Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Đừng mẹ nào hỏi em thực đơn nữa nhé, cứ nhắc đến tiệc tùng là em nhũn não vì nhiều món quá, chả nhớ được những món nào đâu. Tốt nhất các mẹ cứ tham khảo ở trang 1

    Mấy cái đĩa vuông nho nhỏ thì có cái mình mua ở Bát Tràng, có cái mua ở hàng bát đĩa trong các chợ. Đĩa vuông to và 1 số lọai cốc đĩa kiểu cách thì mình mua trong Uma. Ko thì bạn lên Hàng Khoai nhé, cũng nhiều kiểu đĩa hay lắm, nhưng hạn chế là chỉ có màu trắng thôi, men cũng ko được sáng cho lắm
     
    Đang tải...


  1. dongxanhvanang

    dongxanhvanang Thành viên Hội Cún

    Tham gia:
    11/3/2009
    Bài viết:
    1,948
    Đã được thích:
    519
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Thế thì Ỉn phải cho vài dòng chống chỉ định to tướng lên trang 1 í, kèm ghi chú ở tên topic, chứ ko cứ vài hôm lại phải lặp lại câu này "đừng mẹ nào hỏi em về thực đơn/lò vi song/lò nướng/máy làm kem/ bla bla..." Công nhận là mọi người cũng hơi lười quan sát, cứ nghĩ ko ai hỏi như mình, nên cứ vào là lại hỏi những câu giống nhau. Ko phải là người bị hỏi cũng thấy sốt ruột vô cùng. Khổ cái thân em, ai bảo khéo cho lắm vào hết cả phần của người khác:)
     
    happyday1382 thích bài này.
  2. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ghê quá ý chứ, haha, hôm nào cô chụp cái ảnh rồi chấm thêm cái nốt ruồi trên mép đưa lên cho các mẹ ngắm thấy ngay.

    Hỏi thêm 1 tí cũng rôm mừ. Biết đâu có cái chưa update trang nhứt!
     
  3. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Dạo này tự bản thân em cũng thấy em thay đổi, tự nhiên phũ mồm lắm nhé. Nói năng với các mẹ cứ tửng từng tưng, ko biết các mẹ có đánh giá là Mẹ của Ỉn thấy top nổi, được mọi người quan tâm đâm sinh ra kiêu ngạo hay ko. Nhưng nói thật, là con người, rồi ai cũng có lúc phải trải qua những giai đoạn cảm thấy chán nản, chả thiết tha điều gì, tâm trạng ko thoải mái dẫn đến việc có những cư xử ko hợp lòng người cho lắm
     
  4. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ah, giai đoạn nóng trong, thông cảm lắm ý! Miễn là cô vẫn chịu khó vào bếp phục vụ chị em là vui rồi!
     
    iumu thích bài này.
  5. nhung0631

    nhung0631 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    đánh dấu, hôm nào vào học hỏi nấu nướng cái
     
  6. dongxanhvanang

    dongxanhvanang Thành viên Hội Cún

    Tham gia:
    11/3/2009
    Bài viết:
    1,948
    Đã được thích:
    519
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Uh, con người làm sao lúc nào cũng nhẹ nhàng khéo léo làm hài lòng tất cả được. Những người bạn đến với mình, nếu họ cảm thấy hợp, có thể gắn bó và chia sẻ, thì tự nhiên họ sẽ tìm hiểu và ở lại. Còn nếu không hợp thì cũng đâu có sao, những gì cần thiết để mọi người có thể tham khảo, sử dụng thì em đã tổng hợp rồi, ai cần cái nào thì cứ việc dùng cái đó, đúng không?

    Mà này, em có gì cần chia sẻ với mọi người để tâm trạng thoải mái hơn không? Có lẽ em cũng gặp một vài vấn đề khúc mắc thì mới hơi xì trét như vậy, nếu nói ra được với một ai đó sẽ nhẹ nhõm hơn em ạ. Sớm bước qua giai đoạn "dở hơi" này Ỉn nhé. Konica :)
     
    iumu thích bài này.
  7. Mẹ Hải Nam

    Mẹ Hải Nam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/6/2010
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    158
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Không phải đâu. Vì em ngượng ý mà...
     
