Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Hứ?? các mẹ có chọn nhầm nghề ko mà chán đi làm??? Thường đi làm vì 2 lý do: lý do to nhất là vì xiền, to nhì là vì yêu nghề. Đi làm vì xiền nên công việc là hòn đá tảng đè lên vai, mệt mỏi, áp lực, chán!!!!!!!!....mà vẫn phải làm hu hu.... Nói thế thôi Nhưng rất hiếm người kiếm được nghề nào mà vừa đúng sở thích lại kiếm được nhiều xiền. Nên túm lại là sẽ phải đưa lên bàn cân: 1 là xiền để tồn tại - 2 là lòng yêu nghề, cái nào nặng hơn thì phải theo thui các mẹ ơi........... Rất ngưỡng mộ mẹ nào có được công việc hoàn hảo đới
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . ùa, mình mới đi làm lại được 3 ngày thôi í ... mà chưa gì đã thấy chán! tại vì chưa thực sự sẵn sàng đi làm lại đâu ... do mẹ chồng cứ gọi điện giả vờ hỏi thăm này kia về việc làm, cụ sợ con zai cụ khổ nên cũng có ý giục ngại mang tiếng nên đi làm thôi ...
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . hix bản thân tớ còn ko biết tớ đam mê cái gì cơ! vì thế tớ đi làm là vì tiền và tiền ... đúng thật là chả thấy có hứng thú. đến công ty, có việc gì thì làm cho xong và hoàn thành đúng kế hoạch thôi. ko bao giờ có thêm ý tưởng gì hay có ý muốn cố gắng phải làm thật xuất sắc cả
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Sếp em nhân viên cứ kêu ốm là bắt ở nhà khỏe rồi đi làm. Công việc nhàn qá đôi khi nhanh chán kinh khủng. Nghỉ thì rất thoải mái chỉ có điều ko có lương thế là mấy ngày nghỉ chán chê em lại phải bò đi làm. làm đc tuần lại chán chán...............1 vòng luẩn quẩn (
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . ôi giống sếp cũ của mình đấy! sợ nhất là mình kêu cảm ... vì sếp cứ quy hết cảm = cảm cúm mà bác í sợ lây cúm lắm! nhắn tin xin nghỉ 1 ngày thì cứ bẩu nghỉ mấy ngày cũng được, dứt cảm thì đi hê hê
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . chị ơi, hồi trước chị làm đâu đấy; nghi lắm. Có khi cùng 1 ông rồi ). giống quá, sợ cảm cúm, sợ lây ốm đừng hỏi. haha
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Mình cũng cùng tâm trạng với chị, nhưng nghỉ thì lấy gì sống đây. nên vẫn phải cố gắng từng ngày thôi ợ
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . ui chả bù cho em, em mún đi làm fát điên đi mà lão chồng nàh em bắt em ở nhà, mà em chưa sinh đứa nào đó các mẹ ạ, sáng ngủ dậy em nói đi chợ mua đồ về nấu ăn sáng thì ổng kêu thôi tý ra ăn ngoài, đi làm j, mất công, khổ thế kô bít liệu em có hư đi kô nưa đây
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Nếu bạn ở nhà thì cũng nên suy nghĩ xem có nên xây 1 cái nhà thật "oách" , ở cho nó sướng không . Nếu có thì thử nghiên cứu nhé http://www.vietthuatarch.com/search/label/Quy%20tr%C3%ACnh%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20nh%C3%A0%20%E1%BB%9F%20gia%20%C4%91%C3%ACnh
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . hehe mình làm ở Kim Mã í, chỗ tòa nhà Handi Resco 521 Kim Mã hehe ... để xem có phải trái đất tròn ko nào
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Còn em thì đang chán đi làm vì nha xa quá, bt thì 17km không sao nhưng trong thành phố đi 17km thì mệt mỏi lắm í, sáng mở mắt ra là ngán ngẩm không muốn đi làm rùi
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . hix xa quá! bữa rồi đi xin việc làm lại sau 1 năm tạm nghỉ. mình chỉ xem thông tin trên mạng tuyển dụng, nộp hồ sơ qua email. mà chỉ nộp hồ sơ những chỗ thấy ưng ý về công việc và ko quá xa so với nhà ở. có hẹn đi phỏng vấn thì mình toàn đo công tơ mét của xe, nếu chỗ làm vượt quá 5km thì dù có đến nơi rồi, mình cũng vẫn quay xe về, ko phỏng vấn gì xã nhà mình bảo mình là loại khác người và quá kén chọn
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Chào chị, em hổng có tâm trạng chán đi làm như chị để có thể chia sẻ, nhưng em mong chị sớm tìm được cách để vượt qua được cảm giác đó, vì em nghĩ đơn giản là công việc là thứ gắn chặt với ta lâu dài, mỗi ngày nó chiếm hết 1/2 thời gian lúc mình thức, nên nếu mình chán ghét nó thì cuộc sống của mình sẽ khó khăn lắm chị à, hổng vui và nhẹ nhàng được. Chị cố lên, hãy tìm khía cạnh nào đó khiến chị vui trong công việc & tập trung vào đó nhé.
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . em thì công việc không chán mà chán cách làm việc của cty. Toàn đưa người nhà vào từng phòng. Và canh me nịnh hót, công ty tăng lương không theo năng lực mà tăng theo cái miệng chán
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . hehehhe, mẹ nó sướng nhỉ, có nhiều lựa chọn. Em thì ít sự chọn lựa quá nhiều khi tính nghỉ làm rồi kiếm chỗ gần gần hơn nhưng vẫn đắn đo mãi
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . em cũng thía nì,tâm trạng ko ổn định, nhìu hum chán kinh khủng, ngủ dậy đi làm mà cứ như tra tấn í, ko giống như ngày còn học DH nhỉ, hum nào chán quá là em nghỉ đi lượn lờ cho đã (hì hì) nhưng mà em mới đi làm đã thế này rùi thì nguy hiểm quá
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . sao mẹ nó đi làm xa thế, ko chuyển nhà đến gần hơn í , đi 17km nội thành HN thì chắc e bye bye lâu rùi í
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Em yêu quý chỗ này vì công việc tốt, ít áp lực nên em có tí time bán hàng , lo chuyển chỗ mỗi không có thời gian bán hàng mẹ nó ạ Nhưng ngán lắm mẹ nó ơi, thanks
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . nghĩ đến cv mà nản cả năm chả tăng đồng lương nào, doanh thu cuối năm mới được lĩnh mà chả biết tính theo tiêu chí nào, cảm giác các sếp thích cho bao nhiều thì được bấy nhiêu, nản lương thấp chả đủ sống, trông chờ cuối năm xem thế nào, hi vọng, chả biết cái hi vọng này có thắng được sự chán chường ko nữa