Đấy khổ thân thế, bọn trẻ con này xuống phổi nhanh dã man. Chỉ qua 1 đêm từ họng có thể đã chuyển thành phổi rồi. Lại bao nhiêu kháng sinh vào người thương quá
hơ hơ, mình toàn vào khi cả nhà đi vắng thía này nhỉ. Lượn đi tí vào thì các bà lại 888 xong đời nào roài ^_^
hihihi bà ơi, chiều tôi tranh thủ đi đc lúc nào thì tôi qua bà nhá! Mà tôi thích nhất bài này của QD đới...........
Hơ hơ kết bài này hay kết a QD đep zai vậy Mà tình hình sau khi bà qua tui bà có phải lượn lờ đi đâu nữa ko bà cho tui xin cái lịch của bà cái có gì tui còn gửi gắm
công nhận anh ý cũng đẹp zai thiệt, dưng mà tui lại thích vợ anh ý hơn, hic. Thui chết, khéo lesbian thì chít, hihihi
Các bà đi ăn trưa hết rồi hay sao thế, đóng cửa nghỉ trưa nhá. Ai vào thăm xin đầu giờ chiều quay lại ^_^
Kiu kiu bạn nhiều....Vô đây tính bán than con đau con ốm mà thấy các bé nhà minhd cũng ốm nhiều...Thời tiết khó chịu quá!
chào các bà, từ sáng đến giờ bận quá, giờ mới ló mặt vào đây được. Sáng nay tôi nhận được 2 tin nhắn chúc mừng SN của hội Dê, thấy vui quá, toàn lúc đang cắm đầu cắm cổ chạy trên đường thì nhận được tin nhắn, đọc xong không làm thế nào nhịn được cười (cười sung sướng ý) . Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi. Nhận hoa của tất cả mọi người và mời mọi người liên hoan với tôi nhá. (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) artymanartymanartymanartymanartymanartyman::-({|=:-({|=:-({|=:-({|==D>=D>=D>=D>=D>:drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::ice:ice:ice:wave:wave:wave:wave
huhu, thui chết Tui quên béng mất mới đau khổ chứ, cứ nghĩ chưa đến cơ, Chúc mừng sinh nhật bà nhé, muộn 1 tí nhưng vẫn hơn không nhỉ(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u):wave:wave:wave:wave:wave:wave:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkersartymanartymanartymanartymanartyman: Chúc bà càng ngảy càng trẻ nhất hội Dê, 8888 nhiều 8888 khỏe cho nhà mình rôm rả
hê hê cảm ơn bà nhá, tôi chỉ nhận trẻ thứ 8, thứ 9 gì đấy thôi trẻ nhất tôi nhường cho bà ỉn, bà tôm và một vài bà khác ..........
hic,chúc mừng bà nhá, hóa ra mình ko khéo gần như Dê cụ ở chuồng này roài, sáng nay cty tôi bị sự cố nên ko ló mặt vào, tranh thủ tý nghỉ trưa vào thăm các bà tý, tặng hoa bà thay mọi lời chúc mừng nhé (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)