Tranh luận: Con gái em 25 tuần và bây giờ

Thảo luận trong 'Ảnh đẹp của con' bởi anhabui, 15/8/2009.

  1. ditien

    ditien Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con gái em 25 tuần và bây giờ

    hihi...bé xíu trông đáng iu quá
    thích nhất cái ảnh 8 tháng của bé
     
    Đang tải...


  2. anhabui

    anhabui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2009
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con gái em 25 tuần và bây giờ

    Như mình đã chia sẻ, hôm Anha ra viện bác sĩ còn bảo là đeo ống oxy nữa cơ.
    Mình nghĩ thể trạng bé chưa bỏ được ống oxy đâu, có chăng là bác sĩ tập cho bé tự thở từ từ. Mẹ nó cũng giống mình nôn nóng lắm.
    Đường huyết thì đúng là hơi cao cho nên họ kiểm tra máu ngày hai lần để ... kiểm tra, hay điều chỉnh thuốc
     
  3. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,488
    Đã được thích:
    12,743
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Con gái em 25 tuần và bây giờ

    Thật là kì diệu. Chúc bé hay ăn chóng lớn nhé.
     
    anhabui thích bài này.
  4. anhabui

    anhabui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2009
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con gái em 25 tuần và bây giờ

    Đúng là kỳ diệu rồi bạn ơi, hãy tự tin, kiên nhẫn.
    18 ngày, lên cân, tất cả từ từ các bộ phận sẽ hoàn thiện.
    Mình tiếc là không chụp hình Anha nhiều nhiều ( mặc dù chụp hàng ngày, mỗi thay đổi mà vẫn thấy thiếu ). Mẹ nó chụp ảnh con lưu lại, quí lắm những điều kỳ diệu này
    Mẹ mua giấy màu, nhiều màu, cắt nhiều hình tròn, tam giác, dán lên cái lồng ... tạo cho con làm quen, ngó nghiêng, não phát triển
     
  5. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,488
    Đã được thích:
    12,743
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Con gái em 25 tuần và bây giờ

    Thật ngưỡng mộ ý trí của hai mẹ con. Em cũng đang bầu tuần 26. Cũng hay lo lắng lắm.
     
  6. yanyee

    yanyee Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/6/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con gái em 25 tuần và bây giờ

    Muốn chụp lắm nhưng cả ba mẹ đều lo, không dám chụp hình con. Cái mũi bé tí mà phải để ống thở, rồi dán cố định, nên chỉ thấy được cái miệng và mắt tí xíu thôi, thương con quá.
    Vấn đề là yanyee hiện nay đang thở bằng máy, 1 phần bé tự thở, 1 phần máy hỗ trợ thở (chưa được chuyển qua thở oxy nữa mẹ Anha ah). Sau khi bé thở quen rồi, mới stop máy thở và để bé tự thở oxy đó. Bác sĩ đang cố gắng cai máy để chuyển qua õy nhưng yanyee chưa quen, hơi bị đuối sức. Và yanyee chỉ được truyền sữa sau khi stop máy thở thôi, hiện giờ vẫn nuôi qua đường tĩnh mạch.
    Lúc Anha 2 - 3 tuần thì thế nào ? Khi nào được truyền sữa vậy mẹ nó?
     
  7. anhabui

    anhabui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2009
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con gái em 25 tuần và bây giờ

    Mẹ hoacuctim đừng lo lắng, suy nghĩ lung tung.
    Lắng nghe cơ thể mình, trò chuyện với con .. hay xem phim vui nhộn đấy. Nếu muốn suy nghĩ thì suy nghĩ tương lai với một em bé thiên thần hihi.
    Khoản 3 - 4 tuần là Anha đã cai máy tự thở rồi mẹ yan yee ạ. Lúc này thì truyền sữa rồi, tí' xíu thôi.
    Vậy thì yan yee vẫn còn thời gian theo đưổi Anha đấy, mẹ nó đừng nôn nóng.
    Cần có thời gian cho các cơ quan của con hoàn thiện mẹ nó à.
    Đôi khi nghĩ lại mình tự an ủi là khá may mắn vì chưa chắc mình nuôi con trong bụng chắc không đầy đủ chất như để bác sĩ nuôi. Anha từ bé đến khi đi học ít bệnh vặt lắm. Mẹ nó vững tin thần lên.
     
    hoacuctim thích bài này.
  8. bobyyeuthuong

    bobyyeuthuong Mua đệm Everest tặng ga

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    9,164
    Đã được thích:
    2,431
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Con gái em 25 tuần và bây giờ

    trộm vía, cháu xinh xắn đáng yêu quá, chúc cháu luôn mạnh khỏe nha.
     
