Tranh luận: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, cta còn nghèo!

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi C_T, 22/6/2012.

  1. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Tâm sự của em:

    Hôm nay, sau một ngày ship bánh khá là vất vả nhưng đầy niềm vui, em có 1 chút thời gian rảnh, tối nay em được gặp bạn, và có 1 trải nghiệm, muốn viết đôi lời. Bài báo dưới đây là một bài viết của một người tên là Ngô Đức Thế, và bài báo ấy trùng quan điểm với em.
    Em cũng xin có tâm sự đôi lời với các mẹ, các chị và cũng mong muốn có được những chia sẻ chân thành từ các mẹ và em cũng muốn chia sẻ với người bạn tối nay em đã gặp.

    Em vốn là con một, sinh ra trong một gia đình tầm bình thường, cứ nói vậy cho dễ hiểu, tức là không khá giả, trong nhà còn có người bệnh và nóng tính. Mẹ em vốn là một người phụ nữ quê gốc Nam Định, nghèo khó vươn lên bằng cách thi đỗ vào Trường Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội. Và chính vì lí do đó mẹ em luôn mong em là người có ăn có học, và mẹ đã làm được điều đó.

    Cấp 3, mẹ cho em xuống Sư Phạm thi chuyên toán. Em vẫn nhớ hình ảnh mẹ gầy yếu mà đèo em từ Sơn Tây xuống HN, đường Láng - Hoà Lạc ngày ấy rất gió và khó đi, chứ ko dễ đi như bây giờ, ấy vậy mà tay mẹ gầy yếu thế vẫn đưa em đi, ai làm cùng mẹ cũng phải thán phục, em ngày ấy thì to như con voi ( bây giờ cũng vẫn to như con voi ạ
    [/B]
    :confused:). Ngay từ lúc ấy, em đã nghĩ mình phải biết đi xe máy để có thể đèo mẹ, em mới chỉ nghĩ đc đến thế thôi để không phải nhìn thấy đôi tay mẹ gầy yếu đi 1 chiếc xe đã nặng lại còn phải chở 1 con voi như em nữa.

    Lên Đại học, em biết đi xe ngay sau khi biết tin đỗ ^^, và từ lúc ấy, ước mơ mãnh liệt đầu tiên em đã thực hiện được là đèo mẹ bằng xe máy.

    Năm thứ 2 đại học, mẹ em lại biết tin về hưu. Mẹ em làm trong quân đội, dạy tiếng anh các mẹ ạ, trước đó, em thực sự sống rất vương giả, ko lo thiếu tiền bao giờ. Nhưng từ khi mẹ về hưu, mẹ cũng nói hẳn với em " mẹ sẽ có thể cho con ít tiền hơn", em bắt đầu nghĩ mình phải kiếm tiền giúp đỡ mẹ. Và mùa hè năm ấy, em sôi sục ý chí quyết tâm, em làm 2 việc, 1 là giúp việc, 2 là gia sư t.a. Ngày đầu tiên em đi làm, mừng rơi nước mắt các mẹ ạ, em nhắn tin cho mẹ em:" con tìm được việc làm rồi", nhắn xong mà xem xúc động lắm. Em không dám nói với mẹ là giúp việc, em phải nói là bán hàng. Em vẫn nhớ em làm 2 tiếng buổi chiều từ 6h - 8h đi xe Bus Trường Chinh qua Cầu giấy, hôm nào cũng như hôm nào, lương tháng 800k. Đó là những đồng tiền đầu tiên em kiếm được. Sau khi nghỉ việc em vấn nhớ anh chị có nói với em" Sau này nếu em cần tìm chỗ thực tập cứ hỏi anh chị nhé". Vẫn nhớ anh chị, cảm ơn anh chị nhé.

    Sau đó, em bắt đầu trả qua vô số những việc như bán hàng... Sau đó đến việc bán bánh, em cũng bất ngờ vì được mẹ đồng ý khi em thổ lộ muốn bán một thứ gì đó. Mẹ rất ủng hộ thậm chí còn đưa ra những lời gợi ý: như sữa thì khó bán, quần áo cũng vậy, cuối cùng 2 mẹ con đưa ra đặc sản đất Sơn Tây và lên nhờ bác. Em bắt đầu bán bánh từ đó.

