Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chi BBT ơi mama vừa mang đến nhà em trao tận tay em món quà của chị rồi ạ.em hy vọng với tấm lòng của cả 2 chị em sẽ được đón nhiều điều may mắn trong thời gian tới.em cảm ơn cả 2 chị rất nhiều. Ps:em đã đeo mặt ngọc vào sợi dây cũ của em,ai cũng khen là ngọc trog và sáng chị ạ,em rất thích.Em cảm ơn chị lần nữa ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, đó là những lời thật chân thành tự đáy lòng bác đấy ạ. Chúng em không biết nói gì ngoài 2 chữ cảm ơn chị. Món quà của chị thật ý nghĩa và vô giá, giúp chúng em tự tin hơn ,lạc quan hơn, để mang lại niềm vui, niềm khát khao được làm mẹ, cũng như tình cảm chân thành của đại gia đình chúng ta, tuy xa lạ mà nhích lại gần gũi thân quen. Thật lòng em rất khâm phục chị, được chứng kiến lúc chị tỉ mỉ chọn quà cho từng người, đưa lên ngắm, ghi ghi chép chép. Chị còn không quản ngại mưa gió, công việc gia đình để ra chùa làm lễ để cầu mong sự may mắn được nhân lên cho chúng em nữa. Cầu mong chị có một sức khỏe dồi dào, bình an để sát cánh, hồi hộp chờ đợi tin vui cùng chúng em. Với sự nhiệt tình của Mama, chị Cua_hanoi và chị em hi vọng rằng tất cả chúng em lần lượt thông báo tin mừng, để mọi người cùng được toại nguyện.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! KUhim sắp có tin vui hả bà ui, hùi hộp mong chờ nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, thks e nhiều nhé, c cũng bít là e cũng mới có tin vui, e QKĐ trước c 1 tuần đấy. thía mà trộm vía c hum qua là ngày thứ 26 ck, là ngày thứ 13-14 sau rụng trứng đấy. nhưng 0 hiểu sao sáng nay thử v2 lên 0 đậm bằng hum qua, dưng c nghĩ chắc là con iu đã về với mình e ạ. vì trộm vía từ chiều qua là 0 ra dịch j nữa, thậm chí hum nay lại thấy hơi ẩm ướt tí e ạ. c cũng đau lưng, nhói bụng và căng ngực suốt từ sau hum RT cơ e ạ. thế nên lần này cũng tự tin thử lun í chứ...chứ hum nọ còn nói với mama là để đợi chậm rùi mới dám thử, nhưng hum qua hùi hộp quá...cả tối qua nằm mãi mới ngủ đc, vui lắm í, sáng nay thử lại lần nữa và 0 thấy ra dịch nữa chồng mới tin ấy...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, e cảm ơn c, nhờ các mẹ, c và zai HL đá tung mông e lên e mới có đc niềm vui 2v đấy...mong là mọi thứ đều tốt đẹp, e sẽ cán đích thành công!!!định chụp ảnh mà bận quá chưa có chụp đc để show lên cho các c xem, để mai e chụp nhé. tại vì nữa là nhà e hỏng mạng 2 tháng này, chiều nay chồng mới kéo đc đường dây mới í...
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, cũng hi vọng và hồi hộp lắm e ạ...hum qua c là ngày thứ 26 ck ấy, khoảng 13-14 ngày sau RT e ạ. này này t2 ọp mini nhé, e và c Thỏ mụp 0 mang cơm đi nhá!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, hi vọng là đúng c ạ...t2 c e mình ọp mini nhé, e gặp c lấy quà và gửi c tiền lun ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, đúng như e nói í, nằm mà cứ nghĩ mông lung e ạ, như ng trên mây í...c đợt rùi đi chơi, cũng ăn ngủ chơi tẹt ga, đi về cứ thấy ng mỏi mệt, chân tay rã rời nhưng ăn lại thấy nhiều hơn, mỗi tội hơi nhạt miệng. bụng nhói nhiều, ngực cũng căng và nhói nữa, c còn mỏi thêm lưng nữa e ạ. Hi vọng c e mình sẽ có đc may mắn từ các mẹ nhà Rồng Rắn là bắt đc e Rắn nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e cảm ơn c, mong là mọi việc đc như lời chúc của c. à thế phần của e c Thỏ mụp gửi c rùi ạ???thế còn với c BBT, của e thêm j nữa 0 hả c???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, e ui c cũng đang định chụp ảnh để up cái que quickstrip nhờ e kiểm chứng hộ c đây, vì lội mãi 0 tìm thấy cái ảnh của e...có j mai c chụp rùi up lên nhé!!!sướng lắm chứ, 2 vc cứ như trên mây suốt từ tối qua nè...chưa dám nói với 2 bên, đang đợi đi s.â về rùi mới khoe, còn mới chỉ dám khoe với nhà mình thui đấy!!!hí hí hí...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e cảm ơn c nhiều ạ, e sẽ cố gắng, hum nay diệt sâu bọ mà 0 có dám ăn 1 quả j hay đồ j nóng đâu ạ. c ui, trộm vía sau chiều hum kia ra ít dịch nâu đen, cả ngày hum qua ra ít dịch nâu vàng...đến chiều qua trộm vía là e 0 bị ra nữa c ạ.sang ngày hum nai e lại thấy hơi ẩm ướt tí...nhưng chỉ là như khí hư thui c ạ, có sao 0 c nhỉ???ng hơi mỏi mệt nữa ạ, đến tối nay ăn bắt đầu 0 thấy ngon rùi...sao nhanh thía nhỉ???:-k
