Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. Mình là đàn ông mình ko phải làm dâu nên có thể mình ko hiểu hết được. Nhưng không có nghĩa một người mẹ chồng xấu thì sẽ có một đứa con dâu xấu. Theo mình nghĩ thì cố gắng sống sao cho người khác phải tôn trọng mình chứ đừng đánh đồng mình với những thứ mà mình không thích. Ở đây mình muốn nói đến thái độ của chủ top, hoàn toàn không tốt chút nào. Mẹ chồng là người sinh ra chồng, nuôi dưỡng chồng thành người cho dù bà ta có không tốt đi chăng nữa thì cũng không nên xúc phạm, như thế khác nào coi thường chồng mình.
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. Em ko bênh vực ai và em cũng có mẹ chồng, Em hiểu được cảm giác bức xúc của mẹ nó khi ở nhà với mẹ chồng, Tuy nhiên em cũng thấy rằng mẹ nó cũng hơi bị sai lầm rùi, Mẹ nó mới cưới lại bầu bì, chưa có việc làm, ở nhà sống dựa vào chồng thì hỏi sao mẹ chồng ko đi kể nọ kể kia được chứ, nhàn cư vi bất thiện mà, mẹ nó cứ đi làm đi xem bà ấy có gì để nói ko? Hơn nữa là mẹ nó cũng thử đặt mình vào vai mẹ chồng xem, bao nhiêu năm nuôi nấng con trai giờ có dâu mới về mà đã mang con bà ra riêng rùi thì làm sao mà bà ko tức giận cho được. Tại sao người ta nói đi làm dâu mà ko nói đi làm con, bởi vì làm dâu cũng như bắt đầu một con người khác, đôi khi phải gạt nước mắt mà sống. Chứ bạn mới hơi một tý mà đã ko chịu được thì mình thấy khả năng chịu đựng của bạn còn kém quá, Bạn có biết việc làm của bạn làm chồng bạn ko còn tuyệt đối tin tưởng vào vợ nữa ko, Nên nhớ rằng đàn ông ko có người vợ này thì có người vợ khác, chứ mẹ thì chỉ có một, bạn đi nói xấu mẹ chồng liệu hắn có thấy vui ko? Nên chỉ có 1 cách là bạn hãy đừng làm tình hình căng thẳng, đừng để chồng bạn phải đứng giữa 2 người đàn bà mà hắn yêu thương. Bạn có thể học tinh thần AQ đấy, cứ coi như việc mẹ chồng làm là việc ai cũng phải chịu, sống chân thành và yêu thương mẹ chồng như mẹ mình đi, như vậy thì chắc mẹ bạn chẳng có lí do gì mà nói xấu bạn đâu
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. mình thấy chu top này chả biết điều chút nào mà k đc dịu dàng ng ta bảo tốt khoe xấu che đi dù chủ top đúng nhưng với cách cmmt như vậy chỉ với ng bạn bè thân thiết or gđ nhà đẻ mh thôi post bải lên đây cho bàn dân thiên hạ đọc thấy đc sự cục súc của mh thấy bùn cười. Là phụ nữ mà sao đanh đá thế. có phải riêng chủ top đi làm dâu và vớ phải mc ghê đâu, ai lấy chồng cũng đều có h/c khi về nhà chồng. Nhưng qtrong là cái cách xử lý vđề và cách nói về vđ. Mh là nữ mà nghe k lọt.
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. chuyện muôn thủa mà bạn, bọn tớ lấy nhau mà mẹ chồng còn dọa từ mặt đây này, bà chửi thì tớ nghe, cái gì đúng thì mình nghe, sai thì mình bỏ qua hết, mình chịu khó nhịn một tí, rồi bà sẽ hiểu thôi,bây giờ mặ dù bà chả ưa gì tớ nhưng mình phận làm con thì vẫn cứ cư xử đung phận làm con thì thôi.
