Tâm sự Những Khoảnh Khắc Đáng Yêu Của... Đức Lang Quân!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi trantueanh09, 8/5/2012.

  1. hailam

    hailam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2009
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Thế mới biết là tui vân rất tử tế với chồng nhé, quần áo chồng tui mua đủ 10 bộ xanh, đỏ, tím, vàng, lục, lam.. có hết. Cứ tối thứ 7 hàng tuần hoặc CN là tui là hết lượt (vợ là nhưng chồng vẫn lẩm bẩm nhé, chồng bảo cần gì là mặc vào nó tự phẳng, ngày nào chẳng thay. Mẹ mày làm rồi lại kêu mệt). Nhưng chẳng biết các mẹ thế nào chứ tui nhìn thấy quần áo chồng nhăn nhúm tui ngứa mắt lắm ấy. Trong khi quần áo, váy vóc của tui chưa là bao h :D
     
    Đang tải...


  2. Babydeal_vn

    Babydeal_vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hì , thiệt là em biết ơn mẹ tueanh lắm lắm ^^ .... Lão đang thực hành dần dần các .. bí quyết của các mẹ ở đây , ôi phê chết đi được ... hì hì , ngày trước thì gà mờ và khô ran , chả có tý ty lãng mạn nào hết á , được mỗi cái thật thà , lão chưa bao giờ giấu em được cái gì , chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi đã lộ là các mẹ biết rồi ^^ . Ngày trước mới yêu mà sinh nhật , 14/2 , 8/3 , 24/12 em còn chả có lấy 1 bông hoa nữa là quà , chán lắm các mẹ ơi . Từ ngày có topic này em mới biết " phê " nó ra làm sao các mẹ ạ hihihi . Thay đổi cứ như 180 độ í. Dù ngày trước thì thỉnh thoảng đôi khi cũng gọi là ....
     
    trantueanh09 thích bài này.
  3. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,171
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    xã m cũng vậy 7 ngày đi làm đủ 7 bộ sơ mi (xã tớ kg có ngày nghỉ), vợ cứ là ủi phẳng phiu treo lên, chồng tự lấy mặc nên quen rồi. Giờ con ốm kg lo cho chồng cũng nghĩ ngợi nhưng m thật sự m mệt thật. hihihi
     
  4. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,171
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    ném đá tí: thay đổi 180do m là m nghi ngay????
     
  5. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Chà, hiếm có nhà nào như mẹ cháu đấy nhé! Chúc mừng chúc mừng! (u) (u) (u)
     
  6. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hihi, hay chị dùng thử kế mọn đi chơi của 2 mẹ con em đi? :)
     
  7. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    HÌ, nhà tớ trước giờ chưa bao giờ chồng giận vợ được điều gì, toàn chồng làm mình buồn và giận. Thế nên tớ mới dám đi như thế. Mà cũng mãi gần đây tớ mới có kế sách này, vì ngày xưa cứ chịu đựng, buồn bã mãi. Giờ nghĩ lại, mình có buồn chán nữa thì cũng khó mà thay đổi được chồng (chồng tớ đã sống hơn nửa đời người như thế-43 tuổi, ăn sâu vào máu rồi khó mà thay đổi được), thì mình hãy hưởng thụ cuộc sống, chồng đi chơi, có những thú vui riêng thì mình cũng tự tạo cho 2 mẹ con mình những lúc thảnh thơi và dễ chịu 1 chút. Chứ còn thú thực trong thâm tâm, tớ muốn lúc nào cũng có đủ cả 2 vc và con gái cũng nhau làm mọi việc, chỉ tiếc là chồng mình ko suy nghĩ giống mình. :(
     
  8. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    mấy hôm nay thấy vợ mệt mỏi, chồng hỏi han và quan tâm thế là vui và đỡ mệt hơn 1 chút ạ
     
    trantueanh09 thích bài này.
  9. MẸ BILL

    MẸ BILL Guest

    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
     
  10. hangpham678

    hangpham678 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    9,088
    Đã được thích:
    2,128
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    happy chị nhỉ, hiếm người bao bọc cả 3, 4 người em vợ nữa
     