    Nhưng mẹ cũng chưa bao giờ quên nhắc em : " Việc học đối với con vẫn là quan trọng, con vấn phải chú trọng bằng ko cần giỏi nhưng phải khá, tiếng anh phải thật tốt, nó là hành trang cho con vào đời, thiếu nó con cũng không trụ được"

    Em cảm ơn đời đã cho em một hoàn cảnh sống để em vươn lên, cảm ơn đời cho em một người mẹ quá tuyệt vời. Đến bây giờ mặc dù chưa đạt thành công gì lớn nhưng em cũng cảm nhận được mình đi đúng hướng. Mỗi lần nhìn thân hình mẹ nhỏ bé, gầy gò mà em đau xót lắm các mẹ ạ. Em càng quyết tâm theo đuổi ước mơ làm giàu của mình hơn, không biết đến khi nào em mới cho mẹ em được hưởng một chuyến du lịch đúng nghĩa nhỉ ?

    Hôm nay em viết được nhiều như thế này vì người bạn của em, bố mẹ không cho đi làm thêm, chỉ mong bạn ấy học và học, không làm gì cả, bạn ấy cũng mới ra trường như em và sẽ thi cao học. Em cũng chỉ biết khuyên bạn rằng hãy chuẩn bị hành trang của mình cho tốt, hãy chăm chỉ học tiếng anh đi, còn việc làm thêm thì cân nhắc, có thể bố mẹ không hiểu được thì nhờ ai đó tác động. Dù sao thì em cũng mong những điều tốt cho bạn ấy, chắc là không nên nói nhiều nhỉ. Mong bạn có một sự lựa chọn đúng đắn, nếu có đọc được bài viết này, mong rằng hãy hiểu được điều mình muốn nói. Cuộc sống đang chờ chúng ta, chúng ta phải sống hết mình.

    Các mẹ cùng share với em cuộc sống lớn lên của các mẹ như thế nào nhé ? Và tại sao các mẹ lại có quyết định
    BÁN MỘT THỨ GÌ ĐÓ NHÉ ?

    Sinh viên có nên làm thêm?


    [​IMG]- Độc giả Ngô Đức Thế (Đại học Quốc gia Singapore) đã có phản hồi bài viết “Một lời khuyên ý nghĩa”của Hạnh Anh ở một số điểm và muốn được chia sẻ.
    TIN BÀI LIÊN QUAN:

    Một lời khuyên ý nghĩa

    Bài viết của Hạnh Anh có kể lại thời sinh viên của tác giả khi cố gắng tìm một công việc làm thêm để trang trải cho cuộc sống sinh viên khó khăn, đã nhận được một lời khuyên từ một người chủ (cần tuyển người làm) rằng nên tập trung vào học tập thay vì mất thời gian đi làm thêm.






    [​IMG]

    Có lẽ đây cũng là thông điệp mà tác giả muốn chuyển đến các bạn sinh viên hiện nay: nên tập trung vào học tập tốt, việc làm thêm có thể gây ảnh hưởng không tốt đến việc học tập. Ở một khía cạnh nào đó, tôi đánh giá cao lời khuyên này khi nhắc nhở các bạn sinh viên đừng bao giờ quên việc học và đảm bảo học tốt bài học trên lớp. Nhưng tôi lại không cùng quan điểm với tác giả ở một số điểm và muốn được chia sẻ.



    Nên làm thêm...


    Sinh viên có nên làm thêm hay không? Tôi nghĩ là nên, nhất là trong thời kỳ vật giá leo thang, đời sống có nhiều khó khăn như hiện nay. Làm thêm sẽ giúp giảm gánh nặng rất nhiều cho gia đình, đặc biệt là các gia đình có thu nhập thấp (nông dân, công chức thấp…).Ở Việt Nam, có lẽ việc làm thêm phổ biến nhất với sinh viên là đi dạy gia sư (chiếm phần lớn), còn những việc liên quan đến lao động tay chân (công trường, làm phục vụ bàn nhà hàng…) thường không được các bạn sinh viên thiện cảm cho lắm. Có lẽ đó cũng là lý do khiến cho các bạn sinh viên Đại học Ngoại thương tham gia thực tập tại Singapore cảm thấy bị “bóc lột” khi phải làm toàn các việc lao động chân tay. Bình luận về vấn đề này, nhiều người bạn của tôi (những người từng nhiều năm lăn lộn ở nước ngoài) đều mỉm cười bảo: sinh viên ở ta hình như coi lao động chân tay là thấp kém hay sao vậy?


