Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Hì, ăn đậu hũ chiên buổi tối thì còn gì tuyệt bằng, thêm một chút hành, một chút nước tương, oa, thèm quá!
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Các mẹ ơi, làm gỏi gà hoa chuối theo kiểu miền Nam nhưng xem ra anh xã không thích lắm. Gỏi gà miền Nam với hoa chuối em thấy cũng khá là ngon mà đúng không các mẹ. Làm nộm gà với nguyên liệu nào là ngon đây các mẹ?:-k
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Sẵn tiện hỏi các mẹ nên làm món nào vừa nhanh gọn để làm mồi nhậu cho anh xã coi Euro
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Không có nhiều thời gian,tuy là thèng đàn ông, tôi vẫn đặc biệt quan tâm đến khẩu phần ăn bữa qua loa cho mình, tuy đơn giản chỉ là tô mỳ gói kèm ly sữa nhưng nó lại rất quan trọng mà tôi không thể bỏ qua mỗii khi thui thủi một mình. Mỳ gói có thể chế biến nhiều món khác nhau, tôi cũng thường xuyên thay đổi cho thực đơn phong phú: mỳ 3 miền nấu tôm khô, mỳ 3 miền xào thịt bò, mỳ 3 miền xào trứng… Rất nhanh chóng và tiện lợi nhưng vẫn đảm bào một ăn dinh dưỡng.....( tự thấy mình là người đàn ông 3 đảm đang...kakaka) =P~
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Làm nộm gà với hành tây, đơn giản mà dễ làm. Món này làm mồi nhắm cho các anh thì ngon phải biết.
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá he he có cái topic này hay thật bạn ơi món bánh đa vừng đen đô lương các ông rất thích nhé thêm 1 ít tương ớt và lon bia thì cứ gọi là zo zo hoài à Bên cạnh đó món lạc luộc, lạc rang cũng dễ làm nấu 1 nồi chè to bỏ tủ lạnh ăn được mí ngày.....
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Anh nài hok biết dung nhan như thế nào mà đc cái hơi bị tự tin. Mì gói 8 món hả anh? Chiên, xào, luộc, nấu canh đều có đủ, anh thiệt là đảm đang và đúng như tự phong mình "ba đảm đang luôn"](*,)
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá bạn ơi HD làm món này cụ tỉ đi, nhìn hấp dẫn nhỉ? chẹp chẹp ngoài ra món nộm sứa vừa ngon vừa mát cả nhà ạ trong gói sứa mua có HD làn rùi đó
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Gà có thể chế biến được nhiều món, từ đơn giản đến cầu kỳ. Nếu ít thời gian vẫn có thể làm được món gỏi gà hành tây vào dịp cuối tuần, vừa dễ làm vừa ngon miệng. Nguyên liệu: Gà vườn (lấy đùi hay cả thân gà tùy thích, nhưng chỉ dùng thịt đùi thì món gỏi hấp dẫn hơn), củ hành tây, chanh, đường, ớt, nước mắm, rau răm, đậu phộng rang. Ảnh: Minh Khôi Hướng dẫn cách làm gỏi gà hành tây đây bạn ơi Cách làm: (Nếu chọn được gà thả vườn càng tốt) Thịt gà luộc kỹ, để nguội trong một chiếc thau nhỏ, xé miếng vừa ăn. Ướp thịt gà xé với chanh, đường, nước mắm, thêm chút bột ngọt. Hành tây bóc vỏ, xắt lát mỏng, ngâm nước lạnh một lát rồi vớt ra để ráo. Cho hành tây vào một cái tô riêng, vắt ít chanh vào và thêm đường. Đợi khoảng nửa giờ cho hành ngấm chanh đường, sau đó chắt nước trong thau ra bỏ đi. Cho thịt gà vào chung với hành, cùng với rau răm đã băm nhuyễn, trộn đều. Có thể nêm lại thêm nước mắm, đường cho vừa miệng; và vắt thêm chanh nếu thích chua nhiều. Tùy mức độ chịu cay mà thêm vào bao nhiêu ớt xắt. Dọn món gỏi gà ra đĩa, rắc đậu phộng rang, vài miếng ớt đỏ, trang trí vài cọng ngò cho đẹp. Cũng đơn giản phải không các mẹ?
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Tặng anh Reeva 3 Mien Gold đề món ăn được ngon hơn. Mì 3 miền ăn vào là ghiền, sợi mì dai dai thơm thơm lại có nhiều chất dinh dưỡng đảm bảo đó là hỗn hợp vitamin B thiết yếu như B1, B2, B3, B6 và B9 được gọi là VITAMAX® nữa.
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá mình cũng giống mẹ này này. hay ăn mì ăn liền lắm. cơ mà lúc nào cũng phải chồng chất vào mấy thứ, sợ nóng mà...
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Em đang kiếm mấy món để chống đói cho chồng . Vì ông í xem cả 2 trận . HIic . Giời này mà ăn mì tôm có vẻ hơi nóng nhỉ. Có thể em sẽ thay đổi mì / phở / miến .Trên kia thấy có mẹ nó hướng dẫn làm nộm sứa , em thích ăn món đấy lắm. nhưng mà chồng em k ăn sứa / mực / ghẹ vì bị dị ứng .
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá những trận đấu vào sáng ngày hôm sau khiến chồng em dạy đi làm hok nổi các mẹ à. Thức coi hết trận thì phải đến 3, 4 h sáng mới đi ngủ, đã vậy 7h phải dậy chuẩn bị đi làm. Có ăn nhiều nhưng chồng em vẫn mệt mỏi và mắt thâm quầng giống cú vọ nhìn kinh khủng khiếp lắm. Làm cách nào tuốt tát cho nhan sắc chồng em lại đây? haizzzz
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Em nghỉ có khi bảo chồng mẹ nó xem trận đầu thôi . Trận sau sáng lên cơ quan check tin tức, xem lại các pha bóng hay , hoặc bàn thắng cũng đc. Trận nào hay quá hay của đội mình thích thì xem . Chứ ngày nào cũng 2 trận thế thì sức nào chịu đc Chồng em cũng 2 trận nhưng chồng em làm nghề tự do , nên sáng 9-10h dậy cũng k sao .