Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ hơn 3 tháng sau ngày bé mất,em lại có bầu(2 vợ chồng mới chỉ xxx 1-2 lần gì đấy),nhanh thật.em mừng vui lắm các mẹ ạ,vì em khao khát cảm giác được ôm ấp,chăm bẵm một em bé sơ sinh quá.nhưng chỉ có mình em vui thôi,còn cả nhà đều lo lắng vì sợ nhanh quá,sợ là trường hợp CON RANH CON LỘN.em không cần biết....
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ em đang khóc vì thương chị và bé quá. hãy đưa bé lên chùa để con được siêu thoát chị nhé
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ Em chưa đọc hết, nhưng đọc qua thì thấy xúc động quá. Anh chị nên gửi con lên chùa để trước hết cho tâm mình thanh thản, thứ 2 là bé ở thế giới bên kia (nếu có thế giới bên kia thật) sẽ có nơi nương tựa, che chở. Chúc anh chị sớm bình an.
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ ko phải sợ chị ah. con là của mình.chắc bé thương chị nên về ở với chị mãi mãi luôn.em cũng sẩy bé đầu tiên rồi cũng bị khủng hoảng khóc suốt thôi. hơn 2 tháng sau em lại có bầu, giờ con em đuwocj 5 tháng rưỡi rồi.yêu lắm ý. mẹ nó chịu khó ăn uống vào. cố lên nhé
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ nhà chồng em không đồng ý cho bé lên chùa đâu các mẹ ơi,mà em cũng sợ lắm,biết đâu con lại trách móc thì sao:?
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ đọc topic của bạn mà mình cũng khóc, dù sao bé cũng đã ra đi rồi, đây là điều k ai mong muốn, có lẽ bé k có duyên với gia đình nên k ở lâu cùng cả nhà được, bạn đừng cố tìm hiểu nguyên nhân và lý do nữa, vì càng cố tìm hiểu lại càng khóc nhiều vì thương bé mà thôi, bé đã ra đi thanh thản rồi màbes chắc cũng thương và hiểu bố bố mẹ nên k trách bố mẹ đâu,
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ chị suy nghĩ nhiêu quá rồi đấy cứ yên tâm chăm sóc tốt cho đứa con của chị đi và lạc quan lên chị nhé!TRời thuơng chị cho con cái đến với chị là cái lộc cái phước đấy đừng lo lắng gì nữa yên tâm mà bồi bổ và chăm sóc con đi chị.
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ chia sẻ với bạn, nhưng đúng là nên gửi con lên chùa cho chóng siêu thoát.... quan tâm tới vợ nhiều hơn, mình sợ nếu vợ bạn cứ vậy dễ bị trầm cảm sau sinh lắm!!
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ mình đã từng vào hoàn cảnh gần giống vợ bạn, nhưng bé nhà mình bị sặc nước ối và nuốt vào dạ dày, phải nằm viện nửa tháng, không ăn sữa gì, chỉ truyền đạm, kháng sinh... giờ thì bé đã 20 tháng và trộm vía khỏe mạnh. Mình hiểu tâm trạng của người mẹ khi có con mới sinh đã phải xa con, đọc bài của bạn mình lại nhớ đến quãng thời gian khủng khiếp nhất cuộc đời mình( mình nghĩ là như vậy) và mình đã khóc , khóc thương cho những người mẹ giống mình, vợ bạn, và bao nhiêu người mẹ phải đối mặt với những cú sốc tinh thần mà cả cuộc đời sẽ chẳng bao giờ quên, cầu chúc cho bé bình an siêu thoát bên thế giới bên kia, chúc vợ bạn mẹ tròn con vuông những thiên thần sau....
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ chia sẻ với vợ chồng e. nên đưa bé lên chùa em ạ, bạn chị cũng rơi vào trường hợp như e và có mẹ chồng qui phật nên bà bảo đưa nên chùa cho bé siêu thoát. Thôi bé đã ra đi rồi, vc em buồn nhiều rồi nhưng hãy để cho bé được nhẹ nhàng nơi thế giới bên kia. Bây giờ hai vc hãy giữ cho tâm hồn bình an để chào đón thiên thần sau nhé
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ thương bé và gia đình bạn quá. Hãy lập bàn thờ để chăm sóc bé thường xuyên nhé.
