Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Phan huyen nhi, 16/6/2010.

  1. aqsavn

    aqsavn www.dendamuoi.vn

    Tham gia:
    2/10/2010
    Bài viết:
    20,091
    Đã được thích:
    11,591
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Ừa, giờ thì chị cũng hiểu thế, nhưng mà chuyện ấy xảy ra cách đây gần 20 năm rồi, lúc đó chị chẳng thể nào hiểu nổi.
    Nhưng mà thơ của ổng thì vẫn mê. Hi...hi...
     
    Đang tải...


  2. SadLavender

    SadLavender Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/3/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    ♥ ღ Điều A không biết ღ ♥



    Lặng yên và …

    E sẽ nói A nghe …

    Có 1 điều

    Chẳng bao giờ A biết

    Rằng phía sau những lời E cay nghiệt

    Là nỗi nghi hồ … lo sợ bị tổn thương …





    Trái tim E đã đau đớn trăm đường

    A biết đấy …

    Linh hồn E … là điệp trùng thương tích

    Đã bao lần bị ném vào cô tịch

    Trĩu nặng hoang mang …

    Cay đắng tột cùng …





    Thế nên rồi, E nhủ mình :

    Phải tập sống dửng dưng !

    Biết lạnh lùng trước bao lời ong bướm

    Dập tắt hết những nụ tình mới chớm

    Tàn nhẫn làm đau biết bao kẻ si tình …





    E đã sợ mình những ngày quá cả tin

    Mộng đẹp vỡ tan và linh hồn tơi tả

    Còn lại chăng là niềm đau hóa đá

    Tạc tượng trong E nỗi nghi hoặc muôn đời …





    Dù vết thương lên sẹo rồi …

    Cũng chẳng thể quên đau …

    E dày vò A – kẻ đến sau – bằng muôn vàn hờ hững

    Bằng đớn đau mỗi ngày A chịu đựng

    Chỉ để ở gần … Chỉ để được bên E …





    Rồi nc mắt rơi lặng lẽ giữa đêm đen

    E day dứt cho tình A ngang trái

    Muốn đc ủi an, thèm đc xoa dịu lại

    Bù đắp cho A những thương tổn, đau lòng…





    Nhưng lại dặn mình không được ngóng trông A

    Sợ trở về những tháng năm xưa …

    Yếu đuối mong manh … để rồi gục ngã

    E cố biến mình trở thành người xa lạ

    Học nhẫn tâm ... để bảo bọc tim mình…





    E đã sợ những ngày đi theo tiếng gọi của trái tim

    Cuồn cuộn yêu thương

    Dạt dào mong nhớ …

    Nồng nàn đắm say trong từng hơi thở …





    Để đau cuồng dại…

    Để buồn tê tái …

    Để giờ đây, nghe tiếng yêu bỗng hóa ngại ngần …





    Nhưng …

    Lặng yên và …

    Hãy cảm nhận, nghe A…

    Có 1 điều …

    Rồi A sẽ biết …

    Rằng phía sau những lời E cay nghiệt …

    Là trái tim E… nồng hậu đến vô cùng ... ./.


    - Written by SadLavender - Miên Viễn -
     
    Phan huyen nhihung soa thích.
  3. Bê - Bill

    Bê - Bill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/12/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Yêu thương mong manh vẫy gọi em về
    Ngược thời gian trôi về miền ký ức
    Em ngày xưa ngây ngô đến lạ
    Chiếc lá rơi cũng ghép lại thành thơ
    Em ngày xưa dễ cười – dễ khóc
    Khóc con thạch sùng bị cánh cửa ép khô
    Cười chỉ vì một câu hát vu vơ
    Suốt cả ngày mộng mơ như đứa trẻ
    Em ngày xưa buồn – vui bất chợt
    Chỉ một lá thư cũng vui suốt cả tuần
    Rồi lại buồn vì vần thơ dang dở
    Chẳng ai cùng mình viết trọn thành câu
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  4. Bê - Bill

    Bê - Bill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/12/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Ai cũng có một thời để thương để nhớ, để đọc thơ tình và hoài niệm mãi ngày xưa. Gửi tặng mọi người.