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. Túm lại là không tự nhiên con dâu ghét mẹ chồng, mình phải công nhận nhiều bà MC với con đẻ thì không nói nhưng cực kỳ độc ác với con dâu, lúc nào cũng sợ con dâu sung sướng, nhàn hạ , được chồng yêu thương..... Thật khó hiểu cho tâm lý ấy vì nếu được thế mới chính tỏ con mình đang hạnh phúc chứ . Mình nghĩ không ép được con dâu phải quý mẹ chồng, ít nhất MC không tốt không quý con dâu thì không bao giờ có chuyện ngược lại. Xong mình cũng không đồng ý với cách nói của chủ top, nghe nó vô lễ và thiếu tôn trọng người lớn. Bạn có thể ghét cay ghét đắng, hận mc tận đáy lòng - điều này không ai trách bạn vì bà cũng chả tử tế gì cho cam, nhưng cách mà bạn thế hiện ra ngoài thì không nên như thế. Nhà chồng mình còn được cả BC, MC, CC cùng kinh khủng cơ. NGười ngoài , kể cả chính ruột thịt còn phải dúng những từ " kinh tởm, kinh hãi, đáng khinh, ghê tởm, chó má, khốn nạn, vô học" với BMC mình dù BC, CC mình là thạc sĩ rồi giáo sư hẳn hoi đấy. Nhưng mình làm dâu, mình lại không giám nói thẳng như thế về họ, cùng lắm là kể lại người khác nói BMC mình thế nào thôi. Chủ top rút kinh nghiệm nhé, dù lên đây chả ai biết ai, có street không có nơi tâm sự mới phải lên đây nhưng cũng nên nói năng nhẹ nhàng một chút.
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. em không nói xấu mà e kể sự thật nhá. lúc đó ntn thì e post lên ngay chứ ko thêm nếm chỉ có câu nói đo là e nói với e trai con cậu e. Em ăn bám ? vâng em ăn bám: các chị có bao giờ phải dậy lúc 6h sáng để dọn dẹp chuận bị đồ, cho lợn ăn, giặt quần áo, rửa chuồng lợn và 8h thì ra giúp mẹ ck nấu hàng cơm( nhem nhuốc bẩn thỉu, và chịu cảnh nghe mẹ ck đá xông đá nồi chửi vì chưa nấu kịp hay bếp có vấn đề và quy sang là tại mình ko) cả buổi trưa ăn đc 1 bát cơm thì vừa xới cơm xong mẹ ck phải nhìn xem mình có gắp quá nhiều thức ăn ko?( cái này là bố ck e cũng bị mẹ ck soi nhưung bố đi làm bảo vệ nên ko ở nhà), rửa bát đĩa xông nồi xong thì 3h chiều chờ đồ về, sđó rửa chuồng lợn, cho lợn ăn, quét nhà cửa, giặt quần áo, nấu cám lợn, nấu cơm, nhặt rau, rửa bát xong thì 9h30 mới đc nghỉ đều như vắt chanh, ngày nào cũng thế. Mẹ ck ko muốn e ra ngoài ở hay làm việc gì khác vì e nhanh nhẹn và biết sắp xếp cv, tinh ý nên mỗi lần e nói muốn đi làm là gạt ngay đi. em chồng e là con gái nhưng ỷ lại và rất mê internet. mẹ ck cứ nghĩ là e ck cũng giúp e nên giao toàn bộ việc cho e ko giúp đỡ. e kêu với ck thì ck có nhắc nhở e ck nhưng đâu vẫn đóng đấy ko di chuyển. Lắm lúc e thấy ngột ngạt với cs này và e nói ck là e muốn ly dị chứ e ko phải là ôsin. đã mang bầu mệt mỏi lại suốt ngày hít khí than, nhưng hôm nắng 38 - 39 độ đứng dưới bạt che nắng của mẹ để nấu với 4 cái bếp lò bên cảnh em chỉ muốn ngất được thì tốt. Khi e lên HN để học mẹ ở nhà chửi ck em ko biết dạy vợ suốt ngày cho đi, bảo nó về nhà mà làm, nhà thì ko hết việc suốt ngày đi. Ban đầu e cũng thươg mẹ ck, e làm hết việc và mẹ tăng đc 4kg từ khi e về, còn e thì hụt đi 2kg trông thấy. mỗi khi ai đó hỏi e ko về quê thăm mẹ đẻ ah thì mẹ ck lại nói : về làm gì, về có ai chơi mà về. Em cứ chờ , chờ 1 ngày e ck e lấy ck thì mẹ ck e sẽ hiểu cái cảm giác bố mẹ nhớ con thì thỉnh thoảng gọi con về để mua cho con những thứ ăn ngon còn con gái thì ko đc về vì mẹ ck ko cho về.
