Em tên là Vân, 25t. Thú thật là em vừa chia tay người yêu 5 năm vì anh ấy chê em không biết nội trợ. Em cũng biết mình đến tuổi lấy chồng rồi, nhưng đó giờ mê chơi. Bây giờ em quyết tâm học tề gia, để làm nội tướng cho chồng. Em đã từng đi học nấu ăn ở NVH Phụ Nữ, học thì vui, có không khí, nhưng về đến nhà thì lại lười xuống bếp, vì học như thế không truyền cho em được cảm hứng nấu nướng. Thế nên em mới mạo muội lập topic này, tìm một chị, một mẹ ở HCM có sở thích nấu ăn, nhưng thường chỉ quanh quẩn dưới bếp 1 mình. Em sẽ vừa là bạn, vừa là phụ tá, vừa là học trò. Chỉ một người có đam mê, có sở thích nấu nướng, mới truyền dạy được cảm hứng nội trợ cho người khác. Em muốn học từ những thứ nhỏ nhặt nhất, cách đi chợ, cách lựa đồ, cách trả giá, cách phân biệt cá này với cá kia... Thậm chí em muốn theo chân các chị đi hết tất cả các chợ lớn nhỏ trong thành phố. Hẳn các chị sẽ thắc mắc mẹ em đâu ^^ mẹ em phải trông cháu, hơn nữa sức khỏe mẹ ko tốt, hằng ngày trông cháu, cơm nước cho em ăn đi làm. Cuối tuần, em muốn để mẹ đi chơi, sang nhà họ hàng, chứ ko nỡ bắt mẹ quẩn quanh với em dưới bếp. Về kinh tế, em chỉ đủ học phí cho 1 lớp nấu ăn ở NVH Phụ Nữ (450ngàn) nên có lẽ em không đóng học phí được đâu nhưng em sẽ phụ các chị tiền chợ trong khả năng của em. Nấu nướng xong các chị sẽ ăn cùng gia đình, em chỉ xin 1 chén về khoe ^^ Em là con nhà gia giáo, đang làm nhân viên văn phòng. Tuy nhiên để các chị an tâm, em đến tay ko, về tay ko. Cũng ko đến lúc nhà có đàn ông, nên các chị ko phải mất công giữ chồng, giữ con thật ra thì em cũng ko có đẹp đẽ gì đâu. Em đi làm giờ hành chính t2-t6, nên thuận tiện nhất là em sang các chị vào cuối tuần, như thế có thể theo chân mà đi chợ sáng. Nhà em ở hàng xanh, chị nào ở gần đấy thì càng tốt, mấy quận xa quá thì em không biết đường. Đề nghị của em nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng các chị đều biết phụ nữ ko biết nội trợ thì thất bại thế nào. Nên thật sự là em rất nghiêm túc với việc này. Hy vọng sẽ được các chị chỉ giáo, ko chỉ nấu nướng nói chung, mà tề gia mọi mặt ^^ Cảm ơn mọi người đã xem tin.
Ðề: Tìm một chị đam mê nấu ăn để truyền dạy cho em cảm hứng nội trợ ^^ Tiếc là b ở HCM, nếu ở HN mình sẽ rủ tụ tập nấu nướng cuối tuần, chúc nàng sớm thành thạo nữ công ja chánh!
Ðề: Tìm một chị đam mê nấu ăn để truyền dạy cho em cảm hứng nội trợ ^^ hé hé. mẹ nó cứ học hỏi các mẹ trên này này, rồi tự mua nguyên liệu về mà làm. 1 thời gian sau là khá lên ngay
Ðề: Tìm một chị đam mê nấu ăn để truyền dạy cho em cảm hứng nội trợ ^^ cám ơn các sis, thật ra em chẳng có tí ti kiến thức cơ bản để mà đi chợ, mua nguyên liệu nữa >"< thế nên mới mạo muội đi tìm sư phụ thế này. Em cũng biết là khó, nhưng cũng fải thử, biết đâu mình may mắn dù sao thì có thầy hay ko, em vẫn sẽ cố gắng học, đã lên kế hoạch weekend này làm 1 mâm toàn món mới ^^
Ðề: Tìm một chị đam mê nấu ăn để truyền dạy cho em cảm hứng nội trợ ^^ bạn tự học cũng được mà...mình thì thỉnh thoảng mới nổi hứng sáng chế ( khi ví dầy dày ý)
Ðề: Tìm một chị đam mê nấu ăn để truyền dạy cho em cảm hứng nội trợ ^^ Bạn cứ vào topic của mẹ tittom và mẹ Ỉn là có cảm hứng nội trợ hết . Ở đấy k cần phải trang hoàng lộng lẫy như nhà hàng khách sạn , mà chỉ cần tấm lòng của người nấu dành hết vào món ăn thôi
Ðề: Tìm một chị đam mê nấu ăn để truyền dạy cho em cảm hứng nội trợ ^^ Uh, vào đấy rồi là không muốn ra í nhỉ? Công nhận Ỉn & chị tiitom khéo tay thật.
Ðề: Tìm một chị đam mê nấu ăn để truyền dạy cho em cảm hứng nội trợ ^^ Hehehe co ai day thi cho em di hoc ke' voi nhe
Ðề: Tìm một chị đam mê nấu ăn để truyền dạy cho em cảm hứng nội trợ ^^ Nội trợ đảm phải có nhiều thời gian thực hành bạn ạ
Ðề: Tìm một chị đam mê nấu ăn để truyền dạy cho em cảm hứng nội trợ ^^ Bạn tìm nick mẹ tittom, rất đam mê nấu ăn đấy, nhiều món ngon và đẹp mắt lắm
Ðề: Tìm một chị đam mê nấu ăn để truyền dạy cho em cảm hứng nội trợ ^^ phải nói là từ khi ham Topic của chị Tittom và mẹ Ỉn thì mình cũng nhiễm khoản bếp núc lọ mọ rất nhiều. Bỗng thấy mình chăm chỉ làm các món không biết từ khi nào, làm nhiều nó thành thói quen, không cảm thấy mình lười dù đôi khi làm xong rất ngại dọn dẹp. Bạn cứ bắt tay vào tập nấu, làm thử, làm lại, khi thành công mình sẽ có động lực làm tiếp. Cái khoản nấu nướng này mình chịu khó tự học và mày mò được mà.
Ðề: Tìm một chị đam mê nấu ăn để truyền dạy cho em cảm hứng nội trợ ^^ Em cũng thế. Hôm nay chồng em khen vợ dạo này nấu ăn ngon thật mà mát cả lòng mề :-\"
Ðề: Tìm một chị đam mê nấu ăn để truyền dạy cho em cảm hứng nội trợ ^^ để nấu ăn được ngon ngoài khả năng, sự nỗ lực còn cần phải có đam mê nữ em ạ
Ðề: Tìm một chị đam mê nấu ăn để truyền dạy cho em cảm hứng nội trợ ^^ trước đây em cũng ko biết cách chọn mua thực phẩm tươi sống đâu , nhưng đi dần sẽ biết thôi đã vậy ra chợ thì mình có thể hỏi những người lớn tuổi đi chợ xem cái nào tươi ngon cũng rất hay và vui lắm các mẹ à
Ðề: Tìm một chị đam mê nấu ăn để truyền dạy cho em cảm hứng nội trợ ^^ Cảm ơn các chị ^^ em đang lục lọi nhà sis tittom cho menu weekend đây