    Là những người đã từng nhiều năm du học ở nước ngoài, tôi và các bạn của tôi (chúng tôi từng đi làm thêm kiếm sống khi học ở nước ngoài) thường thấy hơi khó hiểu với cách tiếp cận cuộc sống của sinh viên Việt Nam hiện nay, đặc biệt là tính tự lập của sinh viên. Nếu sang các nước phát triển, chúng ta dễ dàng gặp cảnh một sinh viên đi làm thêm kiếm sống bằng đủ thứ nghề, từ lao động tay chân (bồi bàn, phụ bếp, khuân vác, vệ sinh nhà cửa, bán báo…) cho đến các nghề nhẹ hơn một chút (phiên dịch,…). Ngay cả những người Việt Nam đi du học cũng không ngần ngại làm thêm kiếm tiền hợp pháp bằng chính sức lao động, bằng mồ hôi nước mắt của mình.







    Nhắc lại thời du học ở Melbourne (Australia), có lẽ chị TTVA (hiện đang làm giám đốc tài chính một tập đoàn lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh) chắc sẽ không thể quên thời sinh viên đi làm dọn nhà thuê mỗi ngày cuối tuần; hay anh VHN, thạc sĩ đầu tư tài chính đang làm cho Bảo Việt sẽ luôn nhớ thời sinh viên ở xứ Scotland, cứ mỗi tối lại làm bồi bàn trong nhà hàng buffet lớn nhất thành phố Glasgow… VHN nói với tôi một điều về vấn đề làm thêm: “Học lý thuyết giỏi là rất tốt, nhưng cũng đừng coi nhẹ thực hành, dù là những việc nhỏ nhất”.

    Giúp hoàn thiện nhiều kỹ năng


    Làm thêm không chỉ giúp trang trải một phần cuộc sống, mà còn đem lại một điều quan trọng hơn mà không một trường học nào có thể dạy, đó là những kinh nghiệm thực từ cuộc sống, những trải nghiệm rất sâu sắc của cuộc sống và mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, những công việc này cũng giúp hoàn thiện thêm nhiều kỹ năng: khả năng giao tiếp, tính tự lập, tính kiên nhẫn, cần cù,… đồng thời hiểu được giá trị của những đồng tiền và sức lao động.


    Có lẽ điều này còn chưa phổ biến ở sinh viên Việt Nam, những người vẫn chủ yếu trông chờ vào “trợ cấp” hàng tháng của cha mẹ và chưa được khuyến khích tự lập. Và lời khuyên của tác giả Hạnh Anh: “đừng ham đi làm và cần phải tập trung vào học tập; học thêm ngoại ngữ, máy tính thật giỏi kết hợp với việc học tích lũy kiến thức ở trường” có lẽ sẽ củng cỗ thêm cái suy nghĩ “thâm căn cố đế” trong người Việt Nam: “kiếm sống là việc của cha mẹ, ta còn đi học chỉ cần biết học thôi”.



    Với những hình ảnh nhiều ông bố bà mẹ tuổi đã cao làm vất vả bằng nhiều nghề, chắt chiu từng đồng bạc để gửi cho con mình đi học, dường như có một sự bất công trong xã hội. Đồng ý rằng việc học tập tốt là rất quan trọng, nhưng xét cho cùng, việc học trên lớp cũng chỉ chiếm dưới 50% tổng thời gian. Với hơn 50% thời gian còn lại, sinh viên hoàn toàn có thể giành một số giờ nhất định làm các công việc phù hợp với sức khỏe, thời gian…, vừa trang trải thêm chi phí học tập giúp cha mẹ, đồng thời hiểu hơn về cuộc sống và hiểu hơn về giá trị đồng tiền.