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. ck e cũng chỉ biết nói với e là : cố chịu đựng anh cũng chẳng muốn ở nhà nên anh đi suốt, chờ bé ra đời rùi cứng cáp chút thì 2 đứa đi. nếu có bé thì e chắc chắn là me ck ko cho đi nên e đang định KD, ck cho tiền rùi nhưng e ck tiếu hết tiền học pí ko có tiền đóng e lại cho vay nên e chờ lấy đc thì e đi buôn. e đi buôn cũng ko xong vì mẹ ck e hay soi, hay đem e ra nói lúc e ko có mặt ở đó lắm. nhiều lúc ck e sai cũng nói là tại e. nên e chẳng biết làm gì bây giờ, sang năm thì anh chồng đi cai nghiện về, chỉ sợ ông ý mang đồ của mình đi cắm thôi, tháng 10 này bố ck nghỉ việc ở cty nên về nhà thì như cái đài phát thanh, e ở cùng có mấy ngày tết mà phát rồ ng lên
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. nếu em độc lập được tài chính (kể cả với chồng) thì thu xếp ra ở riêng cũng được, không phải cứ ở chung mới là có hiếu, mình sống tốt kg làm phiền bố mẹ là có hiếu rồi, em bầu bì mà làm từng đấy việc thì kg ổn đâu còn phải nghĩ đến đứa con nữa em ah, em nhanh nhẹn nên kiếm việc vừa sức đủ trang trải lo cho bản thân, còn như em nói thì em có làm nhiều hơn những gì em đang làm thì chị nghĩ em vẫn bị coi là ăn bám, mà thế thì phụ thuộc và MC có quyền quyết định nhiều thứ, suy nghĩ và đưa ra quyết định tốt nhất cho mình em nhé
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. nói thật là như bao người, chị cũng thấy rất thương em, nhưng cs của mh là do mh quyêt định theo cái cách của mh thôi em ạ, nếu để cho tất cả những ng phụ nữ đi làm DÂU ( ít nhất là những mẹ phải đi làm dâu có nick ở LCM này thôi) họ bỏ t/g viết tường tận chi tiết kể lể về cs đi làm dâu của họ lên LCM thì họ cũng đáng thương, cũng nhiều điều bức xúc lắm, cũng ức chế lắm và cũng rất khổ. Ngta nói phụ nữ như hạt mưa sa, sa vào chỗ thơm thì hưởng, chỗ không thơm thì phải hứng. Em đã lấy con ngta, đã về cái chốn đó làm dâu thì em phải chịu, sướng hay khổ sạch hay không sạch...em phải chịu, con gái về làm dâu dù ở nhà đẻ có là công chúa, hay có người phục vụ đi nữa thì khi về nha chồng mh phải theo nếp nhà họ ( TRỪ KHI EM ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỘC LẬP) do vậy, em nên tôn trọng kể cả khi gd chồng chỉ có cái chổi mòn để quét. " con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo" em hãy ngẫm câu nói này và suy ra. Nếu em cứ sống tốt sống đúng đạo thì k bao giờ dù là con người ác nghiệt cũng k thể có cớ mà nói em, nên em có khi xem lại hay là mh còn chấp nhặt và hay suy diễn quá làm các mqh trong gd đã căng càng căng hơn. Bởi như em nói mc em, là ng ít văn hóa, là dân buôn nên ít nhiều bà sẽ CHUA NGOA GHÊ GHỚM thậm chí cả với chính chồng và con đẻ của bà, nhưng thử xem với nhịp điệu cs khó khăn này bà í ít nhiều vất vả đứng ra làm lụng buôn bán lê lết kiếm ăn như vậy dù là nuôi ai hay chỉ nuôi thân ( LÀM HÀNG ĂN RẤT VẤT