  8. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    MEN SỮA CHUA ĐÃ ĐẾN TAY EM CÁC MẸ NHÉ (phí ship là 3k/người)
    1. trungdoan: 1
    2. Tomtomyeuyeu: 1 (lấy tại 35 kem Tràng Tiền)
    3. Meobeonghich: 1
    4. barinh: 1
    5. FIONA_H: 1
    6. maiphuongchip: 1
    7. mebaybynhim: 1
    8. Cutun05: 1

    HIỆN 2 HỘP MEN CỦA ĐỢT 1 VẪN YÊN VỊ Ở NHÀ EM
    1. Mẹ Kiên: 1
    2. benbop: 1
     
    Last edited by a moderator: 10/7/2012
    Fiona_H thích bài này.
  9. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,382
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    tôi share lại nửa hộp của tôi cho. Đợt này đang lười làm, đặt mua sữa chua ăn dài hạn rồi. T_T
     
  10. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Vậy là bà ko lấy nữa hử, cho tôi số tk tôi ck lại tiền cho bà
     
  11. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    PM chị địa chỉ đi cô. hihi, tối mà nịnh xã trông con hộ đc thì chị tự thân tiến thẳng nhà cô nhé!
     
  12. mẹ ỉn

    mẹ ỉn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/4/2007
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị L ơi, cho em xin cái địa chỉ nhà chị với, có thể hôm nay nhưng cũng có thể mai em mới qua chị lấy đc. Khoảng mấy giờ chiều nay thì chị ở nhà ạ? Còn nếu mai buổi sáng thì mấy giờ em qua nhà chị được? Mai em đi thi, chắc tầm hơn 10h là xong, nếu chị ở nhà thì em qua nhà chị lấy luôn.
     
  13. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    chị gửi pm cho tất cả mọi người từ nãy rồi, em chưa nhận được à. Chiều nay chị có nhà, em qua lúc nào cũng được. Sáng mai cũng vậy em ạ
     
  14. mẹ ỉn

    mẹ ỉn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/4/2007
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ui dồi. Sorry chị, gửi cho chị xong nhìn lên em mới thấy là có thư. Thank chị nhé, để em sắp xếp thời gian đến nhà chị sớm.
     
  15. Kút Kít

    Kút Kít Mẹ Nhím Sóc

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    9,382
    Đã được thích:
    2,432
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Uh, tôi lại k làm nữa. Có j mua sau vậy. Số tk của tôi là 0011001863411. Chủ tk là Đặng Hồng Ngọc bà ạ! Thx bà.
    Hôm trước làm đậu phụ trứng, thất bại thảm hại. Ếch ơi là ếch, lại đi đặt cái âu hỗn hợp thẳng xuống nước để hấp, nên rỗ chằng chịt. Phần trên bề mặt còn đúng 2mm là chưa chín hẳn. T_T
     
  16. scarlet_0203

    scarlet_0203 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/5/2008
    Bài viết:
    2,719
    Đã được thích:
    465
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mẹ Ỉn ơi, nghe vụ men làm sữa chua chị cũng ham hố quá. Giờ còn đặt đc ko em? Hay có mẹ nào mua mà lại ko làm nữa thì để lại cho mình với nhé. Thanks.
     
  17. MẸ BILL

    MẸ BILL Guest

    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Rốn rùa là chỗ nào thế mạ nó, lần đầu tiên mình nghe tên này,

    chắc là cô NV đấy mới hay sao ây, vì mình hỏi mà cô ấy bảo ko có nên mình mới nhờ các mẹ giúp. thanhks các mẹ nhiều
     
  18. Mẹ Hải Nam

    Mẹ Hải Nam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/6/2010
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    158
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em trả bài thạch xoài đây chị nhé. Mời các chị ăn cho mát...

    [​IMG]


    [​IMG]
     
    iumu thích bài này.
  19. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chuyện công việc thôi chị, tự nhiên muốn nghỉ làm quá. Tự nhiên nghĩ đến việc mở 1 quán cóc nhỏ xinh, bán mấy thứ thạch thiếc, chè bưởi, su kem lại thấy thinh thích. Thừa nhiệt huyết và năng lượng, muốn giải phóng, muốn cống hiến, muốn làm 1 cái gì đó phá cách mà chưa có gan chị ạ
     

Chia sẻ trang này