Tâm sự Những Khoảnh Khắc Đáng Yêu Của... Đức Lang Quân!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi trantueanh09, 8/5/2012.

  1. Babydeal_vn

    Babydeal_vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hi nghe chuyện của mẹ nó mà gato quá , nghe mà cũng ... phê ké ^^
     
    Đang tải...


  2. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    HÌ, cứ gọi là rạo rực cả người! :)
     
  3. callmety

    callmety Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Phải có những lúc như thế để bù lại được những lúc làm mình điên hết cả người chị ạ
     
    trantueanh09 thích bài này.
  4. bexinh_12

    bexinh_12 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    3,495
    Đã được thích:
    637
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    eo ơi, tớ lại thấy mẹ này dù chồng có những lúc làm cho điên nhưng "chỉ cần chồng bên cạnh vợ thôi". Có điên hết cả người vẫn muốn gần chồng. hehe
     
    callmety thích bài này.
  5. salemsalo

    salemsalo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    2,655
    Đã được thích:
    786
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Tớ đang cãi nhau với chồng, nhìn mà ghét. Dạo này còn ko thèm nịnh vợ nữa, cãi nhau cũng mặc mình luôn :(. Giờ hai vc thi gan xem ai nc với ai trước, nhưng chắc lại là mình thôi, chứ chồng thì lì lắm.

    Mình cho con đi thi ảnh, các mẹ vote cho bé nhà mình với nhé (u)(u)(u). Xin lỗi cả nhà spam tí :D

    Con đi thi ảnh
     
    trantueanh09 thích bài này.
  6. Babydeal_vn

    Babydeal_vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hihi , tình hình là hình như lão ý thường xuyên vào topic này đọc lén nên cứ các mẹ khoe chồng thế nào là lão ý thực hành ngay khi đọc xong hay sao ý .... Đúng là cái cảm giác được yêu phê thật các mẹ ạ hahahha. Giờ thì hết ghen tỵ với mẹ callmety rồi ^^ , mà đáng yêu nhứt là lão bảo lúc nào chả thế , em ngủ say nên không biết đó ( tự nói nha :)) em không có hỏi hihi) .... Chắc em phải tạo 1 nick mới khác để nói xấu kẻo lão ý đọc được mất hihihi ...
     
  7. callmety

    callmety Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Chúc mừng chị. thế mới biết topic này hữu ích ghê.Gặt hái được thành quả là phải hậu tạ chử top đấy nhóe ;)
     
    Babydeal_vn thích bài này.
  8. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,171
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    đêm qua xã m vào lamchame hay sao ấy??? Sáng nay bảo vợ: khó kiếm được người chồng nào như anh mà e suốt ngày chê, mà dạo này đồ anh nhăn quá rồi (2tuan nay con ốm, m ngồi đâu cũng ngáp chưa nổi quạu là may cho xã rồi). M hỏi lại: NHăn thì sao??? Xã bảo: kg sao cả anh chỉ nói thế. Phuùuu, hnay xã tớ đi kí hợp đồng nhìn đồ nhàu thì cũng kg ổn lắm nhưng tớ chỉ cần nịnh 1 câu : đẹp trong mắt vợ là ok rồi, thế là Ku cậu lại toe toét ngay rồi bảo: anh đi đây.
     
  9. myphamhuyentrang

    myphamhuyentrang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    3,829
    Đã được thích:
    647
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Chồng chị dễ tính đấy. Chồng e hok chịu như thế đâu.
     
  10. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,171
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    chả dễ đâu em ạ, chồng chị ăn xong là vợ ơi pha trà lấy tăm nhé....
     
  11. hailam

    hailam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2009
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Chiều qua mình cũng bị ngã xe này, còn có cả con đằng sau nữa chứ. Con khóc thét lên làm mình càng run, cả hai mẹ con cùng khóc. Thằng con sau khi lấy lại bình tĩnh nó bảo: "Mẹ ơi con tưởng chỉ có mấy chú đầu xanh đầu đỏ phóng nhanh vượt ấu mới bị ngã chứ, tóc mẹ vàng sao lại ngã hả mẹ :D". Vừa khóc vừa cười trông như hề ấy
     