  9. yanyee

    yanyee Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/6/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con gái em 25 tuần và bây giờ

    Đúng rồi, mẹ hoacuctim đừng suy nghĩ nhiều, lúc mình có thai Yan Yee cũng hay suy nghĩ tung lung, lần sau có thai, nhất định mình sẽ nghỉ ngơi nhiều, dành thời gian nằm trên giường, nghe nhạc, xem phim và cẩn thận đi đứng hơn.
    Cám ơn mẹ Anha đã cho lời khuyên. Hnay Yan Yee được đúng 3 tuần sau khi chào đời, tính ra bé được 28 tuần 5 ngày rồi, đúng là cơ thể cần thêm thời gian để hoàn thiện. Đến hnay bé vẫn chưa thể cai máy nữa, tình hình thở vẫn chưa tiến bộ lắm, đành phải kiên nhẫn chờ đợi và cầu nguyện mỗi ngày cho con thôi. Sau 1 tgian sụt cân thì hnay Yan Yê đã tăng cân lại, được 890gr rồi.
    Có 1 điều hơi lo lắng là mình không có sữa mẹ cho con, vắt mãi mà chỉ được 1 tí thôi. Bsi cũng an ủi là nếu không có sữa thì cũng không sao vì bvien có loại sữa non công thức không khác gì lắm với sữa mẹ. Mình định đi xin sữa mẹ cho con, mà cũng chưa biết sẽ xin được đến lúc nào nữa.
     
    hoacuctim thích bài này.
  10. anhabui

    anhabui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2009
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con gái em 25 tuần và bây giờ

    Em cố gắng vắt sữa, ăn bơ, uống sữa tươi vào xem.
    Trộm vía chị ngày xưa như hai vòi nước ấy, hai tiếng vắt ra hơn 300ml đến khi Anha 6 tháng.
    Lúc đó bác sĩ nghi ngờ Anha dị ứng sữa bò nên cho Anha uống kèm sữa này, mắc nhưng rất nhiều nhiều chất tên Neocate. Tuy nhiều, dư sữa cho Anha nhưng chị vẫn kết hợp sữa công thức.
    Mà chị nghĩ sữa mình cũng không đấy đủ chất bằng sữa công thức, kết hợp thôi em ạ.
    Yan yee xoay đầu được chưa em? Anha không tụt cân ( lạ ghê, bác sĩ bảo mấy ngày đầu sẽ bị tụt ), 3 tuần biết khó chịu khi thở bằng ống, tay chân cựa quậy lắm. Chích ngừa 4 mũi.
     
  11. anhabui

    anhabui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2009
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con gái em 25 tuần và bây giờ

    Chúc bé con ngoan, mạnh khỏe.
    Tối này mình cũng cảm ơn Bồ Tát. Tí nữa mình sẽ cầu nguyện mong yan yee sớm về nhà với mẹ. Chứ mỗi lần vào viện thăm con mẹ đi như bay, đến chiều bị đuổi về mẹ chẳng muốn về.
     
  12. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,488
    Đã được thích:
    12,743
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Con gái em 25 tuần và bây giờ

    Cảm ơn các mẹ động viên. Hôm qua em đi sâ lại rồi con gái 27w2d nặng 1120g rồi. Vì tuần 21 em bị lên cơn gò và dấu hiệu mở tử cung nên phải nhập viện mấy ngày, giờ hạn chế tối đq đi lại. Nên thi thoảng hay lo lắng lắm.
     
  13. anhabui

    anhabui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2009
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con gái em 25 tuần và bây giờ

    Mẹ cẩn thận, ít vận động, không xem phim kích thích, cảm xúc nhé. Nằm mông cao hơn đầu. không lo sợ, không suy nghĩ lungtung. tinh thần em vững lên
    Lúc Anha chị không bị gò. Bị chãy máu mà bác sĩ không kiểm tra kỹ ( bác sĩ viêt nam. Giờ chị sợ luôn bác sĩ người việt )
    Nhưng em của Anha bác sĩ cẩn thận lắm, tiêm thuốc hàng tuần, gò nhiều lúc 32 tuần. Đi bác sĩ khám, đo cơn gò ... bảo không sao. Được 37 tuần đấy.
     
    hoacuctim thích bài này.
  14. yanyee

    yanyee Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/6/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con gái em 25 tuần và bây giờ

