Ui, lâu rồi mới vào DĐ không biết có nhà chuột này, cho mẹ con tớ đăng ký với nhé. Mẹ: 1980 Con gái (chuột chít): Hoàng Nguyễn Khánh Linh (22/4/2008)
lâu không vào buôn bán với các mẹ đây, cái bọn chuột đấy chúng quái lắm cơ, ghê gớm nữa, con bé lớn nhà mình suốt ngày bị nó bắt nạt thôi.
phi nhanh đến công ty mở máy ra đã có nhà vào sớm hơn mình. em có mặt rồi nhé, đánh dấu đừng chừa em đấy. chúc cả nhà làm việc hiệu quả, các con khỏe mạnh cho bố mẹ an tâm làm việc.
cả nhà mình hôm nay cuối tuần đều bận hay sao mà ko thấy ai vào cả. up cho nhà chuột lên trang 1 nào.
chị ơi cu nhà e sinh tháng 12 mà cũng gọi là cu tý, thêm cái đuôi còi là tý còi đấy chị ạ, hihihi, welcome chị gia nhập hội
em bé nhà bà đi học ngoan ko? ngày mai tôi mà đi hội chợ sẽ gửi cho bà mấy cái ảnh bà xem nhé, chắc trong Nam cũng sắp có hội chợ rồi đấy bà ạ.dạo này các mẹ ít vào làm tôi up mãi mà hang chuột toàn sang trang 2 thôi.
uh mà sao trỏng nam chả thấy hội chợ gì hết trơn. Nhóc nàh mình đi học cũng ngoan không có khóc nhè, nhưng ghê lắm nha bà, cô giáo nói cứ đến giờ về chuông reng là cả đám vỗ tay nhảy lên mừng rỡ , nhao nhao lên
ui tôi quên, chủ nhật mới có HC bà ơi. tại hồi hộp quá, lần đầu được trưng 3 anh ở HC mà. tôi thấy đang tham khảo ý kiến để tổ chức trong Nam mà. hihi con gái bà ở lớp đấy lâu chắc thành đại ca mất. tôi có thằng bé em con bà cô hỏi mai sau nó thích làm nghề gì? nó bảo" thích nghỉ hưu". cả nhà lăn đùng ra cười, bố mẹ chết vì xấu hổ.
he he he, giống thằng nhóc nhà mình, hỏi sau này lớn con thích làm nghề gì, nó nói tình bơ, không làm gì hết. Con với chả cái
Cám ơn các mẹ đã chào đón mình! @ mebecoi: Con nhà em bao nhiêu kg rồi, giờ ngày ăn mấy bữa bột và bao nhiêu ml sữa, có ăn thêm gì nữa không?
chị ơi con e ngày ăn 3 bát bột, 3 bữa sữa (khoảng 600ml), ngoài ra ăn 1 hộp váng sữa, 1 hộp sữa chua, và trước mỗi bữa bột e cho cháu uống 1 loại nước quả khác nữa (cái này chỉ định uống trước bữa ăn mới hiệu quả ạ, hihihi)
@love and share : 2 nhoc nha bà nhìn dễ thương ghê, chắc đăng ký làm xui quá. Mà có điều con gái tui ko đẹp, hehehhe