tao goi 113 cho mày về .... thế là nó chạy mất hình con chó luôn .... ai ngò tối nay em lại thấy con đấy xuất hiện sau 1 tháng kể từ ngày em hô hoán bắt nó . hnay em goi công an thi họ chỉ nói là ra phường viết đơn này nọ , mà mình biết thừa như thế chỉ mất time thôi em up nên cho cách mẹ đọc và cảnh giác trach bi lừa . các trường hợp như :-k chau muốn về quê :-k đi cung 1 bà g ia bảo mẹ bi bệnh hiểm nghèo ko chưa dc muốn về quê :-k vừa bi đầu gâu chấn lột ..... ](*,) ngồi ở ngã tư , cầu vượt ....... (u)(u)(u)(u)(u)lừa đảo hết . nếu đung ngừoi bị các mẹ cứ goi 113 rồi các chú sẽ giúp đua họ về và xác minh . các ban có thưong thi đua tiên hoạc cho họ cái j .Nhưng em nói thật gọi công an tui nó chạy rồi chửi các mẹ luôn . em đã ra đây hỏi mấy co bán nươc . 2 con này la 2 chị em ( con lừa em và con mới này ) nó lừa đảo rất nhiều người các cô ây bán nươc nên ko dam cảnh bảo sợ bon nó trả thù tóm lại : các mẹ phải cẩn thận . hic xong rồi mệt quá
Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi . một hiện tượng LỪA ĐẢO đang phổ biến mà các mẹ nên cảnh giác.. các mẹ đọc và ủn lên đê cho nhiều người khác biết mà tránh nhá
Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi . một hiện tượng LỪA ĐẢO đang phổ biến mà các mẹ nên cảnh giác.. c oi, nhu the cung la ho sai nhung nho ho bi ep lam nhu the thi sao a, giong nhu kieu la co hoi nuoi nhung nguoi the nay ep ho phai di lam nhung viec nhu the de kiem tien bang moi cach ay a, e cung ko biet noi the nao nua a, nhung the nay cung buc minh lam, chia se voi chi
Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi . một hiện tượng LỪA ĐẢO đang phổ biến mà các mẹ nên cảnh giác.. Sao tay chân lành lặn vậy mà phải đi xin nhỉ???? Càng nghĩ tội nghiệp các cụ bán vé số tuổi già sức yếu
Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi . một hiện tượng LỪA ĐẢO đang phổ biến mà các mẹ nên cảnh giác.. híc híc các mẹ các bố phải cảnh giác, tự cứu mình trước khi 113 cứu...
Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi . một hiện tượng LỪA ĐẢO đang phổ biến mà các mẹ nên cảnh giác.. ép hay ko ko quan trọng , nếu minh ko cho se chẳng ai ep hết . kể cả ăn xin hay j
Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi . một hiện tượng LỪA ĐẢO đang phổ biến mà các mẹ nên cảnh giác.. Còn trẻ mà ko biết nhiễm đâu thói này nhỉ. hix. Cám ơn mẹ nó nhé. Đúng là nhà cư vi bất thiện
Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi . một hiện tượng LỪA ĐẢO đang phổ biến mà các mẹ nên cảnh giác.. Up lên cho cả nhà biết, nhiều lúc mình hay mủi lòng thương ng nhưg bg chả biết thật giả tnao, thành ra con người nhìn nhau cứ phải cảnh giác
Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi . một hiện tượng LỪA ĐẢO đang phổ biến mà các mẹ nên cảnh giác.. Ủn topic này. Lòng thương bgiờ hay bị lợi dụng
Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi . một hiện tượng LỪA ĐẢO đang phổ biến mà các mẹ nên cảnh giác.. Các mẹ cảnh giác nhé! Cảm ơn chủ top!
Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi . một hiện tượng LỪA ĐẢO đang phổ biến mà các mẹ nên cảnh giác.. lắm kiểu............................
Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi . một hiện tượng LỪA ĐẢO đang phổ biến mà các mẹ nên cảnh giác.. Chỗ này chưa gặp nhưng ở Tràng Tiền cũng có 1 cô suốt ngày xin tiền về Hải Dương ^__^
Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi . một hiện tượng LỪA ĐẢO đang phổ biến mà các mẹ nên cảnh giác.. Gặp dm này pải gới thiệu cho đi làm điẽn viên
Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi . một hiện tượng LỪA ĐẢO đang phổ biến mà các mẹ nên cảnh giác.. em cực kỳ dị ứng với những thành phần tay chân lành lặn,trai tráng khỏe mạnh mà đi ăn xin,còn những thành phần như em này thì ngày xưa chỗ trường Ngoại Thương cũng có đấy ạ,nhưng là 1 bà trung trung tuổi,cũng nói là bà bị đi lạc,không có tiền về quê...,nhưng không hiểu đi lạc và thiếu tiền về quê như thế nào mà vài ba ngày lại thấy bà một lần
Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi . một hiện tượng LỪA ĐẢO đang phổ biến mà các mẹ nên cảnh giác.. lừa đảo kiểu này thì nhiều lắm.đủ trò luôn/rồi nhà sư đi xin, đi bán hương................. Ngán ngẩm.chả tiếc tiền vì cũng là làm từ thiện nhưng từ thiện với những ng k đúng thì còn khó chịu hơn nhìu.trong khi nhìu ng thực sự khổ mà họ vẫn còn lao động sinh tồn trong xh này. E cũng thấy rất nhiều ng thật sự tốt và thương ng nhưng ghét nhất là tình thương của mình bị lừa đảo. Nhiều khi chỉ nghĩ thôi kệ, mình làm phúc, còn đứa lừa mình, nó chịu tội những vẫn cú lắm.như mẹ viết bài này nè.hì.up lên giùm mẹ nó
Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi . một hiện tượng LỪA ĐẢO đang phổ biến mà các mẹ nên cảnh giác.. thanks nmej nó nhá . em cung chả tiêc 100k đâu coi như nó gánh hạn cho mình . nhưng mà mình nghĩ bực mình thôi . up lên cho các mẹ ko bị như mình nữa
Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi . một hiện tượng LỪA ĐẢO đang phổ biến mà các mẹ nên cảnh giác.. giwof bọn này cang ngày càng tinh vi cang ngày cang nhiều cách hjem hóc ac.....
Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi . một hiện tượng LỪA ĐẢO đang phổ biến mà các mẹ nên cảnh giác.. hic đúng là lắm kẻ trắng trợn thật, ma em cũng phục mẹ nó, ihihhi, hét lên ngoài đường, gọi 113, em thì chỉ bít ngậm ngùi là mình bị lừa, em sợ bọn này nó có đồn bọn gần đó, nó tóm mình thì toi, uhuhuh, cảm ơn mẹ nó đã cảnh báo mọi ng ah.
Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi . một hiện tượng LỪA ĐẢO đang phổ biến mà các mẹ nên cảnh giác.. up cho ai chua doc.......................................
Ðề: Nhờ mod vài ngày thôi . một hiện tượng LỪA ĐẢO đang phổ biến mà các mẹ nên cảnh giác.. Đúng là có muốn thương người mà cũng k đường nào mà lần, xã hội bây giờ sao mà nhiều chiêu lừa đảo thế k biết