Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! chào tất cả mọi thành viên....! đây lần đầu tiên mình vào trang web này nhưng mình cũng thấy cũng khá đông các bạn có hoàn cảnh giống mình.mình tham gia vào trang web này mong muốn đc chia sẻ và tân sự với tất cả những ai có hoàn cảnh giống mình. hiện tại mình chưa ly hôn các bạn ak, vc mình ly thân đc gần 6 tháng rồi, điều đáng đe mình buồn ở đây là e.bé nhà mình mới hơn 6 tháng các bố các mẹ ak. Cho mình hỏi ở trong câu lạ bộ có ai giống hoàn cảnh mình ko chỉ giúp mình thủ tục ly hôn với Minh tên Trang sn 1983. hiện tại mình đang ở quận long biên sdt 0984295575 ai biết thủ tục chỉ dùm trang naz, thank các bố các mẹ nhiều nhiều
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! giàu nghèo không quan trọng cái quan trọng la tình cảm gia đình thôi bạn ak. như chok mình nè đã bất tài còn vô dụng,đã không kiếm ra tiền còn tinh tướng,ra vẻ ta đây nữa nè, mình về ngọai đc 5 tháng rồi mà nó có sang thăm con hay gọi dt hỏi thăm đâu. kệ đi bạn ơi jờ chúng mình sống cho con la chính thôi. cố lên nhé những ông bố bà mẹ đơn thân )
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! chao ca nha minh la thanh vien moi rat vui dc lam quen voi ca nha
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Clb mình chuyển sang nhà mới lâu rồi nhé , mời các bạn tham gia cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con 1 mình! Click vào đường link này : http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/381757-Câu-lạc-bộ-những-người-ly-hôn-Tầng-2
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Em cung muon tham gia.Hix.em cung rat buon khi gia dinh tan vo.Nhung ko con su lua chon nao ca.Mong rang moi nguoi cung hoan canh se hieu,chia se,thong cam cung nhau vuot qua nhung kho khan trong cs.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! minh thsm gí voi duoc khong minh sinh nsm 82 chú li hon nhung li than 5 nam roi .chan chong thuong con.luc moi li than minh cung buon kho lam nhung gio thi quen roi nen cung do chan hon nhung chang the cuu van duoc voi ong chong co bac suot ngay ,li than nam nam nhung minh chi vua moi tra het no cho chong 2 nam truoc .ma minh thi co lam gi to tat dau chu minh nlam giup viec tạp vụ cong ty the ma trA mot dong no lan cho bo cua con khon noi minh khong muon tra va muon de tien nuoi con nhung ma chong minh toan vay cua nhung nguoi ben nha ngoại moi chan .du khong co tien nhung van muon du don cung moi nguoi mot ti cho do chan .neu co truogn trinh hat ho hay gi gi thi goi minh nhe 0979422836
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Lâu quá mới quay trở lại topic, chúc cả nhà vui vẻ trong cuộc sống và vững vàng trong mọi hoàn cảnh
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Mấy hôm trời nắng quá các mẹ nhỉ? chúc các mẹ có những ngày hp!!!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Hôm qua mình đã quyết định cuộc hôn nhân của mình. Mình đã trình bày với mẹ về việc mình sẽ ly thân rồi ly hôn. Mẹ shock và rất tức giận. Đau khổ lắm, nhưng thà dứt khoát như vậy có vẻ sẽ tốt hơn.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Chị giống e quá. E sinh năm 1986. E cũng ly thân được 6 tháng rồi nhưng mà con e bây giừo mới được 7 tháng 20 ngày. Chồng em cũng không thăm con, không gọi điện hỏi han gì hết kể cả lúc con ốm đau đi viện. Theo e chị e mình không càn phải làm thủ tục ly hôn chị ah?? Có chồng cũng như không? Làm thủ tục nhanh thì cho chồng nó đi lấy vợ nhanh. Bỏ chồng không được gì mà lại mất tiền án phí không đáng bao nhiêu nhưng thà để tiền đó mua sữa cho con. Người ta thích ly hôn thì tự làm. Lúc ly thân đã không quan tâm tới con thì ly hôn cũng vạy thôi. Chị e mình thôi thì nuôi con một mình....Đó là suy nghĩ của e. Các mẹ góp ý thêm để e cũng hoàn thiện bản thân. Các mẹ lúc nào off thì thông báo e với nhé qua SĐT 01663 810 126....E cũng mới vào CLB
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Chào tất cả mọi người trên này. hôm nay lần đầu đến với CLB này mình mong rằng sẽ đóng góp được ít nhiue với CLB
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Hic, chào cả nhà. Mình chưa bỏ chồng nhưng cũng tạm có thể coi đang trong giai đoạn bỏ. Chán quá cũng hai con rồi mà giờ mỗi người một nơi. Chẳng biết rồi đây cuộc sống sẽ như thế nào nhỉ? Hayc cùng nhau chia sẻ nhé.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Chào cả nhà. Mình chưa chính thức ly dị nhưng ly thân thì đã 5 tháng rồi. Mình không có em bé nên lắm lúc buồn quá. Bây h chỉ mong chồng làm thủ tục nhanh nhanh thôi để có xác định lâu dài cho cuộc sống. Người ra quyết định ly dị, người nhận làm thủ tục là ông ý giờ vẫn chưa động tĩnh gì. có ai cùng hoàn cảnh với mình cùng chia sẻ nhé.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! chào mọi người, mình là người mới, cho mình tham gia topic với,mình hiện đang ở Hà nội, rất vui khi đc làm quen với mọi người
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! hội này phù hợp với hoàn cảnh e quá, chồng vừa nghèo lại còn ham chơi chẳng chịu làm ăn, làm thuê thì ko muốn, thích làm chủ cơ. Chơi bời thì đứng số 1 luôn, làm khổ vợ con quá trời
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Mình sinh năm 85,mình cũng ly thân được 2 tháng rồi.con mình mới được 5 tháng.mình không hiểu tại sao lại có người vô tâm đến thế.mình tủi thân lắm.từ lúc mình mang bầu đến khi mình sinh bé anh ta chẳng ngó ngàng j đến mình,9 tháng mình mang thai mình tòan thui thủi đi khám 1 mình,hễ kêu a ta chở đi thì lại kêu mệt.mình đã khóc rất nhiều,minh đã muốn bỏ a ta từ lúc đó nhưng minh nghĩ nếu mình sinh e bé biết đâu a ta sẽ khác.nhưng mình lầm,mình trách a ta lắm.a ta chẳng ngo ngàng j nhiều đến bé.minh sinh đã được 3 tháng a ta đi suốt ngày,chơi bời giống như trai tân vậy.mình chẳng còn j luyến tiếc a ta cả.cả tình cả nghĩa với a ta đều hết rồi.mình học bạn nếu a ta muốn ly hôn thì đi mà làm đơn.từ lúc mình bầu đến khi mình sinh bé a ta có đưa mình đồng nào đâu,ngu j mất tiền án phí. mình cũng sẽ nuôi con một mình,k tin vào hôn nhân nữa.mình cũng mới vào clb.khi nao off alo mình nhé.đang stress quá.sdt:0986310431
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! uhm, mình hiểu cảm giác của bạn mà,mình thì mới ly thân thôi nhưng cũng chẳng khác mấy.vui lên bạn ạ.bạn nghĩ xem từ khi lấy chồng quần quật suốt ngày,đi làm về là cơm nước,giặt giũ.trong khi thằng chồng vẫn như giai tân suốt ngày đi chơi chẳng mấy khi quan tâm ngó ngàng j mình.độc thân muôn năm,tự do muôn năm.