Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào nhìn chữ ký là bít liền ah, phải ko mẹ nó, pái phục pái phục ah
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Em k biết gì về IT, mấy thứ trang trí diễn đàn này, toàn tự mò mẫm thôi. Ngày xưa đăng kí nick, cho đến up ảnh em cũng tự mò & học hỏi hết. Mà chị on muộn thế? Không phải nấu cơm cho chồng à? À, chị sinh năm bn nhỉ, thông báo cho chị em dễ xưng hô..
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Chào cả Nhà IT, tớ cũng dân ai sơ ty chính hiệu, hiện vẫn làm IT. tớ học CNTT TP HCM
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hờ hờ cả nhà, giờ mới vác mặt được lên, mang tiếng kỹ thuật mà toàn chạy rẽ đất ra để đi giao hàng ++ mệt phờ. Nhìn lại thấy phục mình vì còn chịu đựng được. Vì mình nghĩ chắc làm ở đâu cũng thế .+_+'.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào ông làm ở đâu vậy!sao tôi làm cái banner mà nó cứ bị lệch về 1 bên nhỉ?lại còn ko tạo cột được nữa?topic trông lôi thôi như người vậy chán quá!
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Anh xã Ai ti đâu rồi cưng, gọi ra chỉ cái biết liền à..
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào nhà mình đi ngủ hết rồi ah chúc cả nhà ngủ ngon nhé!
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào làm IT nó thế đấy, muốn về cơm nước cho chồng con sớm mà cũng khó khăn đấy ah. như thế này, chắc nhiều người nản IT mất
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Chào buổi sáng, vào quét cái nhà cái ah, từ tối hôm qua cơ nhỉ
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào bà này làm gì mà ol muộn thía, làm mụn thía này thì chồng lại giân đấy, lại khổ cho nhưng ng IT ah
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Chúc cả nhà 1 ngày làm việc hiệu quả, chiều còn lên đây 888 nhé
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Bạn quét nhà thì tớ đi lau nhà vậy, vẫn động tý co nó "khẻo " k ngồi 1 chỗ sắp teo rồi.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Mẹ mecubi14 mới đúng chất dân IT, ôm máy tính hơn ôm chồng hahhaaa
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào IT suốt ngày chỉ ôm cái máy tình thui, đợt nào tớ càng busy thì v2 của tớ càng to ra, càng hay đau lưng mới chán chứ
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Tớ cũng thấy đau lưng, ngồi từ sáng đến tối k vẫn động gì cả mệt chết đc, yêu máy tính còn hơn cả yêu chồng.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào 1 ngày có 24h, con sẽ ngủ khoảng 9-10 tiếng buổi tối, ngày mẹ đi làm khoảng 10-11h tiếng, vậy còn mấy time cho gd đâu nhỉ. Ui, chắc ai làm IT cũng vậy cả, các đức lang quân và các boy thì còn kinh khủng hơn nhìu
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Các mẹ làm IT đã thế rồi, thảo nào các chàng làm IT suốt ngày cũng ôm máy tính nhiều hơn ôm vợ, đến ghen tỵ với cái máy tính quá
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Tớ làm IT, hiểu nghề nghiệp mà còn phải bảo chồng là máy tính là vợ cả, máy chơi Game là vợ 2, bao giờ chán ôm ấp vợ cả với vợ 2 rồi thì mới nhớ đến vợ số n này. Khiếp, có việc gì hứng thú là quên hết xung quanh luôn.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Hị hị, có bữa e ngồi nhiều quá mà thấy sao bay đầy trời, toàn những chấm trắng vây quanh. Sợ quá, tắt máy nhắm mắt lại cho hồi sức.