Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Các mẹ khoe ảnh chồng toàn khoe ảnh độc thôi, phát huy tiếp đi các mẹ ơi, có khi gọi là những phút ngộ nghĩnh của ông xã thì hay hơn đấy nhỉ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! cảm ơn mẹ nó nhé!............................................................
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! mẹ nó xay lá diếp cá rồi đun với đường cho con gái uống!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Ui, chia sẻ với chị. Có lần e đi cũng bị tông ngã xe luôn. Nhưng được ông xã quan tâm như thế là thích lắm rùi. Chúc chị sớm khỏi nhé.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Triệu chứng này thì chắc phải xem xét chị ah. Có nhìu khi các anh ấy giả vờ đó. :d Nhưng như thế cũng đáng yêu nhỉ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! chồng em thì hay dỗi, những lúc đó hay ăn vạ, rùi mặt nhăn nhó đủ kiểu như trẻ con ý, nên những lúc đó em vẫn thấy chồng đáng yêu, hì, em toàn trêu chồng " thôi, ngoan đi, em mua kẹo cho"
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! ờ, nhiều lúc nhìn chàng rất đáng iu. nhiều lúc như ông cụ non. và nhièu lúc như đứa trẻ già. hehe.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Ngày nào cũng ở gần chồng, hôm nay chồng em về quê nhớ quá.hic
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hic giờ thì xác định là bị gạt rùi , từ hôm ấy đến giờ ngày nào cũng nhậu ( ... được cái là uống vài chai , không đến nỗi quắc cần câu ,,, nhưng vẫn ức , bị gạt cơ mà. Đã bao lần tự nhủ từ thời mới yêu đến giờ là thôi tưởng tượng đi , cứ mơ mộng rồi vỡ mộng mãi, hic hic . Đúng là lắm chiêu trò của các anh quá đi >"<
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Vâng, em cũng biết bài thuốc này nhưng có vị lạ con ko chịu uống. Chỉ thích uống sâm, C, cam thôi ah, hic.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì, tớ hay gọi chồng là cậu bé lớn tuổi. Vì tuổi thì quá nửa đời người rồi (43) mà tính tình thì không khác gì 18 đôi mươi.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Dạo này 1-2h sáng chồng dậy xem đá bóng.Mấy hôm em ngủ say ko biết , đến hôm trước, em nóng quá ngủ lơ mơ thì thấy xã xem một lúc lại nhảy lên giường thơm thơm vào vai vợ, ôm ôm một tí, sờ tay sờ chân vợ 1 tí rồi lại ra xem tiếp.Sáng hôm sau hỏi thì bảo là tại thấy vợ ngủ, nhìn ghét quá mà ko dám ôm mạnh, sợ vợ tỉnh dậy Được chồng yêu phê thật đấy các mẹ ạ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Sướng thế, đọc xong chuyện của mẹ nó mình cũng thấy lâng lâng, dc chồng yêu thế thì còn gì bằng nhỉ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Nhà tớ 2vc bằng tuổi nên chồng trẻ con kinh khủng, giờ có con rùi nhưng thi thoảng mẹ chồng vẫn trêu " bố cu Bi không khéo chỉ bằng cu Bi", ý là mức độ trẻ con ý, hic, nhiều khi cũng dỡ khóc dỡ cười vì chồng trẻ con các mẹ ạ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Cảm ơn mẹ cháu nhé, trộm vía con gái tớ hôm nay khỏe hơn rồi, nhưng vẫn uống thuốc cho hết liều.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì, mẹ cháu tư vấn xem nên up ảnh nộid ung gì để tớ up nào!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! thế thì may rùi, cho con uống cho dứt liều ko con lại bị nhờn thuốc đây.