VẢ EM Ạ) thì tâm trạng bà í k thể dịu dàng đôn hậu như người mẹ đi làm công chức NN được. Nếu em hiểu thì em phải cùng bà í chia sẻ sự khó khăn đắt đỏ vất vả của cs và bằng sự chịu đựng nền nã của em mà thay đổi dần bà í, mh cứ sống tha thiết, sống hi sinh ắt người ta phải nhìn nhận lại bản thân, nếu không nói có lúc người ta sẽ phát khóc vì hối hận ở đây chị xl nếu chị nói thẳng nhưng chị thấy em có rất nhiều bài gửi ( trên LCM) cmmt toàn về gd chồng với chồng với lời lẽ tiêu cực, chán nản --> như thế đủ thấy bản thân em là người không biết chịu đựng, khổ 1 kêu 10,có khó khăn là phải rền rĩ lu loa phơi bày ra cho mọi người thấy. Em tưởng em làm thế là hả dạ, nhưng mọi ng chị k biết ( đa số là thương em) nhưng cá nhân chị thì chị thấy hơi vô duyên và thô thiển. Đanh rằng cái LCM này là nơi diễn đàn để ai thích nói j k ai cấm nhưng trong cộng đồng văn hóa như này, mh nên cân nhắc sao lại cứ thích phải phơi bày thái quá như thế. Như mọi người vẫn khuyên, em cố mà khéo léo chịu đựng trong lúc còn ở cùng, khi em sinh con, ổn định em hãy khéo léo ra riêng, vừa được việc của em vừa vui vẻ gd, chị tin rằng tất cả là do cái cách của em thôi, con ngta nhiều khi cùng 1 í nhưng cách nói khác đã có kết quả khác nhau rồi. Hãy cố gắng làm bà í tâm phục khẩu phục chứ đừng rền rĩ nữa. Đấy là em chưa con, khi con cái em lần lượt ra đời cs vốn khó sẽ càng khó nếu em cứ như thế em sẽ càng khổ thêm gấp bội. Hãy suy ngẫm, nếu thực sự muốn tự lập thì hãy bắt đầu từ bây giờ, trc mắt là hài lòng và chịu đựng rồi phấn đấu. Còn nếu mà k thể xin việc, k đi làm thì em phải chịu thôi. Trừ khi em về nhà đẻ ở. Vài lời chia sẻ vậy, Chị chúc em may mắn và sớm ổn định.
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. Tớ đồng ý quan điểm của bố này...đọc thì thấy mẹ này sống cá nhân quá...tự ái cao...nhà chồng kỵ nhất những câu thách thức kiểu...như cái câu mà nàng phát biêt3 trên face ý. Đến tớ đọc còn khó chịu nữa...thông cảm tớ nói thẳng...tớ cũng là dâu mà. Mong mẹ nó suy nghĩ có thiện cảm hơn với nhà chồng...
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. kinh nghiệm mẹ chồng nàng dâu của e là: chịu khó nhịn - năng nịnh nọt - chăm kể lể tật xấu của chồng - cần cù chăm sóc gia đình kết quả nhận đc: mẹ chồng > mẹ đẻ, gi gỉ gì gi cái j cũng con dâu. ^^
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. nếu như c ở với mẹ ck e thì c sẽ hiểu. là dân chợ búa, học ít nên cách cư xử ko đc như người pn bt, nóng tính.