    Yêu thương mong manh vẫy gọi em về
    Ngược thời gian trôi về miền ký ức
    Em ngày xưa ngây ngô đến lạ
    Chiếc lá rơi cũng ghép lại thành thơ
    Em ngày xưa dễ cười – dễ khóc
    Khóc con thạch sùng bị cánh cửa ép khô
    Cười chỉ vì một câu hát vu vơ
    Suốt cả ngày mộng mơ như đứa trẻ
    Em ngày xưa buồn – vui bất chợt
    Chỉ một lá thư cũng vui suốt cả tuần
    Rồi lại buồn vì vần thơ dang dở
    Chẳng ai cùng mình viết trọn thành câu
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  5. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,830
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    thơ mẹ nó cũng đậm đà lãng mạn đó nha, không biết có thấu lòng của nhiều mẹ không?
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  6. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    những vần thơ đi vào trong cuộc sống hoà quyện với tâm hồn cảnh vật .Cảm ơn chị đã chia sẻ
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  7. Bê - Bill

    Bê - Bill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/12/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Có lẽ thơ là niềm yêu thích của mình. Đọc bài thơ nào cũng thấy mình ở trong đó. Mình không phải là dân xã hội mà là dân tự nhiên và cũng không nghĩ là mình biết làm thơ đâu. Chỉ là một chút cảm xúc, một chút tự sự.... Gửi tặng những người thích thơ nhé.

    Quên một người khó đến thế sao?
    Vì tôi trót khắc tên anh trong từng hơi thở
    Như biển xanh muôn đời con sóng vỗ
    Hết sóng rồi còn là biển nữa không?

    Tôi ước mình là những đám mây xanh
    Cứ rong ruổi khắp chân trời góc bể
    Chia bóng mát giữa trưa hè oi ả
    Mang những ngọt lành cho buổi ban mai

    Tôi đã cố vui nhưng sao lòng trĩu nặng
    Biến thành mây nhưng vẫn cứ là tôi
    Đem yêu thương cho muôn người khác
    Quên mất mình chẳng có một người thương

    Tôi đã muốn quên như chưa bao giờ nhớ
    Nhưng trót nhớ rồi lại chẳng thể nào quên
    Chắc kiếp trước tôi mang nhiều tội lỗi
    Để bây giờ sống mãi một niềm đau.
     
    Sửa lần cuối: 27/6/2012
    Phan huyen nhi thích bài này.
  8. Bê - Bill

    Bê - Bill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/12/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Chiều nay HN mưa rơi, rơi vào nỗi nhớ. Chiều nay HN mưa rơi, rơi vào kỷ niệm..... (lời một bài hát mình rất thích). Chiều hôm qua đi làm về -HN- trời mưa to, cảm xúc ùa về... bỗng nhớ về ngày xưa

    Cơn mưa chiều xối xả
    Em cô đơn trên nẻo đường về
    Mắt ướt đẫm, bờ môi mặn chát
    Nước mắt của trời hay nước mắt em tuôn

    Xin mưa thôi rơi cho nỗi buồn vơi bớt
    Để mắt em cười những ánh tinh khôi
    Rồi thời gian sẽ xóa nhòa nỗi nhớ
    Vì những điều có thật đã là mơ

    Mưa đã tạnh và bình minh sẽ tới
    Cuộc đời còn ngàn vạn những niềm vui
    Hạnh phúc vẫn đang chờ em đó
    Hãy vui lên
    Cho nhân gian rộn tiếng cười
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  9. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Em có khóc đâu anh?...
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ,
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ,
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau


    Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau...
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố,
    Trái tim em không đủ sức đối đầu...


    Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh,
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười...!!!

    st
     
    Phan huyen nhiBigwill thích.
  10. Bigwill

    Bigwill Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    8,915
    Đã được thích:
    2,613
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Đọc mà thấy cảm giác của mình lúc này thế :(
     
  11. Missnuna

    Missnuna Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Mình đánh dấu ! thấy rất hay !
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  12. anhnguyen3101

    anhnguyen3101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    E bị giống c mất r, bbe h gặp e hay thắc mắc sao dnay lãng mạn thế nhỉ, đâu phải lãng mạn j đâu, chỉ là nỗi lòng k nói lên đc, k dám kể cùng ai...
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  13. anhnguyen3101

    anhnguyen3101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Em trở về làm chính em
    Đôi khi hát vu vơ
    Đôi khi buồn vô cớ
    Giọt nước mắt rơi là khi em nhớ
    Và nụ cười là lúc em quên
    Sau mỗi bão giông em sẽ lớn lên
    Sẽ nhận thấy con đường còn dài và rộng
    Đôi chân bước có khi lạc vào khoảng trống
    Nhưng sẽ có ngày tìm được lối em đi......

    Trân trọng gửi tặng tất cả mng trong topic này ạ ^^
     
  14. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Lâu lắm ko vào topic thơ, hôm nay vào đọc vẫn thấy hay và mới như đang đọc lần đầu vậy, :)
     
  15. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Lâu quá mới thấy chị đó nhé! Bỏ nhà bỏ cửa đi lâu quá:p
     
  16. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    CHƯA BAO GIỜ

    Anh đừng phiền để gió núi chênh vênh
    Từ độ xa nhau em buồn đến bật khóc
    Kỉ niệm rơi nhanh xoay tròn trên triền dốc
    Cách khóc nhẹ nhàng cũng khó nhọc phải không anh?

    Có những hy vọng không đến từ màu xanh
    Khi tình yêu nảy mầm trong từ giã
    Không có nhau và không còn gì cả
    Giấu xót xa để lại những thật thà

    Em về lại đô thành đầy những phù hoa
    Chẳng lấp được trống vắng những ngày đông buốt giá
    Không có anh tình yêu thành xa lạ
    Chiếc lá chứng nhân rơi xuống hết mặn mà

    Đôi bàn tay anh thường bảo lụa là
    Nay cằn cỗi lạnh căm vì nỗi nhớ
    Gai tiếc nuối nhói buốt niềm trăn trở
    Giá như quên đôi lúc "chưa bao giờ"???

    st
     
    Phan huyen nhiSansss thích.
  17. Sansss

    Sansss Kinh doanh bằng trái tim!

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    1,170
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Từng câu từng chữ trong bài này đều đúng thế, những điều tốt đẹp sẽ còn đến từ tương lai...(u)
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  18. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Cô đơn

    Sau tiếng cười vui.
    Em lại trở về trong lặng lẽ
    Nỗi cô đơn cứ dằn vặt - vắng vẻ
    Có phải là em nhạy cảm quá ư?

    Sống giữa tiếng cười tràn ngập sự vô tư
    Mà em thấy cô đơn đong đầy khóe mắt
    Em thảng thốt tiếng cười ơi đừng tắt
    Dù đó là sự lừa dối với riêng em

    Giá mình là một cây kem
    Được tan ra dưới nắng hè oi bức
    Có lẽ thế em sẽ không bực tức?
    Bởi tự mình lại an ủi mình thôi

    Nỗi cô đơn trào đến trên môi
    Em muốn khóc mà không thể nào khóc
    Nhạy cảm quá có lẽ thành khó nhọc?
    Giá mình là sắt đã - có hơn không.

    st
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  19. Tomato_87

    Tomato_87 Live Strong ♥

    Tham gia:
    1/5/2012
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Ngồi đọc từ trang đầu đến trang thứ 30 là cảm giác đã dâng trào rồiiiiiii ! Hồi xưa, lâu lâu lắm rồi e cũng từng rất thích thơ. Đến tận bây giờ vẫn cứ thích nhưng có những cảm xúc thực sự cứ lặn hết vào trong. Cảm ơn chủ topic :x
     
  20. Tomato_87

    Tomato_87 Live Strong ♥

    Tham gia:
    1/5/2012
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

    Lang thang trên mạng đọc được câu thơ này hay quá, tặng các chị, các bạn ~-~

    Đừng mơ ước những ai ngoài tầm với
    Mây của trời hãy để gió cuốn đi .
     
    hienluong86 thích bài này.

Chia sẻ trang này