Mẹ chíp ơi, sao mà khôn quá trời vậy ? Nhưng mà ko sao , thích thì cũng...chiều luôn. Vậy thì mình măm hủ tíu chay trước há xong rùi đi ăn hải sản há ? :lol: :lol: :lol: hé..hé..hé... Chi Nguyệt ơi, chị có được thưởng thức món hủ tíu chay gần nhà mẹ Chip chưa. Nói chung là ngon-bổ-rẻ-no... hí..hí..hí... Bữa nào mẹ Chip đãi thì nhất định là em sẽ ới chị ngay, ko quên đâu mà lo. Chi có món gì độc chiêu thì bày cho em với nhe. em rất thích nấu nướng. Hồi sinh bé thì em nhờ bà ngoại giúp. 2 tháng em đi làm lại. Lúc đó mướn 1 người gíup việc nhả kiêm tắm bé, còn lại chăm an uống... đều là ngoại cả. Người giúp việc chỉ làm việc nhà, nấu cơm, ngày tắm bé 2 lần sáng -chiều.Ngoại coi bé từ sáng đến chiều tối tụi em đi làm về thì thay ca. May mắn là bé em cũng dễ chị à, ngoan lắm, khôngcó đòi bồng bế nhiều, cứ no nê rồi thì chơi đùa, ê a , lăn lóc, rồi ngủ khì, đói thì o oe đòi ăn, an no rồi thì ...ị , rồi tè tùm lum. Khônghiểu sao nước ở đâu ra mà nó tè lắm thế ! :!: :!: :roll: :-k 2 chú ngựa con này lúc sinh nặng 2.5kg, 2.6kg. em sinh thường, ko phải mổ. Mà nè chị ơi, chị có thể bật mí cái nồi chị địnhnấu là nồi gì ko (ý em nói là món gí ấy mà tò mò quá.... hè ...hè...hè...) H.Y ơi, mình tuổi con ột. ngựa mà em, lại là đực nữa,ko quậy mới là lạ đó. Hi...HI... ngựa thì lẽ ra khoái cỏ nhưng ngựa của mình lại khoái ... sữa, phải nói là ghiền thì đúng hơn. Mỗi ngày tu hết 1 hộp sữa 400g đấy. Nên mỗi lần mua sữa, ko mua lẻ mà phải rinh luôn cả thùng... Người ta tưởng mình mua về ...bán. Hé...hé...bây giờ chắc nó cũng được cỡ 15kg, roi roi chứ ko sổ sữa. Mẹ AD ơi, mình là con ột (71) chính hiệu SG đây. Mèo mẹ mũm mĩm ơi, meo.....eo..eo, .ột..ột...
Bà xui ới bà lộn chuồng rùi đang họp mặt dân SG mờ :wink: Chổ nào mà ăn ăn uống uống là có H.Yến liền hà mấy lúc sau này có ọp lai với các mẹ không?ọp lai mấy ngày cuối tuần chị toàn phải làm đêm con cái OX còn bỏ nữa thì làm sao đi được hy vọng hè sẽ có cơ hội gặp các mẹ. OK mẹ AD chị cũng muốn gặp mặt em lắm...sợ hồi đó lặn mất tiêu tìm không ra,ở nhà làm nội tướng một thời gian tự nhiên lại thấy tù túng nhất là em đang đi làm,chị cứ chợ búa... cơm nước ....ti vi...đọc sách riết phát chán may mà nhỏ em nó kêu ra phụ nó trông coi tiệm net mói có dịp quen biết các em đó chứ,bây giờ đi làm miết không được nghĩ lại thấy mệt ba tháng hè ở nhà xả hơi ba tháng cho sướng...em nói làm chị nhớ hồi đi học giờ nào được nghĩ lên rẩy dưa hấu ăn trả tiền cho nhà vườn lúc không có chủ thì ăn chùa luôn ...vậy mới ghê chứ quậy hết biêt luôn. Thao_quachlinh ơí ơì... :lol: nhớ nhen chị cũng mê món chay lắm đó...đừng có quên trơì ơi em làm chị thèm quá... :tonqe: artyman:
He he, ăn uống là em xin có mặt.. :lol: nói vậy thôi chớ mấy lần op lai sau này em đi đâu có được, osin nghỉ không ai trông con cả, cũng mong có dịp hội họp cho vui (vẫn mải chơi lắm ),chị em mình tổ chức vào buổi trưa thứ bảy nào đó hội họp hay nấu nồi gì gì đó chị nói ở đâu đi nhé chị ....mà tháng 6 này Anh Lê Khanh có tổ chức họp mặt các chị xem ở đây và tham gia cho đông vui nhé : http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=2224
