Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhà tôi cu đầu học lớp 1 tôi mới làm cu thứ 2 đấy bà ạ. Bà phải làm thêm cô công chúa nữa chứ
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Quên, bà là hoa hậu trong gia đình. Hi hi hi.... Tôi đang sợ đây, vì ông chồng nhà tôi do tính chất công việc và quan hệ nên trong tuần hết 3 ngày đánh tennis toàn 9 - 11 giờ mới về đến nhà. Những ngày còn lại trong tuần có thể đi nhậu đột xuất nên tôi đẻ nữa, 1 mình quay cuồng với 2 đứa con chắc tôi die sớm quá.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi sợ kiểu nhậu của các bố MN lắm. Thui bà cứ chăm cho cu Tít lớn lớn tí đã hén
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi nghĩ chắc cũng biết sợ rồi , bà bảo cái phổi nó trắng phớ thế cơ mà.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi thấy bảo học Trưng Vương là đỉnh lắm phải ko bà? Trái tuyến khó xin, nếu xin đc 1 là đạn thật nhiều, hai là học lực của nó cực xuất sắc. Dạo này bên vp tôi có mấy anh chị con thi lên cấp 2 thấy bảo vào Trưng Vương cửa hẹp.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chạy cấp 2 Trưng Vương năm ngoái giá rẻ giật mình , có 2500 đô thôi . Mịa , mới nghe tao đã ướt cả quần rồi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Kinh nhờ, tôi đang tính cấp 2 cho con Nhím học trường Giảng Võ mà không biêt đi dư thế nào đây
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Anh xã nhà bà biết sợ là tốt rồi Hy vọng ông ấy mau bình phục. Số tiền đó, cho con học trường tầm tầm rồi tìm thầy cô giỏi cho con học thêm còn tốt hơn bà nhỉ? Tôi nghe tiền chạy mà sợ quá.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm qua tôi đọc trên này thấy nhượng lại suất vào cấp 2 Giảng Võ giá 1500 đô bạn ạ . Tôi cũng muốn nhím sang cấp 2 học Giảng Võ mà ko biết có được ko ? giá cái tính tự ái của lão chồng tôi bớt đi một chút thì đỡ , con cậu ruột lão ý dậy trường Giảng Võ đấy mà lão bảo ko thèm nhờ . Tôi chả biết sao nữa đành đến đâu thì tính đến đó vậy .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh, tôi thì chẳng cây chẳng chỉ nào cả nên nghe đã thấy run hết cả người . Thôi thì trình độ con mình đến đâu thì nó phải cố gắng đến đấy thôi . Tôi ghi trên thời gian biểu của con là Việc học là quan trọng nhất . Học cho chính bản thân mình . Em ý thấm nhuần khẩu hiệu đấy rồi nên cứ thế mà thực hiện.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thế thì tôi cứ yên tâm cho Tí về quê học nhỉ, 3 năm nữa ông ngoại nghỉ hưu rồi, tha hồ đưa đón cháu đi học, bà ngoại thì ở nhà nấu cơm phục vụ 2 ông cháu nhà nó e he...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Haizzz, mới đọc trang cuối này, thấy sự nghiệp học hành của con em chúng ta gian nan nhỉ Tôi cầm hộ khẩu ra trường Khương Mai xin chuyển trường cho con Hiền từ Hoàng Văn Thụ về KM mà ko được vì lớp đông quá Mà mình thì chả quen undertable, với cả 10 triệu, 20 triệu thì tiền đâu nên lại ngậm ngùi cho con học trường cũ, đưa đón vất vả quá mà chả biết làm dư lào
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Khổ nỗi bây giờ mẹ con tôi về Ngã Tư Sở rồi, thành ra sáng đưa nó sang tận bà ngoại học rồi mới đi làm, chiều về đón nó rồi mới về Ngã Tư Sở, xa chứ gần gì, hic... Bình thường thì ko sao, lúc rét mướt mưa phùn gió bấc thì khổ lắm bà ơi. Mà tôi với nó phải đi sớm về muộn thì lại mệt ông bà nội ở nhà chăm thằng Mộc nhiều hơn
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chào các mụ, tôi đợt này bận rộn quá, về đến nhà đã quá nửa đêm, mệt đờ đẫn, nhưng vẫn theo dõi các mụ đều. Nghé nhà tôi biết điểm rồi, 2 điểm 7, điểm chuẩn là 18.75. Như vậy cũng để anh cu thấy sức học của mình thế nào. Nguyện vọng chính của tôi là Nghé vào Trưng vương vì đúng tuyến, và sẽ thi vào lớp 6H2, đúng là vào trường TV giờ nếu trái tuyến và vào lớp chon cũng mất đứt cái SH rồi ( may mà nhà tôi hộ khẩu đúng tuyến nên đỡ được phần nào.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ôia giời. Thế mỗi môn phải hơn 9 điểm mới đỗ hả mày. Gớm thật . Mà thôi , về trường Trưng Vương là quá ngon rồi . Năm ngoái sếp tao chạy cho con vào chuyên anh , chạy thẳng cửa luôn mà 2500 đô đấy .