ở nhà e cũng ko tỏ thái độ gì mà lúc buồn chán e thường ra đâu đó ngồi 1 mình tự kỷ vì e là người được ăn học nên ít ra e cũng phải cho họ biết e là con người có bố mẹ dạy. mẹ ck e là người mà cả họ hàng bên nhà ck e ko ai ưa, kể cả 3 đứa con mà bà sinh ra. nói là bà phải bươn trải nuôi con nhưng nói ra thì bà chỉ nuôi 1 người con trai lớn, ck e thì bà ngoại nuôi từ nhỏ, em chồng thì bố dượng của ck nuôi. nhưung cái tính ích kỷ như thế rồi. bố mẹ đẻ của mẹ ck e còn ko thic mẹ ck e. nhưng đó là chuyện của mọi người e ko quan tâm, họ hàng bên ck ai cũng bảo e cố mà nhịn mẹ ck mặc dù e chẳng kể chuyện với ai nhưung ai cũng biết tính nết từ trước. Em thích buôn bán nên hôm trước nghe các mẹ khuyên e cũng đi buôn, e lấy tạm 10kg hạt hướng dương về đóng gói để đem đi giao cho các quán trà đá, qán cafr ở HP, mẹ ck thấy thế ngồi tính có vẻ lãi nên bảo e là cho e ck làm chung, e bỏ vốn còn nó thì đi giao cùng e. e ok nhưn ngày đầu tiên đi giao do mùa này mọi người ko ăn hạt hướng dương mấy nên người ta ko mua, với lại ng mua nhiều thì ra tận chợ Đổ nên e ko bán đc mấy, chỉ bán đc 20k tiền hàng về nhà mẹ ck trì triết e, mặc dù tiền vốn là do e bỏ ra chứ e chẳng xin, mà có xin thì cũng ko cho. hôm qua mẹ ck nói ở chợ là hàng tháng vc e ko cho bà đc đồng nào mà bà cũng chẳng xin nhưng vc e đã đóng tiền điện nước, bột giặt... đủ thứ linh tinh trong nhà là bọn e đóng thì ko nói, đó là chưa nói đến việc e làm cho bà 6 tháng, ngày nào cũng phải đi xe máy cứ 4 ngày thì mất 50k tièn xăng thì e toàn phải bỏ tièn túi ra thì ko thấy kể. nói đến e lại bức xúc, chanegr có 1 ng pn nào mà ở hoàn cảnh như e ,e xác định là bây giờ còn sướng vì càng về sau này vc e phải gánh vác nhiều ng nữa thì còn mệt mỏi nữa cơ. sang tuần sau đi tìm địa điểm bán nước.
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. ối, cái chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu thì là muôn thuở rồi mẹ nó ạ. Gạt đi mà sống, mình nhiều khi cũng uất ức lắm,cũng vì mẹ chồng mà vợ chồng mình cãi nhau to tiếng qua lại rồi chẳng đâu vào đâu cả. Tốt nhất mình cứ đóng vai vừa ngu ngơ, vừa câm vừa điếc cho nhẹ đầu bạn nhé. Đó là kinh nghiệm của mình, chúc mẹ nó luôn vui vẻ
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. mẹ nó đọc topic từ đàu đi, nghe chủ top nói những gì và tự luận ra vì sao bạn huongminhdoan_559taxi này gặp phải những rắc rối như thế. Trách ai, ai trách, trách vì sao mh ngay từ đầu k chọn chồng í. Còn chọn rồi thì mẹ anh í như nào phải cố mà chiu, đừng nói ra ngta cười. Bạn này cứ tự hào có học, vậy mà kêu sắp đi bán nước, giỏi sao k đi phỏng vấn xin việc í. Rồi lại đổ cho mẹ chồng không cho. Mẹ nó tốt nhất ngâm cứu lời lẽ và các cmmt của chủ top này ở các bài đi. Đích thị là ng rỗi rãi quá nên hay sinh chuyện. Mh thấy k biết tôn trọng gđ chồng còn lôi đủ thứ chuyện ra kể cho mọi ng thêm khinh
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. Chị ko thể hiểu hay ko nhớ chi tiết e nói là e đã có bầu đc 3 tháng 2 ngày rùi. cái bụng đã nhìn thấy rõ, trước khi cưới e cũng đi thi tuyển và cty cũng gọi đi làm cơ mà cách nhà 6km nên ck ko cho đi, mẹ ck bảo lương có 3tr thì ở nhà t nuôi. chứ e mà ko bầu bí thì e đi làm từ lâu rùi. e học bên trường kinh tế quốc dân ra chứ ko phải e nói điêu.
