Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! nhìn cái total của nhà chị mà em choáng quá, nhà em 2vc chưa có con mà 1 tháng gói gọn chi tiêu tầm 5 -6 triệu thôi
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Nhà mình cũng trồng rau nhưng có cái ban công thì để cục ĐH , dù có dùng tấm ngăn để ko tạt gió nóng nhưng cây lớn chậm lắm . 2 tháng cao có 10cm . Bùn thế ko biết
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Nhà mình ăn hoa quả thay cơm được ý . Mà nhiều khi bận cứ ra 1 2 3 ăn cơm là hết gần 200k cả nước uống cho 2 mẹ con . Đang xắp xếp lại để hạn chế đi ăn hàngnhưng con bé nhà mình ăn ở nhà nó lèo nhèo lắm . Đỉ ra ngoài còn ăn vài miếng . Nản thế ...
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Nhà tớ cũng toàn phát sinh khoản ăn hàng. Vì tớ là trùm ăn vặt. Mấy hàng ăn vặt ở Nghĩa Tân đều nhẵn mặt mình chứ! Thật xấu hổ. Ở nhà trông con nhưng chuyên gia lười nấu ăn, lại rủ rê chồng phạm tội cùng. híc..
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! và chồng cũng đồng ý với vợ, VC mình có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu đúng ko?
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! minh cứ đau đầu nghi cách tiet kiem, con chồng thì cứ binh chan như vai, chả chia se gi cả, bao có bn tieu bấy nhiêu, nói thì dễ thế
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! tháng vừa rồi nhà mình tiêu hết hơn 20tr, xót hết cả ruột, tháng này quyết tâm phải ghi chi tiết cụ thể lại để lên tinh thần tiết kiệm
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! 1 năm nay ox ko làm thêm được đồng nào, mình thì lại bắt đầu bon chen KD kiếm tiền...Thôi ai kiếm được cũng tốt mà,
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Mình cứ ky cóp ky cóp mấy tháng nay. Chiều qua đi nộp tiền nhập học cho con vào lớp 6 đóng mất 11.620.000 đồng/ 3 tháng, đóng tiền học đàn cho 2 con mất 3.300.000/ 3 tháng, đóng tiền học bơi cho con gái lớn 1.500.000. Thế là hết veo khoản tiết kiệm. Lại bắt đầu ky cop ky cop….kiếm khó mà sao tiêu nhanh thế nhỉ, haizz
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Vào đầu năm học lại biết bao khoản tiền đóng góp, học thêm, mua sắm….Ôi
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! trời ơi thế này đến nước em gửi con về quê học mất thôi, cái gì bây giờ cũng thương mại hóa hết. hôm qua ngồi nc, ông xếp cơ quan em vừa xin cho con vào tiểu học cũng mất hơn nghìn đô lận.....ôi thế con nhà nghèo thì làm gì có chỗ ạ
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Nếu mẹ nó cứ cho con đi học đúng tuyến thì cũng ko mất mát gì đâu, dân tình cứ đua nhau cho con học trường này trường nọ nên mới thế. giỏi dốt là do con và mình kèm cặp nữa, bố mẹ đã giỏi rồi chả nhẽ con lại dốt?
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! cái gì tiết kiệm được thì cứ kiệm chị ạ, như các nhu cầu cá nhân mình có thể cắt giảm, như chị em mình hay hứng giày dép quần áo chẳng hạn.còn các nhu yếu phẩm hàng ngày thì khó cắT LẮM Ạ
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Hix. Mình thấy sợ bão giá lắm rùi. Mình đã nêu cao tinh thần tiết kiệm mà cứ y như rằng ra đến hàng là không kìm nén được. Hôm qua rảnh rỗi lượn vào hàng là mua luôn cái túi 700k Loại khác không ưng đc í.
Ðề: Nhật Ký chi tiêu và tiết kiệm ! Hqua mình phải tranh thủ ra làm cái thẻ tiết kiệm bậc thang của Agribank . Gửi 5tr cho tháng đầu tiên . Mặt chị NVNH nặng như đá đeo làm mình ái ngại . Dù sao cũng muốn để ra được 1 xíu chứ ko thì chết .