    Cái triết lý coi việc học trên lớp như một khuôn sáo cần phải bảo vệ, coi những việc lao động kiếm sống là “không cần thiết” và “phí thời gian” có vẻ như đang giết chết khát vọng tự lập của giới trẻ.



    Tất nhiên, bất kỳ một sinh viên nào cũng nên đảm bảo tốt cho công việc học của mình. Nhưng cũng đừng bao giờ coi rằng chỉ nên hoàn toàn tập trung vào việc học mà ngại ngần tự lập kiếm sống. Tự lập không chỉ là giúp cha mẹ gia đình, mà chính là giúp cho bản thân mình để tạo lập cho cuộc sống cho tương lai.



    Tôi xin được trích dẫn lời của doanh nhân, chủ của một doanh nghiệp lớn ở Việt Nam: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, chúng ta còn nghèo”.




    • Ngô Đức Thế (Đại học Quốc gia Singapore)

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi C_T
    Đang tải...


  2. tommy shop

    tommy shop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2011
    Bài viết:
    2,301
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, cta còn ng

    mình chẳng được như bạn,chẳng biết tới cánh cổng trường đại học ntn,lần đầu tiên kinh doanh là mình học lớp 7,3 đứa chơi thân học cùng lớp góp tiền mở cửa hàng quẩy nóng,cửa hàng mở được 1 ngày thì sập tiệm,vì k học được bí kíp làm quẩy nở,quẩy quắt keo tong teo nhìn rõ tội,đến năm học cấp 3 thì bán báo ở cổng trường 3 năm trời,nhớ lại ngày hs thấy vui lắm,đến giờ mình kinh doanh khá nhiều mặt hàng rùi:sim số,đồ điện tử,đồ gia dụng,hàng ăn,quần áo...Chả nhớ hết được hì,cứ được buôn bán là mình thấy rất vui,như kiểu ăn vào máu ý,hì,chúc bạn buôn bán đắt hàng nha
     
    men.be.photC_T thích.
  3. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, cta còn ng

    Hihi, em cám ơn chị, chị buôn bán giỏi quá, lớp 7 đã buôn rồi, em lớp 7 tồ lắm, không biết gì đâu chị ạ ;(. gà. Em cũng cám thấy buôn ngấm vào máu em chị ah, thích đi buôn lắm
     
  4. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,278
    Đã được thích:
    35,259
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, cta còn ng

    Hồi trước mình cũng nghĩ làm việc chân tay là hạ cấp và như bị bóc lột lắm, chẳng là khi bé mình hay đọc truyện và nhất là các chuyện "cách mạng" thì nói người lao động mang thân trâu ngựa. Vì thế lúc mới lớn mình thích làm việc có vẻ trí thức. Nhưng mình bây giờ nhận ra là mình đã nhầm.

    Bản chất cuộc sống của con người là sống để phục vụ nhau. Người nông dân phục vụ bằng cách làm ra lúa gạo, người thợ xây phục vụ bằng cách làm ra ngôi nhà, người lao công phục vụ bằng cách giữ sạch con đường, người bác sỹ phục vụ bằng cách chữa bệnh, người giáo viên phục vụ bằng cách truyền niềm đam mê khám phá cho học trò, người làm cha mẹ phục vụ bằng cách đem đến cho đời những con người chân thật, dũng cảm và yêu thương...

    Do đó không có nghề nào cao quý hơn nghề nào. Chỉ đáng quý nếu ta làm thật tốt. Người giáo viên làm trẻ con ghét học, dạy nó sự ghen ghét, thù hằn thì sao đáng quý bằng người lao công biết giữ cho con đường được sạch đẹp.

    Còn sự trốn việc, tránh những công việc phục vụ để mà tự lừa dối mình bằng việc học tập không mang lại thành công bền vững đâu.
    Kinh doanh cũng vậy, nó chẳng ích gì nếu làm ăn gian dối, tham lam. Có thể sẽ kiếm được chút đỉnh khi thị trường còn chập choạng chứ khi kinh tế thị trường thật thì làm ăn chân chính có sức sống hơn, giầu có trong sự bền vững và bình an.
     