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. Hôm trước mẹ ck e kêu với 1 người bạn là vc e ko gửi bà tiền hàng tháng nhưng bạn của mẹ ck còn nói đấy là chúng nó còn chịu khó làm ăn chứ ko như con trai tôi lấy vợ về ko chịu làm gì, vợ làm lương 2tr /1 tháng từ lúc nó cưới vợ, rồi có con tôi nuôi 2 vc nhà chúng nó đúng 8 năm thấy chúng nó có tiền cho vay mà ko lỡ đóng tiền ăn 1 ngày nào nên cho chúng nó ra ở riêng. thế là mẹ ck im lặng. bác ý cũng khuyên mẹ ck e là ck nó đi làm ra tiền mà chi tiêu nhiều thứ, vợ nó làm cho bà thế là được rồi, nó lại đang bụng ỏng thì chăm sóc cho mẹ con nó, ccho cháu mình khỏe. từ hôm đấy đến giờ mẹ ck e cũng ko bắt bẻ chuyện trong nhà, ko soi mói và cũng chăm mua thức ăn về bảo e ăn đi cho con nó khỏe. cs mới bớt ngột ngạt, thoải mái hơn chứ tièn ck ko đưa cho vk cũng ko đưa cho mẹ ck nên cái gì cũng nói mình là ko biết bảo ban ck rùi soi mói đủ kiểu.
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. Mình nghĩ bạn nói đúng. Ngày xưa mình mới lấy chồng, kể từ đang yêu đã bị chửui nhiều rồi nhưng chồng động viên, mình cũng nghĩ mình cứ cố gắng là dc, rồi sống tự nhiên chân thành (tính mình thì thật thôi chứ ko khéo léo nịnh nọt theo kiểu nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo dc). Thế mà rồi ai cũng coi thường, khinh như rơm rác vì làm gì có ai sống với mình, chỉ nghe chê bai chửi bới mimhf thôi. Rồi tới lúc mình cũng bật lại, mình cũng kể hết những gì đối xử với mình ra (thì gọi là nói xấu đấy, nhưng sao ko đối xử tốt đẹp để mình kế tốt đẹp) => rồi mình cũng cùn lên nhất là bét khi chồng đối xử với mình ko ra gì. h này gia đình mình đang rất vui vẻ, kinh tế rất vững vàng, một phần vì làm ăn suôn sẻ, phần khác vì mình có nhiều điểm thành công mà ko phải ai cũng có dc. Thế là mọi thứ đều thuận lợi và suôn sẻ vào lúc này. ít nhất lúc này chồng con cũng rất hp, chắc cũng qua thời khó khăn rùi, còn tương lai phía trước thì cũng ko bit dc. Chủ top cố lên, nhưng đừng vì bức xúc mà comment trên face, nơi ai cũng biết mình là ai, ko hay chút nào, vả lại ngôn ngữ như thế thì đúng là cô dì chú bác họ hàng ko ai chấp nhận dc thật, mình mà thế thì mình cũng sốc lắm, dù hiểu chắc bức xúc quá nên mới nói thế.
Ðề: Nhà chồng với nàng dâu. Gia đình e cũng yên ổn đc khoảng 2 tuần rùi c ah. 1 phần vì bạn của mẹ ck tác động, 1 phần khác là có 1 cô xem bói cho e lúc đó có mặt mẹ ck cô ấy nói e lấy đc ng ck tốt, 2 vc e ăn ở có đức và mẹ ck e( chỉ về phía mẹ ck ) được nhờ vc e về già chứ ko đc nhờ mấy ngừoi con kia. Cùng nghe theo 1 c trên lamchame khuyên hàng ngày mẹ hay lôi ck e ra nói xấu với e, đôi khi mẹ bị mắc bệnh hoang tưởng lên nói sai sự thật, e cứ kệ, đôi khi còn a dua theo, thế là mẹ ck e kể hết chẳng dấu tí gì, mặc dù có vài chi tiết sai do bà tự suy ra hoặc c e đóng tiền viện phí và mua thuốc cho bà trong 1 tháng hết 60tr cơ mà bà lại nói tiền của bà. e về kể với ck hết và có nói với bà ngoại của ck, bà cũng kể cơ mà nói đúng sự thật. e ko buôn chuyện mà e chỉ đồng lõa của đồng lõa thôi. cs cũng dễ chịu hơn. bà ngoại ck bảo 2 đứa cố gắng, ông mất thì sang ở với bà luôn ko phải chịu đựng mẹ m nữa còn đang ở với mẹ m thì kệ bà ý, nói ngược hay nói xuôi thì chỉ biết nghe thôi đừng để bụng.