Cháu là: LÊ BẢO NAM (Bob), SN: 23/8/2010 Cháu rất thích xếp hình, thích cầm chổi quét nhà, tối nào cũng ngồi giặt quần áo với mẹ (nghịch là chính)... Cháu không thích uống sữa, chỉ thích uống nước đậu, nước cam, nước dừa, ăn hoa quả... và đặc biệt là cu cậu thích ngồi tháo lắp các loại điều khiển như TV, điều hòa, quạt trần, đầu đĩa, ô tô đồ chơi, bàn phím laptop. Cái nào cũng bung bét hết cả nhưng bố mẹ lại rất vui (mà không hiểu vì sao) Ngày lễ 30/4, bố công tác vắng nhà nên gia đình không có chuyến du lịch hay đi ăn hàng nào cả. Mẹ con mình chỉ hơi tủi thân tí thôi Bob nhỉ? Hai mẹ con dắt díu nhau vào Bách Thảo chơi, chụp ảnh cho bố nhớ 2 mẹ con mà nhanh về nào Bob vào công viên là kéo ngay mẹ đến chỗ mấy bức tượng đá với trạm khắc sờ mó rồi trèo lên, rất nghịch! Đúng vào thời điểm lá rụng nhiều, cu cậu quần đống lá khô tơi tả, kết quả là phải thay áo cho khỏi ngứa đây ạ Mỗi khi cu cậu cười là bố mẹ lại bị "ngây người", hạnh phúc bởi tiếng cười sao mà giòn thế, yêu thế Các mẹ ơi, dù đây là cuộc thi nho nhỏ trêm LCM nhưng mỗi bức ảnh đăng lên đều chứa đầy tình cảm trong đó. Khi chọn và post ảnh lên, chắc chắn bà mẹ nào cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc khi được khoe con mình khỏe mạnh, đáng yêu chứ ko chỉ mong muốn đoạt giải thưởng. Em dám chắc 100% điều đó. Con mình vẫn là xinh nhất, yêu nhất phải không ạ? Chúc các con nhà mình (em xin phép được coi LCM là "nhà") luôn lớn ngoan và khỏe mạnh nhé (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Hạnh phúc khi con cười, rằng mẹ rất yêu con! Ôi, thằng ku con giống bố thế ^0^. Em trẻ mà có con lớn thiệt đó nha. Chúc 2 mẹ con đoạt giải nhé.
Ðề: Hạnh phúc khi con cười, rằng mẹ rất yêu con! thằng ku mới 22 tháng thôi mà chị, lớn lắm đâu ^^
Ðề: Hạnh phúc khi con cười, rằng mẹ rất yêu con! 23 tuổi mà con gần 2 tuổi là chị phục em lăn ra rùi.... ^-^. Mẹ xinh con xinh, đoạt giải khao nha.
Ðề: Hạnh phúc khi con cười, rằng mẹ rất yêu con! Đúng là đáng yêu thiệt, MẸ đẹp con xinh. Nhưng sao cuộc thi chỉ có 2 mẹ con thể hả mẹ nó.
Ðề: Hạnh phúc khi con cười, rằng mẹ rất yêu con! Ảnh đẹp quá, đúng là bé xinh thật, mẹ cũng trẻ và xinh nữa. Chúc cho 2 mẹ con đoạt giải nha.hihi
Ðề: Hạnh phúc khi con cười, rằng mẹ rất yêu con! Mẹ và bé đều rất đáng yêu. Bảo Nam hơn Kid có 4 tháng mà nhìn ra dáng thanh niên rùi đấy.
Ðề: Hạnh phúc khi con cười, rằng mẹ rất yêu con! em cảm ơn chị, bố cháu đi vắng nên chỉ có 2 mẹ con thôi ạ. Nhưng nhìn cháu cũng ra bố cháu đc đấy, y 1 khuôn đúc ra mà hihi em cảm ơn các chị, mong được chị vote ủng hộ mẹ con em (u)
Ðề: Hạnh phúc khi con cười và rằng mẹ rất yêu con! Vote cho anh cu với nụ cười "Tôi yêu VN" nhé, yêu quá cơ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Hạnh phúc khi con cười và rằng mẹ rất yêu con! mẹ con em cảm ơn bác ạ. Cháu lúc nào cũng toe toét đểu lắm
Ðề: Hạnh phúc khi con cười, rằng mẹ rất yêu con! cảm ơn mẹ nó, cân nhắc cái vụ cửa hàng sớm nha!
Ðề: Hạnh phúc khi con cười Đi làm về mệt mỏi nhìn con trai cười thế này thì bao mêt mỏi tan biến hết mẹ nó nhỉ... Chúc con hay ăn chóng lớn
Ðề: Hạnh phúc khi con cười mẹ cháu cảm ơn bác, Giặc nhà bác cũng đáng yêu lắm đấy ạ, mắt to tròn nhé
Ðề: Hạnh phúc khi con cười cho e 1 phiếu nhé,hnao rảnh c cũng phải học e làm topic này mới đc, nhưng chỉ vote cho con thôi,cho mẹ thì.............](*,)](*,)](*,)](*,)