  5. bongnamlun

    bongnamlun Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    3,020
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, cta còn ng

    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ những câu chuyện những triết lý đầy ý nghĩa. Mỗi con người chỉ có một cuộc sống và chúng ta hãy cố gắng sống thật tốt cuộc sống đó. Em thì máu kinh doanh từ hồi còn sinh viên nhưng duyên chưa tới. Một năm trở lại đây thì bén duyên với LCM. Cảm ơn LCM đã cho em cơ duyên được giao lưu, hội ngộ, học hỏi, phục vụ mọi người.
     
    C_T thích bài này.
  6. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, cta còn ng

    Bác Kiên nói đúng quá luôn. Kinh doanh mà không có chữ Tín thì chắc chắn là chẳng bao giờ thành công cả ạ.
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  7. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, cta còn ng

    Em cũng cảm ơn cái Duyên ^^, mỗi cuộc gặp gỡ đều là cái Duyên :)
     
  8. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, cta còn ng

    Một bài báo phản nói về vấn đề đã nhắc ở trên em share cả nhà cùng đọc ạ ^^

    [​IMG]


    Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau mẩu quảng cáo tuyển dụng ngắn của một công ty xuất nhập khẩu trên phố Đội Cấn (Hà Nội). Nội dung thông báo tuyển nhân viên thực tập không có gì đặc biệt, nhưng dòng chú thích dưới cùng lại gây xôn xao. "Lưu ý: Do một số yếu tố, chúng tôi không tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Mong các bạn chú ý" - mẩu ghi chú ngắn gọn viết.
    Công ty từ chối sinh viên Ngoại Thương
    Công ty từ chối ứng viên tốt nghiệp trường Ngoại thương vì cho rằng sinh viên trường này "chảnh".

    Giải thích về điều kiện tuyển dụng "lạ", Giám đốc công ty trên cho biết qua nhiều tiếp xúc với sinh viên Ngoại thương, anh nhận thấy phần lớn đều "rất chảnh".

    "Các em ấy luôn cho rằng mình là sinh viên trường danh giá, hơn người. Thành ra khi đi làm các em cũng đòi hỏi điều kiện làm việc phải như trên mây, ngồi máy lạnh cả ngày, đi công tác khách sạn 5 sao", Giám đốc công ty xuất nhập khẩu nói. Theo vị Giám đốc này, không chỉ anh mà nhiều lãnh đạo các công ty bạn cũng có chung quan điểm từ chối sinh viên Ngoại thương vì "chảnh".

    Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại và giao nhận vận tải, công ty này đang cần tuyển nhân viên thực tập làm các công việc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, giao nhận vận tải. Đối tượng tuyển là sinh viên năm cuối hoặc sinh viên mới ra trường. Ngoài những yêu cầu "có kết quả học tập loại khá trở lên" hay "lý lịch rõ ràng", công ty còn đặt ra các tiêu chí như "ham học hỏi", "có tinh thần trách nhiệm cao".

    Mức lương trả cho vị trí này tương đương với mặt bằng chung trên thị trường, Giám đốc công ty cho biết. Theo đó, các ứng viên sẽ phải tự thỏa thuận mức lương với nhà tuyển dụng.Công ty từ chối ứng viên tốt nghiệp trường Ngoại Thương vì cho rằng sinh viên trường này.Mẩu ghi chú không nhận sinh viên tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương của công ty xuất nhập khẩu.

    Khi đọc được thông tin trên, nhiều sinh viên Ngoại thương tỏ ra bất bình. "Đúng là thời gian vừa rồi có những dư luận không tốt sau khi có sinh viên Ngoại Thương tuyên bố không nhận việc dưới 1.000 USD. Tuy nhiên đó chỉ là vài cá nhân đơn lẻ", Thanh Huyền, sinh viên năm thứ hai khoa Tài chính - Ngân hàng của trường Ngoại Thương nói. Theo Huyền, các bạn khác trong lớp và bản thân cô đều sẵn sàng làm những công việc lương không cao, miễn là phù hợp và được học hỏi kinh nghiệm.

    Trong khi đó, Sĩ Sơn, một cựu sinh viên của trường cho rằng sinh viên Ngoại thương "chảnh" cũng đúng vì cả đầu vào lẫn đầu ra của trường đều có chất lượng cao. "Nếu chỉ một công ty từ chối sinh viên Ngoại thương cũng chưa nói lên điều gì. Một công ty không tuyển thì sinh viên Ngoại thương vẫn còn cả nghìn công ty khác để lựa chọn", Sơn nhận xét.

