Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Chiều hôm kia tớ bị ngã xe, Ức cái là về đến gần nhà rồi còn bị tông vào, gọi anh xã ra xử lý, Thấy ax mặt hớt hải chạy ra xem vợ thế nào, về đến nhà hớt hải lấy đá chườm chân với tay cho vợ, cứ hỏi là có đau không, có làm sao không Của đáng tội là em đau lắm, nhưng mà lúc đấy thấy ox thế cũng đỡ đau nhiều, he he, cảm động lắm ý các mẹ ah
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Giống tâm trạng của em lúc này, cám ơn chị nhiều lắm ạ..
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Em mới lấy chồng nên không biết mấy năm nữa có được vui vẻ nhí nhố như bây giờ không..nhưng được cái vợ chồng em yêu nhau hơn 2 năm đến bây giờ vẫn cứ vui vẻ như ngày đầu ý.. Lúc mới về nhà chồng em có dạy chồng em một câu là mỗi khi em hỏi " chồng yêu ai?" thì chồng phải trả lời là " chồng yêu vợ và chỉ yêu một mình vợ mà thôi" ) đến giờ mỗi lần em hỏi là chồng em lại trả lời răm rắp như học sinh cấp 1 ý, yêu không chịu được..haha..mang tiếng hơn nhau 4 tuổi nhưng cứ ở cạnh vợ là chồng em lại nhí nha nhí nhố như trẻ con ý..yêu vô cùng ^^ hihi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hic , tớ ko được cấp quota post ảnh các nàng ui , mà cũng ko post lén được vì trót gửi link cho lão xem rồi huhuhu
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! 2 hôm nay con gái mình sốt, toàn 40.2, 40.3 độ, uống thuốc hạ sốt cũng chỉ giảm được xuống 39.5 độ, hic. Giờ con đỡ mới mò lên mạng được.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Mẹ nó mua miếng dán hạ sốt ngoài tiệm thuốc tây , kết hợp chườm mát nách , bẹn cho bé chưa?? Có loại thuốc hạ sốt nhét hậu môn nữa. Mình thấy khá công hiệu. Chúc bé mau khỏe để mẹ còn 8 nhé ^^
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Tối qua lão nhà em đi nhậu về xỉn nằm ngáy o o , nhìn mãi cảnh này nên em chán lắm . chậc lưỡi thôi kệ. Lên đây 8 với các mẹ . tý nữa vào ngủ thì lão lại xán vào ôm , thơm tứ tung , gọi tên em nữa, Té ra là ngủ mớ . Mà không biết có phải mớ thật hay diễn nữa , cơ mà vẫn thấy lão đáng yêu , hihi, gọi tên con khác có mà chết với bà . Tự nhiên không thấy ghét lão đi nhậu nữa các mẹ ạ , không biêt đây có phải chiêu của các ông không nữa , vì em cứ lèm nhèm lão đi nhậu suốt thôi . hihi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hic, con gái mình dùng hết các loại thuốc hạ sốt thông fụng mà ko giảm mẹ cháu ah, cao nâhts là 40.3 độ, thấp nhất cũng đã 39 độ, hic. Chườm thì liên tục ko ngớt tay. Hôm qua ra hiệu thuốc đổi thuốc mua loại siro của Hàn quốc thấy hiệu quả hẳn, may quá!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì, có khi chiêu bài thật ý nhỉ, các ông ý cũng khó lường lắm!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Tối đi gặp khách hàng với chồng...ko cản được vì đag đi gặp khách nên quá chén...lên nhà làm 1 bãi xog lăn đùng ra ngủ...nhìn ghét thế ko biết >"<
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Sau hôm ngã xe thì ox quyết định chở vợ đi làm với lý do "thôi để anh đèo e đi cho nó đỡ đau, tay xưng tấy thế kia cơ mà" thế là tớ được thể té nước theo mưa, mồm ngoạc ra kêu đau, thế là ông ý phải làm xe ôm cho tớ mấy ngày nay, he he, thi thoảng phải làm nũng tí các mẹ nhỉ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Ngã xe thế cũng hạnh phúc mẹ nó ah! Hihi Mẹ nó cố post ảnh đi. E là hóng hớt lắm. Con mẹ nó còn sốt k, e thấy các cụ bảo trẻ con chỉ nên dùng đông y là khỏi, mẹ nó ra chợ mua hương nhu, nhọ nồi về ấy
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Có người định nổi máu hoạn thư kìa, cơ mà k nổi được nữa. hehe
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! báo cáo các mẹ là mấy hôm nay cả 3mc tớ ốm, ku bé sốt tận 40do, chắc ngứa lợi mọc răng nên cắn ti mẹ nứt hết ra chảy cả máu, đau thấu trời nên mẹ cháu chưa posst ảnh bố đâu nhé
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! đúng rùi, phải tận dụng thời cơ để làm nũng tí. khổ thân con quá, sốt 40d mệt lắm đây, nếu con mọc răng mẹ nó lấy tí mật ong rơ vào chỗ lợi của con cho nó đỡ khó chịu
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Cảm ơn mẹ cháu nhé, con gái mình đã hết sốt, nhưng vì uống nhiều thuốc quá nên nóng trong, sáng nay dậy mũi với mồm chảy máu cam lóe lọe nhìn hãi quá. Trộm vía ốm mà vẫn chạy nhảy vui vẻ, cãi nhau chí chóe với các bạn.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Thời tiết này các bé dễ ốm với sốt lắm cơ ý, cu con nahf tớ hum trước cũng sốt 3 ngày liền, tưởng mọc răng nhưng hóa ra ko phải, mà còn chả bít sốt vì nguyên nhân gì cơ, chiều ối sốt nhưng vẫn chạy nhảy bt, cho đi khám bsi bảo ko sao nên cũng đỡ lo.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Nhất nàng rùi còn gì, xã quan tâm thế , nũng nịu tí không khéo xã đèo đi làm luôn chứ chả đùa. kakak.