Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Nhất mecubi14 đấy nhé. Niềm ao ước của ối người đấy. Anh xã mình thời còn yêu thì chăm lắm, h ...đỡ nhiều rồi ^^
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) hi hi thế này nhất chị đấy chồng em chả biết nấu quên hết cách nấu nướng rồi có muốn giúp vợ thì có khi lại nấu cho mình không biết ra cái giống gì nên là thành ra nhà chỉ có mình nấu nướng thôi.
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) em thì yêu 6 năm mới cứoi thành ra hiểu nhau tâm đầu ý hợp mới rước ông ,cũng có bí kíp với ông ,đàn ông thì nói chung là lúc thích làm trẻ con có khi lại thích che chở cho vợ con,cái này thì tốt nhất phụ nữ không nên tỏ ra thông minh quá đàn ông họ sẽ không thích.
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) í, mẹ nó phải đưa vào khuôn khổ chứ. Chả là hqua trời mưa, chồng mình mê cờ tướng nên cứ đam mê nhiệt tình đánh cờ, mình chợ búa về nhà ko thấy đâu. Alo thì biểu đang ở dưới. xong tò tí te do máy hết pin. Thía là mình giận. chồng mềnh vè thấy thía liền vội vàng mang quần áo vào, nhặt rau nấu cơm rùi mới đi tắm
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Công nhận mẹ này nói đúng lắm nha.
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) đúng rùi, thỉnh thoảng phải nai tơ chút cho chồng yêu, chứ cái gì cũng biết thì ko những các ông thích mà còn tự mình làm khổ mình nữa
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) hơ hơ, thế mà e toàn bị mắng ạ, tại ngu lâu dốt bền mà
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) thế hử , ở với bố mẹ chồng thấy thế nào mẹ nó ui , chồng tâm lý nhỉ
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) các bà 8888 đi nhé , tui đi ngủ đây chúc các bà ngủ ngon nha
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) hi nàng rảnh vào đây tám với cả nhà cho xôm
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) ngủ sớm thế chị .............chúc chị ngủ ngon nha.
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Cuối tuần chúc cả nhà vui vẻ, những ai kinh doanh mua may bán đắt........
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) hỏi thật mừ vì tớ đang kiểm trứng có người nói ở với bố mẹ chồng sướng lắm mà ...chúc cuối tuần vui vẻ nha
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) nói là ngủ chứ cũng còn chán mới ngủ được mẹ nó ạ , vì bố con nhà nó còn lục đục maic mới ngủ ấy chứ
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) thứ bảy xiền chạy vào tùi các mẹ ơi, chúc các mẹ cuối tuồn vui vẻ và nhiều od nhé.
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) mẹ nó thứ 7 cũng đi làm à .......chúc mẹ nó đắt hàng nha
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) teng kiu mẹ nó nhé, thứ 7 mình làm mỗi buổi sáng thui, đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài đây.
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Hic, mẹ Bill ơi, thứ 7 ứ có đơn hàng, lấy đâu xiền chạy đc vào túi
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) Đọc cái bôi đậm của mẹ nó mình nhớ đến bài viết của anh Lê Hoàng về em Ngọc Trinh quá Hỡi đàn bà, khôn hồn thì thông minh cũng phải giấu đi. Muốn được đàn ông chăm sóc, lo lắng hoặc mua nhà mua xe thì phải khờ dại, phải chớp chớp mắt, phải như Xuân Diệu đã viết “Chỉ biết yêu thôi chả biết gì”! http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/782...nh--tai-sao-dan-ong-chi-lo-cho-dua-ngoc-.html
Ðề: Làm Quen Với Các Mẹ Thích 888 Và Tâm Sự Mọi Thứ Chuyện ( Tầng 4) có chứ mẹ nó. vì hôm nay lên cty cũng ít viêc nên khách toàn lượn vào mua sắm thôi, mẹ nó cứ hy vọng đi rùi chiều sẽ có od thui.