    Trước đó, hồi tháng 4 vừa rồi dư luận cũng từng xôn xao khi các sinh viên Ngoại thương đi thực tập ở sân bay Changi, Singapore đã gửi thư về nước "tố" bị bóc lột. Theo đó, các sinh viên cho rằng mình phải làm công việc vất vả như đẩy xe lăn cho khách, làm ca đêm trong khi đồng lương thì bèo bọt. Tuy nhiên, đại diện trường cho biết đó là một phần của công việc, sinh viên kêu cả là do chưa quen với cường độ làm việc thực sự nên bị sốc. Còn năm ngoái, một bài thảo luận trên diễn đàn Đại học Ngoại thương cũng gây chú ý khi nhiều sinh viên tuyên bố sau khi ra trường không nhận lương dưới 1.000 USD.

    Thanh Bình
    Nguồn:vnexpress.net
     
  9. lethuy8868

    lethuy8868 No pain. No gain.

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    17,996
    Đã được thích:
    5,156
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, cta còn ng

    e nói câu này có đúng ko nhỉ :D VĂN HAY CHỮ TỐT KO BẰNG DỐT KIẾM RA TIỀN :D

    Ý e ko phải là "dốt" là 1 cái hay, nhưng bản thân em đi học đến nửa lớp 11, ko phải vì chán học mà vì nhìn cảnh đời các anh chị sinh viên cầm 2-3 cái bằng ĐH đi xin việc vẫn cứ thất nghiệp. E nghỉ học trong khi các bạn đang thi học kỳ, ko phải vì chơi bời, mà e đi học nghề làm tóc. 17 tuổi em kiếm ra tiền bằng chính đôi tay của mình. 18 tuổi em lấy chồng, ko dựa dẫm ăn bám bố mẹ chồng mà xin 10tr làm vốn, mở 1 cửa hàng sim thẻ nhỏ, đủ nuôi bản thân ăn uống thoải mái khi mang bầu. 19t e ở nhà ôm con, đầu tắt mặt tối với cơm nước giặt giũ, có khi cả tuần ko bước ra khỏi cái phố nhà mình, ko lo đc tiền điện tiền nước, tiền sữa bỉm cho con nhưng em vẫn có tiền để đi chợ mỗi ngày nhờ bán hàng online.

    Suy nghĩ của em là luôn muốn tự lập, đặc biệt ko bao giờ thích phụ thuộc kinh tế 1 ai kể cả chồng. Bgiờ e ko lo đc nhiều, vẫn phải dựa dẫm vào 2 bên nội ngoại và chồng vì còn chăm con, nhưng em cũg lo đc tiền cơm nước mỗi ngày. Và cái ngày e tự kiếm ra tiền mua ô tô cũng ko còn xa đâu hehehehe :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
     
    huong177C_T thích.
  10. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, cta còn ng

    Cái đo đỏ, suy nghĩ quá giống chị. và dòng cuối cùng chị cực kỳ ngưỡng mộ nàng ^^ ah, ngưỡng mộ cả việc nàng có con và nuôi con sớm như vậy nữa, bản lĩnh quá
     
  11. lethuy8868

    lethuy8868 No pain. No gain.

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    17,996
    Đã được thích:
    5,156
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, cta còn ng

    vâng hehe tks chị :D có khi chỉ là mơ ước nhưng ai đánh thuế ước mơ đâu :D mình nghèo nhưng ko hèn, suy nghĩ của mình luôn cao sang và vươn tới tương lai tốt đẹp mà :D

     
    C_T thích bài này.
  12. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,278
    Đã được thích:
    35,259
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, cta còn ng

    Những người muốn lương cao thì khó giầu lắm. Lương nhiều tiêu pha lắm thì làm sao có thể tự đứng ra kinh doanh? Lương nhiều áp lực cong việc lớn và dành nhiều thòi gian cho cong việc được thuê. Hơn nữa khởi nghiệp thường rủi ro nên người lương cao ngại.

