Na em được 4 tuần rồi mẹ Mickey ạ, nhưng không giống chị Na khi nhỏ, Na em rất chướng và lúc nào cũng đòi bế. May mà mẹ Na còn có bố, bà ngoại và 2 dì ôm phụ, nếu không cũng stress sớm quá. Cảm ơn mẹ Mickey nhé. Nhìn Mickey thấy thích quá đi thôi.
Thương chị ghê, Anha ngày xưa ở trong viện 111 ngày nên tối là em khò khò .. nhưng cứ 2h là dậy bơm sữa. Chị còn được ở bên con chứ em thì đến 6h chiều bị đuổi ra, lúc nào con ngủ thì về, lúc đặt con xuống giường mà con khóc mẹ có cảm giác như " nghìn trùng chia ly " ấy hic hic ... về đến nhà đêm là ngủ ngon lành lắm, nhưng em phải chọc dậy cho bú, Anha lúc đó ngoan lắm chị ơi, an với ngủ .. nhưng bây giờ chỉ ngủ thôi, ăn thì chạy vòng vòng em mệt quá .. Chúc 2 Na ngoan nha, chị up hình hai BÉ lên chị xem chị ơi, ghiền quá ... em thích các váy của chị lắm, gần nhà chị có Western Union không vậy, em chuyên cho chị rồi em đặt váy cho Anha và một ít tặng bé trai sinh non, bé giờ khỏe chưa chị? Thanks chị nhiều . Chúc chị va hai Bé khỏe, nhìn hình hai nhóc thấy cưng quá đi .. bé sau nhìn Tây quá hả chị?
Chắc là ra ngoài chống chếnh, lại là mùa hè nên không cuốn chặt được cho bé nên bé đòi bế đó. Nằm chắc bé hay giật mình, mẹ Na thử cuốn chặt cho bé khỏi chống chếnh rùi chèn gối ôm xem có ăn thua gì không. Chứ cứ đòi mẹ bế thì vất vả lắm, lại nóng nữa!
Cảm ơn mẹ Tun đã truyền bí kíp ha. Mẹ Na sẽ thử xem sao, chứ cứ theo Na như thế này chắc là không ổn.
Uii..Anna được mấy tháng rùi mẹ nó ơi.... Khi bé Hannah bế em là khi em mới sinh trong tháng phải không ?? Iu thế cơ, mắt bé Hannah xinh quá, biết làm dáng chụp ảnh roài...
Cảm ơn mẹ Bông Xù đã ghé thăm. Anna đã được 1 thág 2 ngày rồi. Hình chị Hannah bế là lúc vừa mới sinh ra luôn đấy, vừa đưa từ phòng mổ lên mà. Chị Hannah điệu lắm, bữa nay mà được chụp hình là cứ mở to mắt và chúm, miệng lại giống như mấy chị tuổi teen hay làm đấy- la hoài mà không được.
Vô thăm 2 Na tí xíu nè, tuần này 2 Mẹ con theo Ba Anha đi làm, Anha bị chảy mũi thấy thương quá, nhiều khi đang ngủ thức dậy hít hà vì .. nghẹt mũi. Chúc Na em ngoan ngoan nhé. Lúc Anha được 3 tháng trong bệnh viện đã nghe mấy cô y tá phàn nàn " your baby wanna hold all the time " .. hic hic thương quá
Thương Anha chưa kìa. Mẹ Anha cẩn thận, giữ ấm cho bé nhen, không bị ốm thì khổ. Mà vì sao Anha bị chảy mũi vậy hả chị? (hi vọng là do dị ứng). Anha đừng ốm nhé. Bé Anna tên cũng giống chị Anha nhỉ, chỉ khác chữ h.
Thêm ảnh mới của 2 chị em Mẹ Na khoe hình váy tutu mua trên diễn đàn nè (Na em cũng có nhưng chưa mặc được) Chị Na điệu quá đi Hình 2 chị em, không hiểu sao Anna cứ đen đen (có phải do tắm nước chè không? hay do em đang ráng sức để đứng dậy Hình của Na em nữa nè Tình hình là lúc được 3 tuần Na em đã được đi ra ngoài (đi nhà thờ) nhưng mẹ lại quên chụp hình mất.
Hình của Na em nữa nè Tình hình là lúc được 3 tuần Na em đã được đi ra ngoài (đi nhà thờ) nhưng mẹ lại quên chụp hình mất.[/QUOTE] Ôi nhìn mấy tầm hình này ... Anna dễ thương quá đi ... Anna khỏe nhé .. ngoan đừng nhõng nhẽo mẹ nè Anna rất ngoan
các cụ bảo mẹ nó tắm nước chè cho con ah???Bom nhà tớ từ bé không tắm nước chè lần nào, toàn tắm nước lá kim ngân thôi. Đúng là nước chè rất tốt nhưng nó cũng làm da của em bé sạm đi. Tớ có một người bạn sinh em bé xong toàn tắm nước chè nên da cũng ngăm ngăm mà lại không đều da.Hay mẹ nó thử quay sang dùng lá kim ngân như tớ xem. Tốt lắm
Mẹ Bảo Quân nói giảm đi đấy phải không? Ai xem hình ni cũng cười, bảo giống người giả quá, có người còn bảo giống ông già nữa, làm mẹ Na buồn ghê.