  12. Themcongai

    Themcongai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    1,612
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Chồng tớ á, sáng dậy muốn mặc sơ mi mà vợ chưa là cho thì tự ngồi là, nhưng mà ôi thôi, là xong vẫn như chưa là, loay hoay một hồi, mình nhìn thấy lại xông vào là hộ, 1 phút là xong, có hôm buổi tối thì bảo là hộ anh cái sơ mi mai anh mặc, hôm nào quên thì sáng ra dậy mặc áo phông đi làm, nói chung cũng dễ, hihi, nhiều hôm tớ lười, tớ bảo áo trong tủ vẫn phẳng phiu, chỉ hơi nhăn tí thôi, kho đáng kể, thế mà vẫn bắt tớ là, ghét thế cơ chứ, là cho xong thì, cười tíu tít, trông anh có ngon kho ?, đấy, có vợ có khác, a đi đây, he he
     
  13. Themcongai

    Themcongai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    1,612
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Ôi, sao giống chồng tớ thế, đêm xem đá bóng, vợ thì ngủ, sáng ra tớ dậy bảo " sao hôm qua anh cứ vật lên vật xuống em thế", hihi, chả là tớ ngủ rất hỗn, đã ngủ rồi thì bất kể các tư thế, chả biết j, he he, chồng tớ bảo em nằm ngang hết cả ra, anh không ôm được, hóa ra cứ vật mình ra để nằm ôm vợ, còn vợ thì ngủ một lúc lại lật tư thế khác, ông ý lại phải xoay lại, he he, đêm qua tớ dậy xem đá bóng với ông ý, 2 vc ôm nhau xem hò hét, cũng thích các mẹ ah, mối tội trận đêm qua chán, thế là 2 vc nằm lại buôn, thi thoảng chia sẻ niềm vui với các ông ý tí, các ông ý thích lắm
     
  14. Themcongai

    Themcongai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    1,612
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Ôi, thế ah, hai mẹ con có sao không, tớ sợ nhất là đi mà đèo con mà bị ngã xe đấy, hic hic, hôm nọ mình tớ ngã thôi mà đã sợ lắm rồi, thêm con nữa chắc khóc luôn, hic hic
     
    hailam thích bài này.
  15. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,171
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    hai mẹ con vẫn còn nói chuyện là ok rồi nhé. lần sau mẹ nó chở con đi nhớ cẩn thận nhé
     
    hailam thích bài này.
  16. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,171
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    ngày trước còn rảnh rang thì cứ tối đến m ủi đồ, giờ bận 1 tuần ủi 1 lần. con ốm 2 tuần nay kệ xã.
     
  17. nguyễn phan anh

    nguyễn phan anh ĐLy Hà Nội Kem **PANDA

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    15,671
    Đã được thích:
    4,677
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    nhà em cũng tư hồi bầu bí mệt mặc kệ em chả làm j dc chỉ thị nằm khểnh thôi hic toàn bị chê lười
     
  18. bexinh_12

    bexinh_12 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    3,495
    Đã được thích:
    637
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    E có chiêu này bắt chồng nói này, mẹ nó tham khảo xem có hiệu nghiệm k nhé: Chồng k nói thì em cù, cù mà k được thì mè nheo kiểu như: hôm nay chồng ghét vợ hả hay là nịnh con bảo "con chỉ chơi với người đáng yêu như mẹ nhỉ, đáng ghét như người cạnh mẹ thì thôi nhỉ (ghi chú là con em bé tý, mới biết ngồi thôi)
     
    salemsalo thích bài này.
  19. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hihi hay quá, chắc tớ cũng phải gửi link này cho chồng học hỏi thôi. Chồng với con thì chỉ được cái lấy vợ và mẹ làm gối gác chân, mỗi bố con 1 bên mình nằm giữa bất động, hic. Nhưng thỉnh thoảng thấy thiếu 1 chân cũng thấy hụt hẫng. :)
     
    Babydeal_vn thích bài này.
  20. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hí hí, nghe cái từ hậu tạ nó mới hấp dẫn làm sao. Hy vọng là ngày càng có nhiều các đức phu quân ghé thăm (tàu ngầm) để học hỏi kinh nghiệm khiến các mẹ hạnh phúc thì cuộc sống thật vui vẻ nhỉ? :)
     
    Babydeal_vn thích bài này.

Chia sẻ trang này