    Đúng rồi chị, tay chân múa liên tục, cứ muốn giựt cái ống thở trên mũi ra, bsi phải cho thuốc ngủ để nằm yên. thế mà lần nào ba mẹ vào cũng mở to mắt nhìn, dễ thương quá. Em thấy cái đầu cũng ngọ ngoạy dữ lắm, nhưng không biết đó có phải là quây đầu không.
    Bsi bảo bé chưa thở tốt, đang tập từ từ. Với lại lượng gluco trong máu hơi thiếu, vì nếu bsi truyền theo số lương chuẩn thì gluco trong máu tăng cao tít, phải cho ít lại, mà ít thì không đủ để nuôi các bộ phận khác. Tạm thời Yan Yee có 2 vde như thế. Sau này nghe nói sẽ phải đối mặt với vde uống sữa, có thể hệ tiêu hóa khi tiếp nhận sữa sẽ có phản ứng, và quan trọng nhất là mắt bé, các bé sinh non hay bị tổn thương võng mạc nên em lo lắm.
    Anha giỏi quá, không sụt cân chứ Yan Yee từ 910gr còn có 780gr. Hôm qua tăng lên dc 890gr. Em với bố bé thì thấy bé có to hơn lúc mới sinh mặc dù sụt cân.
    Anh xã em hỏi thăm Anha, nghe nói Anha sinh non và thông minh, có những thứ vượt trội hơn hẳn, anh xã em vui mừng lắm, hy vọng Yan Yee cũng như vậy. Lúc mới sinh, 2 vợ chồng an ủi nhau hoài là sau này con sẽ rất thông minh.
     
  15. yanyee

    yanyee Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/6/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con gái em 25 tuần và bây giờ

    Cám ơn chị nhiều, trưa & tối nào em cũng niệm chú đại bi. Cầu nguyện cho yan yee và tất cả các em bé đều khỏe mạnh. Từ sau khi sinh yan yee, nhìn bà bầu, nhìn bé sơ sinh thấy thương quá, hồi trước em không khi nào có cảm giác này.
     
  16. yanyee

    yanyee Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/6/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con gái em 25 tuần và bây giờ

    Hoacuctim ở VN hay nước ngoài? 27w2d nặng 1120g là tốt lắm. Yan Yee tới hnay là được 28w6d, mới tăng cân thêm chút nữa được hơn 1000g rồi. Lúc mình bị gò và mở tử cung chỉ có 2phan thôi, nghe bạn bè bảo là mở 2p vẫn còn có thể ngưng sinh non được, thế mà không hiểu sao cơ thể mình lại không chịu thuốc, tử cung vẫn cứ tiếp tục mở.
    Từ giờ mẹ hoacuctim nên nằm trên giường thôi, đi lại nhẹ nhàng và cầu nguyện mỗi ngày thì không gì phải lo nhé
     
  17. yanyee

    yanyee Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/6/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con gái em 25 tuần và bây giờ

    Me Anha oi, hôm nay yanyee vẫn chưa bỏ máy thở được. Bác sĩ phát hiện con bị hở động mạch tim, cần phải làm phẫu thuật. Nhưng do bé quá, nên phải đợi tăng cân đến 1kg2 mới dám phẫu thuật. Ở VN lại không có thuốc giúp đóng van tim như ở Mỹ, thật là thiệt thòi cho con qua. Mấy hôm nay, YanYee hết viêm phổi, đến giãn não thất sinh lý, thiệt là buồn quá. Tuy nhiên bác sĩ nói hiện tại vấn đề đáng quan tâm nhất là tim. Cầu mong cho van tim của con cũng sẽ tự đóng lại giống chị Anha.
    Cầu mong mọi điếu tốt lành sẽ đến!!!
     
    bra_1986 thích bài này.
  18. bra_1986

    bra_1986 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    2,092
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con gái em 25 tuần và bây giờ

    Mong những điều kỳ diệu sẽ đến với bé ^^
     
  19. ngocnguyennguyen

    ngocnguyennguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2012
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con gái em 25 tuần và bây giờ

    lang thang đọc những dòng tâm sự của mẹ bé anha, thương bé nhiều quá, mong bé mãi mạnh khỏe, ăn ngoan, chơi ngoan nhé.
    Hồi em nhà thím mình ngày trước cũng sinh non được 28 tuần tuẩn, vừa sinh ra đã phải làm phẫu thuật vì đường ruột có vấn đề, sau đó bác sĩ đã trả về vì họ nghĩ em mình không còn khả năng sống tiếp, nói cho em về cho biết nhà biết cửa. hôm đưa em về thím với Bà mình khóc cạn nước mặt, rồi không nhẫn tâm để em như vậy nên đã ôm đi các nơi điều trị, trời thương nên em được tiếp tục làm người, giờ em nhà thím mình như somo ý, to khỏe lắm, từ sau trận ốm đấy tới giờ bé chẳng ốm đau gì. Hjx. mong bé anha cũng như em mình thật mạnh khỏe nha !!!!
     
    anhabui thích bài này.
  20. anhabui

    anhabui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2009
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con gái em 25 tuần và bây giờ

    Mẹ Yan Yee có thể nào nhờ bác sĩ liên hệ các bệnh viện ngoài VN mua thuốc không? Mổ cho con ư, tội lắm. Nghe xong mình cũng thấy tâm trạng không thoải mái.
    Cầu trời. Chứ hở van tim thì làm sao đủ hơi cho con thở???
     

Chia sẻ trang này