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ Mình k thể đọc hết những lời tâm sự, vì mới đọc 1 đoạn mà mắt đã nhòe đi rùi. Xin chia buồn với vc bạn nhé. Vc tớ lấy nhau 5 năm mới có em bé, nhưng trước khi có em bé này tớ đã bị thai lưu 1 lần rồi (lúc đó dc tầm 8 tuần) tớ đã rất buồn, lúc đó ai hỏi gì cũng k nói, ai gọi điện cũng k nghe vì chỉ trực nghe dt là khóc. Nên tớ rất hiểu tâm sự của vc bạn nhất là vợ bạn hiện giờ. Tớ chỉ khuyên bạn nên ở bên vợ động viên cô ấy vì lúc này cô ấy rất cần bạn và vc bạn nên gửi con vào trong chùa để cho con sớm siêu thoát. Và vì con đã thành người rồi nên cũng lập 1 bàn thờ nhỏ cho bé để bé khỏi cô quạnh. Chúc vc bạn sớm vượt qua.
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ đã khóc khi đọc chuyện buồn của gia đình anh, thật sự đối với 1 người mẹ mà trải qua giây phút đó thật quá khủng khiếp, và không bao giờ quên được khi tận mắt chứng kiến con mình lìa đời. mong bé sẽ gặp nhiều may mắn trên thiên đường!
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ chia sẻ cùng gia đình anh nhé................................
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ chia buồn vơi bạn nhé! mình cũng giống bạn con mình sinh dược 7ngayf thì mất có lẽ không bao giờ mình quên được cháu đo là nỗi đau lớn nhất mà mình không sao quên được một bé gái rất xinh mình khóc liền ba tháng giờ đọc bài của bạn mình lại khóc. buồn quá bạn ơi!
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ chia sẻ với chị, chắc bé không có phận ở với chị. mong bé được bình an trên thiên đường
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ em xúc động quá thật sự không biết nói sao chia sẻ với mẹ cháu nhé!
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ Chia sẻ cùng gđ bạn nhé, mong cho bé sẽ sớm siêu thoát đầu thai lại kiếp khác!
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ Chia buồn với chủ top, đọc mà thấy thương quá, hôm trước bạn mình cũng mới mất con xong, bé trai được 7 tháng tuổi, rau cuốn cổ, rồi bé khỏe quá, đạp thế nào mà rau thít luôn vào cổ, tắt thở luôn, cũng mất một thời gian hai vợ chồng suy sụp, biết là mất con là sẽ đau đớn nhưng có buồn mãi cũng ko giải quyết được vấn đề gì, lúc này hai vợ chồng bạn phải mạnh mẽ lên, chuẩn bị sức khỏe tốt để đợt tới còn sinh bé nữa chứ, nếu có duyên phận biết đâu bé đầu thai lại quay về làm con của hai bạn thì sao. Mà kinh nghiệm của mình đã có người đi cấp cứu ở viện, khi thở ô xi đưa về nhà thì nhà mình phải vào viện thuê luôn bình ô xi nhé, vì xe cấp cứu chở về đến nhà là họ rút bình thở luôn, mình mà ko có bình khác thay thế là người nhà mình sẽ ko thở được, bà tớ hôm trước cũng bị viện trả về, bác sỹ bảo về nhanh ko ko kịp, nhưng nhà tớ vẫn thuê luôn bình ô xi, khi xe cấp cứu về đến cổng họ rút ra luôn, nhà tớ có bình ô xi thuê thay thế vào, thế là về đến nhà được tầm 15 phút thì bà tớ tỉnh lại, như người bt luôn, chuyện trò với mọi người rôm rả như là ko có bệnh, nhưng bà tớ cũng chỉ được 3 ngày là mất, dù sao trong 3 ngày đó bà đã gặp được tất cả mọi người, chuyện trò hết với con cháu, và 3 ngày đó để con cháu có dịp chăm sóc bà, hôm đó nhà tớ mà ko thuê sẵn bình ô xi ở viện thì chắc bà tớ cũng ko sống thêm được 3 ngày nữa. thế nên các bố mẹ mà đã có người nhà đi cấp cứu, phải thở ô xi thì nhớ thuê thêm một bình của viện để đến lúc đưa về nhà, họ rút bình của họ thì mình có bình khác mà thay thế, biết đâu phép màu xảy ra, như bà tớ ấy, sống thêm được 3 ngày mà ko tốt à, đấy là tuổi già chứ trẻ tuổi có khi lại qua được cơn nguy kịch, mình cứ làm hết khả năng, còn nước còn tát mà