Em cũng chưa biết có cảm thấy bị tù túng không nữa, vì chưa trải qua mừh, nhưng quyết tâm thì đã quyết tâm rồi, cuối tháng này sẽ chính thức stop working. Trong 4 tháng nghỉ sanh thấy mình sung sướng làm sao, sáng con, trưa con, tối con (í quên tối thì phải AX chứ ). Con ở trong tay mẹ thì lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, mặt mày sáng láng, nhìn vào là thích hôn hít rồi. Đứa nhỏ thì khỏi bàn cũng biết là bé luôn luôn cần có mẹ, đứa lớn thì đang bước vào tuổi nghịch phá và tư duy phát triển, cần được hấp thụ một nền tảng đạo đức, khuôn phép nhất định trong gia đình. Bé AD nhà em chả biết sợ ai cả, chỉ sợ mẹ thôi, từ ông bà, cậu dì chú ... gì nó cũng chẳng nghe, vì vậy, nếu mình không khiển đựơc từ bây giờ thì e rằng sau này sẽ rất khó tập tành cho bé. Ở nhà chăm con thì nhất rồi, duy chỉ có một điều, ngày nào em cũng tự hứa là sẽ đọc hết một cuốn sách nhưng chả bao giờ đọc xong cuốn nào cho ra hồn. May mà có Net hoặc tivi, radio để theo dõi nghe ngóng tin tức hàng ngày, chứ không thì chắc cũng bị lạc hậu mất ! Nhưng em phải cố gắng thôi, sự nghiệp con cái là trên hết mà. Ông Sếp em cũng nói như vậy đấy "there is no treasure more precious than a child". Hèhè... còn về chuyện ăn uống thì em lại đành phải hẹn, hẹn... e hèm, đến khi nào thằng nhóc nhà em cứng cáp một chút thì sẽ "ba lô khăn gói lên đường, mẹ con em sẽ hùng hồn tiến lên" chị nhé. :lol:
Chị cũng đang hỏi anh Lê Khanh chí trọn gói thế nào vì đi cả nhà mà hơi bị hao :lol: Me AD chưa gì đã đánh bài chuồn rồi,chơi xấu quá
chi Nguyệt ơi, chuyến này có tham gia ở Văn Thánh ko ? Phí làm đồ chơi chỉ 20.000đ. Ăn uống thì ... tùy (thích thì đăng ký ăn , giữ eo thì nhịn, tiết kiệm thì mang đồ ăn theo...) chắc là em sẽ dắt 2 thằng cu (mà cũng rất có thể 3 thằng cu ) đi. gì chứ hô ... đi chơi... là em ok liền (nhất là ko quá ... hao) cả nhà chị đi chứ ?
Cụ thể là ngày nào và giờ nào để chị vô vui chơi giải trí coi lại rồi có gì chị em mình đi một bữa cho vui ,mà cở tuổi nào tham gia được vì con chị cũng hơi bị lớn.
Mẹ BIBO mong được gặp gỡ các chị em (ở)xìgòn đó nha. H Y ơi đi chứ hả ? chị Minhnguyet ơi, chị tính thế nào đây ? .... oẳn tù tì....1...2...3... hiiiiiii.....ĐIIIIIIIIII..... nhé chị ?
Ôi trời, hổm rày không có ghé Phòng Tiếp Tân nên không biết có hội "xôm tụ" dữ vầy nè. Chị Nguyệt ơi, sao không hú em một tiếng, quên em rồi hả :evil: :evil: Mình cũng dân chính hiệu ... Thị Nghè !! Ở ngay sau lưng nhà thờ Thị Nghè. Nhưng bây giờ có chồng rồi nên trôi giạt ra tận Q.6, gần công viên Phú Lâm. Chẳng thấy gần Mẹ_AD hay Thao_quachlinh hay Me_be_Chip gì cả .. Nhưng nếu có mục ăn nhậu thì nhớ hú mình với nhe. Nhưng mà cho bỏ nhỏ một chút : Nếu lỡ kẹt không đi được thì đừng có giận nhe, mình hơi bị bận bịu !!! May mà chỉ có 1 cô nàng 23 tháng.