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, 0 phải e quên đâu ạ, vì chẳng có mạng ví cả đ/t e chập cheng nên chưa có ới làm phiền c đc thui í...của e tạm thời là 50k, còn Nhím Bi là 135k c ạ. c gửi c Samhh giúp e rùi ạ???e cảm ơn các c nhiều lắm. hẹn c t2 nhé!!!nhớ 0 mang cơm đi đâu nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ừa, c cũng đang cố gắng đi nhẹ nói khẽ e ạ...mong là mọi thứ sẽ tốt lành...cảm ơn mẹ con cháu nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Alo A lo.. cả nhà ơi ... mình đã nhận được quà rồi nhé ... Món quà nhỏ xinh rất ý nghĩa ! Mình sẽ luôn mang trong ví để mong muốn mọi việc đều được như ý. Xin cảm ơn Mẹ BBT - chúc mẹ nó luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc với gia đình nhỏ nhé ! (u) Cảm ơn em Sâm đã đứng ra làm giúp cả nhà vụ quà cáp, rồi làm lễ rất cẩn thận này nhé ! (u) Rồi còn mang qua tận nơi cho chị nữa. Chúc em sớm được toại nguyện nhé (u) - Chị tin là em sắp 2v rồi đấy ! Cảm ơn bác Doanh đã thay mặt tất cả các mẹ trong nhà mình có lời với mẹ BBT và bác còn nghĩ cả về lâu dài với những mẹ mong muốn có con thì ngoài cái tâm tư vấn bác còn có bảo bối lưu truyền gửi gắm các mẹ rồi. Mong rằng sau dịp này, ít nhất là có gần 30 mẹ báo cáo kết quả 2 vạch như ý nhé ! (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì Hì chị và e có cùng suy nghĩ,..................
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E cũng tin thế các chị ợ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tui cũng đoán xế. Chả hiểu sao cứ linh cảm là vậy. He he
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tui cũng đoán xế. Chả hiểu sao cứ linh cảm là vậy. He he
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, sướng quá, được gia đình hỗ trợ, em đi dụ dỗ giai nhà em kiếm 2V thông báo mí các chị đơi. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Đầu tuần thông báo tin vui!
các chị ơi em buồn quá....hôm nay là 1 ngày vất vả tất bật cả ngày...tối về đi học..học về đang hý hửng rủ chồng đi ăn tối đón cái tết diệt sau bọ cuối ngày. món ăn vừa bầy lên mâm nhận đc đt trong nhà báo...em gái em ----> con út của cậu trưởng nam ( bằng tuổi cún con nhà em 2006) bị tai nạn .....nguy hiểm gần mắt...phải phẩu thuật cắt thịt ở mông để khâu vào phần gần mắt bị lún vào...hiện đang phẩu thuật....người thì trầy sướt đầy máu...em nghe xong nhìn bàn ăn nuốt ko trôi...đứng dậy bảo ng ta gói đồ mang về gọi ngay cho ông nội hỏi bé con em ngủ chưa để đón về....thương em nó quá nên sót xa, lại đâm ra nhớ và lo cho con....đón lên nhà em lấy ngay miếng ngọc bội mua của chị L đã nhờ chị ấy làm lễ mang vào cho con...mong sao con bình an khỏe mạnh cậu em cũng khâu máy mũi đang nằm bất tỉnh....cậu mà tỉnh biết cô con gái út bị như vậy chắc ân hận và sót xa lắm....nhà lại nghèo khổ lại càng khổ....bây giờ nhà chả có lấy 1 xu tiền phẩu thuật mẹ em, dì hai và cậu kế út phải chi ra....em đang mong đến ngày lãnh lương gửi hết lương vào cho cậu lo cho em ấy...khổ quá...nghĩ mà thương em gái...bằng tuổi con em..sinh ra lành lặn bây giờ biến dạng khuôn mặt...khổ cả 1 đời người tự nhiên em trăn trở quá lên đây tâm sự....ko hay cho lắm vì tin ko vui. chợt nảy ra ý định gập chị L thỉnh thêm miếng ngọc lên chùa nhờ sư làm lễ cầu bình an cho em gái