Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Chị thì chưa xa con 1 ngày, thấy nhớ lắm. bên Cty em còn cho đi điều dưỡng, cty chị thì ko có bao giờ, hức hức
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! ui, có chế độ đi điều dưỡng ah? em chẳng bít nhể...cty em chán quá. năm nay khó khăn,có khi cty em cho ở nhà lun chứ đừng nói là đi nghỉ mát.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! bé Bi là con trai mà "tự giác" ghê nhỉ. Nhà mình có 2 đứa trẻ con cùng tuổi Hổ: con bé nhà mình - Nấm- là con gái thì thường hay biết nói những câu mà làm cho bố, mẹ sướng lắm . Còn anh họ bé - tên Kem - thì cứ huỳnh huỵch, dẫm cả lên tay lên chân ng khác mà đi Chỉ ăn là bảo ạ ai cũng ạ, thơm ai cũng thơm. Nhưng ngược lại con gái thì hay khóc nhè. Anh kia thì can đảm lắm, tiêm cũng chẳng thèm khóc.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! mấy hôm tới nhà em đi nghỉ mát chị ạ, hi vọng được cái ảnh cả nhà tử tế chứ lâu nay chả có cái nào cả, may lắm thì có ảnh mẹ với con mà cũng lâu lắm rồi. Nên là đi thi chả biết lấy ảnh gia đình gì đây.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Nấm bắt đầu biết suy luận rồi chị ạ. Mẹ dạy con "nói trống không là hư". Nàng tự suy luận "mẹ ơi nói trống đủ là ngoan hả mẹ????" Bây giờ thì nàng đang rất thích hỏi những câu hỏi chuỗi kiểutối qua mẹ bị sốt): - mẹ ơi mẹ bị làm sao? - mẹ bị sốt con gái ạ - cho nên là mẹ phải làm sao? - mẹ phải nằm nghỉ - mẹ nằm nghỉ làm sao hả mẹ? (hỏi mệt nghỉ luôn)
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Các chị ơi hàng thu hàng thùng trẻ em đã về kho rùi ah .........................các mẹ qua vợt cho các con hổ đi ah , nhiều đồ đẹp lắm ah , Nếu mẹ nào muốn Kinh doanh mua cả Kiện thì alo cho em ah .......................thank Wellcam ..................
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! ui, bé yêu nhà chị thích nhỉ, k bít bg Miu nhà em mới bít hỏi như vậy??? bé Miu nhà em được 18t rùi thực ra bé cũng bít nh chuyện rùi, mỗi tội chưa nói thành lời thui, chứ mẹ bảo mẹ ốm, mẹ nằm là ra nằm cùng rùi vuốt má mẹ, yêu mẹ... Thấy mẹ đi làm về là cũng gọi: mê. mệ... rùi chạy ra đòi mẹ bế, rùi thơm má mẹ...
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Lâu lâu mới lại ghé vào nhà mình chơi tí....
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Gớm, em Tú lượn mất hút luôn ý, chả chịu vào nhà gì cả, cả cái nàng Chin nữa, xây nhà xong bỏ bê nhà cửa thía này đấy, à hôm nay sinh nhật Hà Nhím nhể
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Dạo này các mẹ bỏ bê nhà cửa quá c ạ,e cũng thỉnh thoảng vào điểm danh tí rồi lại chuồn.E mới tặng nàng ý 3 con chít chít to đùng trên phét bôk đấy c ạ.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Mình định sẽ làm 1 cuốn sổ ghi lại những câu nói đáng yêu của con. Sau này đọc lại sẽ nhớ à hồi bằng từng này con mới biết nói thế này, thế này... Có những phát minh của bé rất buồn cười đáng yêu, nhưng cười thế thôi ko ghi lại là quên ngay. Bg mình ko nhớ hồi Nấm 18 tháng thì biết nói những gì nữa, #-o Mình vốn rất lười viết nhật ký nhưng sẽ cố vì con vậy. Khi nào con 18 tuổi hay lấy chồng sẽ tặng cho nó. Mình hay đọc trang afamily thích nhất là mục "Ngộ nghĩnh trẻ thơ" bao nhiêu stress đọc cái này là cười sảng khoái luôn ấy.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Các bạn Cọp nhà mình có bạn nào ở khu Hoàng Quốc Việt và đi học nhà trẻ Tuổi Hoa không ạ, nếu có các mẹ lên tiếng cho em hỏi ít kinh nghiệm nhé! (u)
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Mình thì rất lười viết, nhưng kể ra có cũng hay thật, trẻ con nói nhiều câu ngộ nghĩng lắm. Bé con nhà mình hôm nào cũng làm cả nhà cười nhưng mấy hôm sau mình cũng chẳng nhớ đâu. Các bé lớn lên mà biết hồi bé mình nói cái gì chắc thích lắm nhỉ
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Nấm giỏi nhỉ, bé Tây nhà mình cũng toàn nói trống không, chỉ giỏi bắt nạt cả nhà và anh, nghịch thì con trai cũng phải thua.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Hức, mềnh cũng cái tật lười viết và hay quên, con có cả quyển Nhật ký từ lúc lọt lòng mừ mẹ ghi được vài trang, hức, nói ra thì thấy xí hổ ghê
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Đây còn chưa được trang nào cơ, có khi về phải viết thật, chứ để lớn tý nữa hết ngộ nghĩng thì phí lắm
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Nhật ký cho gái lớn được vài trang chứ zai bé chưa được chữ nào cơ mẹ nó ah, ke ke
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! E cũng đc vài trang, huhu, giờ lười xế chứ
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Nàng nhà em thì khỏi phải nói...nói như sáo...cái gì cũng nói...hát hò, đọc thơ đủ hết...mà cũng lỳ lắm...bảo làm gì cũng nói "hông"
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! ngày xưa ku Kây mẹ ko bán hagnf. viết suốt. giờ thì e thỉnh thoảng mới viet thôi.