Hic...hic... mấy bữa nay nghĩ làm không lang lang vô Diễn đàn nhớ các mẹ quá chừng có gì vui thì thông báo vơí ơí các mẹ ơí (vụ đồ chay tới đâu rồi hả chip chip_linh linh ).Khà khà đừng nghĩ oan cho chị nhen Mami ,chị mơí là không rãnh để ọp lai đó chứ,dân Sài gìn chính hiệu mà sao lại để bị lôi kéo như vậy hả.... ,chị không ọp lai mà lên 4ký lô không biết tụ tập ăn uống thì thành cái thung phuy không chừng.Bye bye nhen về nấu cơm đây.... :lol:
Mami oi, chac la ko biet chuyen anh Khanh to chuc hop mat sang 5/6 tai VAn Thanh dau ha? Thui de lan sau nhe. Tui nay de nghi anh Khanh to chuc moi thang mot lan vao CN dau thang (moi lan mot chu de khac nhau, va do cac me y/c day - giong nhu....nhip cau am nhac vay a, chu de nao duoc nhieu nguoi y/c nhat trong thang se duoc chon lam chu de trao doi trong buoi hop mat.) Khi nao co tiet muc an uong thi se totite cho chi nhe. Ua ma dau co so phone dau ne.... Chi nguyet oi, hom CN roi em mong mai ma ko thay chi dau ca. Chi ban ko tham gia duoc ha. Em da gap H.Yen, me sd, me Nicky va me cua be Na. cung vui lam chi a. Em deo 2 thang cu di , tui no thich me ly, trua an com xong , mam them binh sua nua thi lan ra ngu kho mot giac ngon lanh. Anh Khanh co gui cho moi nguoi mot tai lieu nho de tham khao. Chi cho dia chi em copy mang qua cho. ok? Coi nhu de lam quen ha. Gap nhau roi moi giai quyet duoc cai vu do chay. Chi nghi sao ? Me chip oi, nho cho minh so phone nghen, ko thoi la thiet thoi rang chiu do... hiiiiiii THAO - H/P : 0908 493410
thêm một mẹ SG nữa nè, hôm nay mình moi le'n chui vao đây ai dè bà con chit chat vui quá nên ... hô biến.. xuất đầu lộ diện luôn đây :lol: :lol: hôm CN rồi mình cũng dự tính cho bé nhà đi CLB cua Anh Khanh nhưng cuối cùng có khách vớii lại nắng qua' muốn bị cảm nên sinh bệnh lười... , nghĩ lại cũng hơi tiếc hehehe... thôi dịp tới nhé...nghe nói sẽ còn tổ chức dài dài , nếu được mình yêu cầu a.Khanh mỗi lần tổ chức một nơi để tạo cảm giác mới lạ và sẽ có nhiếu gia đình tham dự hơn vì thực sự thì văn Thánh cũng hơi xa . chị Nguyệt ơi lâu lắm không gặp chị rồi nhỉ, hy vọng lần tời mình sẽ có dịp gặp lại nhé, cả Quách thảo Linh này, H. Yến, Mẹ AD, Mami.... nữa nhé. chúc các mẹ vui khỏe
các mẹ SG ơi, mẹ M.Nguyệt nằm ổ rồi không vào dd 888 với các mẹ được đâu, ai muốn liên lạc với mẹ m.nguyệt thì ới mình nhạ
Bà xui oi! sao nở nói xấu tui thế U 40 ma bà kêu tui nằm ổ là sao,xin lổi các mẹ nha bữa đó định đi thì cô út của tụi nhỏ rủ tụi nó đi Suối Tiên nên nó không chịu đi nữa ,hẹn lần sau vậy?Mỗi tháng một lần các mẹ cùng gặp nhau vào thứ bảy hay chủ nhật thì hay quá. thao_quachlinh,điện thoại nhà của chị chứ không có di động:8376763,tiếc quá bữa đó không đi được chứ không là biết mặt em rùi mong là lần sau sẽ có dịp biết em cùng me be chip nữa,lúc này không có dịp lên diễn đàn thường xuyên đựơc,có gì mới nhớ điện thoại với nha các mẹ ới ời.....
Chi MNguyet oi, so dt cua em : 8 488649 (CQ) 8 505716 (nha) 0908 493410. khi nao co gi hay hay thi nho oi em mot tieng nha.[/code]
Khà ! Khà ! Tin "giựt gân" nhỉ ?? Tưởng tượng chị Nguyệt mà "nằm ổ" thì ... hay biết mấy :lol: :lol: :lol:
Có nghe tin nhưng không đi được vì hôm đó vợ chồng mỉnh có khách cả ngày ! Hy vọng dịp sau. Tel của mình : - Home : 751.8435 - Office : 875.6168 - Mobile : 0903.67.60.98
Gửi lời chào Xin chào tất cả mọi người. Mẹ bé Bonbon hôm nay là ngày đầu tiên gia nhập diễn đàn. Mình là người Sài Gòn , thấy mục này là nhào vô liền. Mọi người cho Mẹ Bon bon nhập bọn nha. Nhà Mình ở Gò Vấp, Bé Bonbon: Tạ Ánh Dương (con trai) sinh ngày 28/01/2005 lúc 4h25' sáng, đến hôm nay đã được hơn 4 tháng một chút xíu. Rất vui khi được làm quen với mọi người
Chị Hà ơi, chị làm em suýt ngất đấy. Em đang phân vân không biêt Nguyệt nào. May có mẹ Mami đính chính chứ không bán tín bán nghi Mẹ bonbon ơi, bé bonbon kém cu con nhà mình tròn 3 tuổi đấy
mình cũng là dân Sài gòn đấy , nhưng lấy chồng bắc chính tông . xin gia nhập đội quân voi mấy mẹ sài gòn .