  11. callmety

    callmety Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Em chưa có con.Điên lên thì chỉ có vác mỗi cái xác mình "bỏ nhà ra đi" (chồng em hay gọi thế).Nhưng chồng em chả sốt ruột, cũng chả lo gì đâu ạ.Em có lần đi xong đêm còn chả về mà cũng chả buồn hỏi đi đâu. Lúc làm lành em mới bảo vợ đi thế ko sợ à, nhìn mặt hắn rất ngây thơ "vợ đi thế thì chỉ có về nhà mẹ ngủ thôi chứ còn đi đâu nữa, có gì mà k yên tâm".Đúng là em cũng chả có chõ nào khác để đi cả. Thế mới chán chứ

    Đi cả đêm còn thế, chứ em mà đi đến 11h về thì hắn cũng nghĩ là dỗi chồng đi chơi với mấy đứa bạn--> lại càng chả sốt ruột gì

    Mẹ nào có bài gì hay nữa không ạ?
     
  12. Hạt đậu nhỏ

    Hạt đậu nhỏ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Chồng e dc cái lúc ban ngày thì lạnh lùng , nhưng cứ lên đến juong ngủ là nũng nũng nịu nịu như con nít ấy . Dạo này mình bầu bì nóng quá , đẩy lão ra ko cho ôm , lão sưng sỉa hết lên , quay đít vào vợ , lát sao lại thấy bỏ lại gần " sao vợ ngủ cứ quay lưng lại chồng thế , người ta ôm 1 tý thì đẩy ra " rồi lại sưng lên .. hý yêu thế , làm mình quên hết giận ban chiều .
     
    trantueanh09 thích bài này.
  13. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hì, mình ra khỏi nhà mà hắn ko sợ thì đành... cho hắn ra khỏi nhà. Mình chưa áp dụng cách này bao giờ vì ở chung với mẹ chồng, ko tiện làm thế, cũng chưa nỡ làm thế. Nhưng thấy có nhà khóa cửa nếu chồng về muộn, đổi khóa... :)
     
  14. lethuyhp

    lethuyhp VCB 0031000512839

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    4,096
    Đã được thích:
    1,058
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    hihi, mẹ nó cũng cao tay đấy, dạo này minh bận buôn bán quá ko vào đay buôn với các mẹ được, mà ko ngờ top mình trôi nhanhthees
     
    trantueanh09 thích bài này.
  15. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hihi, bày mưu tính kế thế thôi chứ vẫn thất bại mẹ cháu ah, chưa được như ý, thế mới phải làm topic này cũng các mẹ xốc lại tinh thần. :)
     
  16. Babydeal_vn

    Babydeal_vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/1/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Nghĩa là nào giờ lão vẫn quan tâm mình lắm , chú trọng mình thích gì nhưng lại không thể hiện ra ngoài , mình biết nhưng vẫn ức chế vì chả bao giờ thấy lãng mạn gì cả , sáng cũng chẳng hôn . Đọc topic rồi thì sáng thực hành nhưng... còn ngượng lắm haha :)):))
     
    trantueanh09 thích bài này.
  17. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hì, chính cái ngượng ngùng này mới đáng yêu mẹ cháu nhỉ? Cứ như là mới yêu nhau ý. :)
     
    Babydeal_vn thích bài này.
  18. hangpham678

    hangpham678 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    9,088
    Đã được thích:
    2,128
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    toàn các mẹ cao tay và cao kiến, các bố vào đọc rút kinh nghiệm này :rolleyes:
     
    trantueanh09 thích bài này.
  19. nguyễn phan anh

    nguyễn phan anh ĐLy Hà Nội Kem **PANDA

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    15,671
    Đã được thích:
    4,677
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    sáng nay nhà cháu vừa mới cãi nhau hic vì tội lão ko cho em về quê để dỗ bà nôii lão lão bẩu bụng to ko về nữa dưng lão đâu biết rằng làm thế ko phải là tốt cho mình là hại mình vì nhà đông người người nói này nói nọ mệt lăm hic jo chả thấy iu nữa
     
    trantueanh09 thích bài này.
  20. lethuyhp

    lethuyhp VCB 0031000512839

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    4,096
    Đã được thích:
    1,058
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    thôi mẹ nó ạ, laoz nghĩ đúng đó, bụng mang dạ chửa không phải về, chắc người nhà cũng thông cảm thôi, bảo lão về mà thanh minh với người nhà lão, hic
     

Chia sẻ trang này