Ðề: Thực đơn mùa bóng đá mẹ connaingongac thiệt là bà vợ đảm đang và chu đáo, vừa quan tâm đến sức khỏe của chồng vừa quan tâm đến nhan sắc của chồng. Mẹ chiều chồng quá, thôi kệ, chồng xấu xí cũng là của mình. Mẹ tát tút không khéo các em lại tòm tèm thì chết
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Ôi, ngưỡng nộ mẹ quá, chu đáo khỏi phải biết. Mẹ cho anh dùng mỹ phẩm đi da tươi sáng ngay, hoặc đắp bã trà cũng làm cho mắt đỡ thâm đó mẹ
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Í, mình đồng quan điểm với mẹ này nè. Các em giờ cứ thấy giai xinh là liếc mắt rùi. Giai xấu thì phải xe đẹp cơ. Giai nhà mình xấu xấu tí mà xe xấu thì các em sẽ ko theo hihi
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Em thấy đa số các anh xem bóng đá thực đơn gồm: - Bia ( không thể thiếu) - Lạc luộc (đang mùa nhé, hí hí ), Lạc rang - Nem chua (tương ớt đi kèm na) - Bồ Khô, Mực nướng he he, toàn món mình thích. Chúc các bạn có mùa Euro vui vẻ, đến tứ kết rồi
Re: Ðề: Thực đơn mùa bóng đá HI hi,nếu đã thích bóng đá thì chả ông nào chịu đi ngủ để xem tin lại đâu ạ. Nó khác xa nhau 1 lắm đấy. Tớ là nữ, sáng cũng phải đi làm lúc 7h30 mà còn cố xem trực tiếp này. Các mẹ cố cho các bố gửi tình yêu vào bóng đá 1 tháng đi nha. Mê món này còn an toàn lắm đấy ạ. em k nói các bố chuyên cá độ cả đống tiền nhá.
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá hết tuần này là cũng hết Euro rồi các mẹ ơi, tranh thủ chiều chồng để được chồng cưng hơn các mẹ hỉ???
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Mẹ có thể mua chả lụa ngon ngon, rồi xếp cho đẹp, thế là chồng có thể nhâm nhi rồi
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá HUHU mình lại đang lo qua mùa eủo này tăng cân vun vút nè,tối nào các bác cũng tụ họp lại chuẩn bị đủ thứ lình kình khi thì cháo bò,khi lại cháo gà,rồi mì xào....đủ thứ.Người ta ăn xong ngồi xem còn mình ăn xong ....đi ngủ.
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Hê. từ giờ đến cuối tuần chả còn mấy nữa. Em cũng quyết chiến đấu hết tuần này. Vào đây thấy các mẹ chăm chồng mà tủi quá, mình chả đc ai chăm.
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá E đừng có mà chủ quan nhá, xấu ở nhà nhưng ra đường lại là đẹp với mọi người đấy
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá e chẳng bao giờ thức, nhà e thì toàn mua bánh kẹo gì để đêm ăn chứ ko nấu nướng hoặc mày mò như các chị
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá cho chồng một thùng mỳ tôm chua cay ăn đêm thức xem bán kết euro là chuẩn gui, đâu cần phải chăm chút chi cho mệt...hehehe
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Một thùng mì cho tháng Euro cũng hơi ác cho anh nhà ih mẹ rinkhin à. Mẹ nghiên cứu các món ăn chế biến từ mỳ để anh nhà đỡ ngán
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Tối nay bán kết rồi đó. Trận này cũng hay nên em cũng tranh thủ coi với anh xã, chắc là hai vc cùng chiến mì gói cho nhanh, gọn lẹ. Được mẹ chủ thớt quảng cáo cho cái Reeva 3 Mien Gold ăn cũng được phết đấy. Anh xã thì thích ăn tôm sú chua cay còn mình và bé thì thích ăn Mì bò hầm rau thơm. Sợi mì dai dai, nấu lên thơm ngất ngây bé nhà mình cũng thích, cả nhà đều thích
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Ôi, tại nhà em bị dị ứng với đồ ngọt, mỗi lần ăn bánh kẹo vô là cứ say xẩm mặt mày, nhức mình kinh khủng, thôi vì chồng nên chịu khó một chút, hihi
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Cảm ơn mẹ ngodong9. Em cũng rất mạn nguyện với những gì cuộc đời đã cho. "Hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản dị" câu nói mà anh xã nhà em thích nhất đấy các mẹ à. Và tụi em cũng đang xây dựng gia đình hạnh phúc từ những điều giản dị nhất.
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá công nhận nhà bác ni thật happy quá, chỉ dơn giản là mí tô mỳ tôm mà cũng thấy hạnh phúc ấm lòng gui^^! đầy đủ vitamin yêu thương luôn ấy chứ...^^!
Ðề: Thực đơn mùa bóng đá Nhà em hôm nào có trận đấu đều làm cho xã một con gà ác tần với ngải cứu cho có sức mà thức khuy. Được cái xã không thích đi xem ở ngoài, chỉ ở nhà xem TV nên mới chiều thế, không hôm sau đi làm trông phờ phạc tội lắm