    Những người muốn giầu thì đừng mong lương cao, lương vừa phải và cần có thời gian để chiêm nghiệm và khởi nghiệp thì cũng không lo mất việc làm ngon.
     
    C_T thích bài này.
  13. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, cta còn ng

    Vote cho suy nghĩ lạc quan và bản lĩnh, có như vậy thì gặp chuyện j khó khăn thì mới bình tĩnh để giải quyết đc đúng ko nàng :D
     
    lethuy8868 thích bài này.
  14. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, cta còn ng

    Đọc cmt của bác em lại nhớ bạn em có 1 câu :" Bây giờ ra trương lương bét nhất 5 tr mới làm, phọt phẹt thì chả làm " hix, nghe mà thấy buồn về độ tự cao tự đại, mặc dù là bạn mình
     
    lethuy8868 thích bài này.
  15. jjj

    jjj Thành viên mới

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, cta còn ng

    Phần bôi đậm của bác Kiên là cái mà em đặt câu hỏi từ khi bắt đầu đi làm đến nay. Lúc thì trả lời là đúng lúc thì trả lời là không.
    Lúc thị trường nhập nhoạng mà có cơ hội kiếm tiền thì phải kiếm thật lực. Song hành với nó phải luôn luôn học tập nâng cao, bổ khuyết khả năng kiếm tiền bằng tri thức. Việc này khó vô cùng. Nhiều khi biết là thị trường nhập nhoạng nhưng ỷ vì mình có cách kiếm tiền "trong sạch" mà bỏ qua cơ hội. Đến lúc muốn kiếm tiền bằng tri thức thì không có vốn.... Cái vòng luẩn quẩn ấy không thoát ra được.
     
  16. lethuy8868

    lethuy8868 No pain. No gain.

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    17,996
    Đã được thích:
    5,156
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, cta còn ng

    nghe ghét thật 0oo. Em đi làm tháng lương đầu tiên là 200k. Nhân tháng đấy sn em, chị chủ thưởng cho thêm 100k là 300k :rolleyes: mà làm từ 8h sáng đến 10h tối luôn chân luôn tay vì em làm tóc gội đầu mà. Thế mà e vẫn làm cho đến khi lương của em lên 1tr5 0oo. Mà 1,5tr ko đủ cho em mua 2 bộ quần áo với xăng xe. Em vẫn cứ làm :D vì mình có thêm kinh nghiệm là chính mà :D đầy người thử việc còn ko lương.

     
  17. lethuy8868

    lethuy8868 No pain. No gain.

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    17,996
    Đã được thích:
    5,156
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, cta còn ng

    Các mẹ xem tranh troll vui này nhé ;)

    [​IMG]
     
    Song Nhi thích bài này.
  18. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, cta còn ng

    Chị là một điển hình của việc chỉ biết học,học, học và hiểu thế nào là sự thiếu thốn thực tế khi vào đời, nên bây giờ lúc nào cũng động viên các cháu lao vào đi làm từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Rất muốn các cháu của mình đọc được những bài viết như thế này. Tuy nhiên, rất tiếc kinh nghiệm của mình và kinh nghiệm của người khác không lay động được những suy nghĩ "vương giả" của các cháu chị.
    Thực tế là ông thầy tốt nhất trong mọi ông thầy.
     
    chienC_T thích.
  19. lubutan2

    lubutan2 tuvankhoe.com

    Tham gia:
    5/12/2011
    Bài viết:
    1,978
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, cta còn ng

    Không biết có bác nào đọc "cha giàu, cha nghèo" chưa ???
    cuốn sách đó chắc là câu trả lời hoàn hảo nhất cho quan điểm này :D
     
    huong177C_T thích.
  20. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: “Chừng nào còn quan điểm như thế này (chỉ nên tập trung học) về cái sự học, cta còn ng

    Cũng khó chị nhỉ, cứ nói đơn giản chuyện sức khoẻ thôi ạ, có mấy ai ý thức được giữ gìn sức khoẻ lúc còn trẻ , bố mẹ là người lớn nói không bao giờ được cả, lúc nào cũng phá hoại chính cái quan trọng mình cần phải có .
     
    Song Nhi thích bài này.

Chia sẻ trang này