Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? ớ, đọc mới thấy chữ kí của chị PAPA, quê chị ở bmt ạ? có hội bmt ở sg ko chị nhỉ?nếu có e muốn tham gia đấy, hehe. e cũng chưa mặc áo chống nắng bao giờ, trước giờ toàn đeo bao tay dài+2 cái khấu trang, trùm thêm cái mũ của áo khoác là ổn, nhưng mà e mua loại áo khoác nam á chị, dầy, mà thoải mái. sợ rộng quá thì bảo shop nó bóp lại cho tí xíu là đc, coi người ta mặc áo với váy chống nắng cũng ham hố, nhưng mà cứ thấy luộm thuộm sao ấy chị, mấy lần ra ngoài thấy có mấy chị mặc váy chống nắng mà ko hiểu sao nhìn y như mặc tạp dề, nên e đang nghĩ lại đây....haizzzz
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Chị mở toppic các mẹ daklak gần 2 năm rùi mà mới có 2,3 trang àh,buồn tèo heo em ơi,quê chị ở Nghệ An nhưng vào BMT sinh sống từ thời còn ở truồng cơ hehehe. Chị hay bị đổ mồ hôi ở phần lưng nhiều(chị bị mồ hôi muối) nên rất ngại mặc áo khoác dày và màu đậm,ngày mai shop UV 100 gửi váy chống nắng cho chị,nếu chất liệu vải mềm và ok có lẽ chị sẽ đặt thêm 2 cái áo mình xài 1 cái và tặng em gái ở BMT 1 cái.em bịt gì tới 2 cái khẩu trang lẫn vậy?
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Lượn lờ tùm lum,gặp phải bà ở đây,sao bà không nói tui mua giùm cho,HN nhiều cửa hàng bán áo chống nắng uy tín lắm,tôi mới vào hôm qua,rảnh ghé tui lấy đặc sản HN nhé.[/QUOTE] Bạn thân yêu của tui,tui điện thoại cho bà mà trong vùng phủ mền,ngoài vùng phủ sóng,hôm nay tui đưa Phuoc đi học thêm nên ko ghé bà đc,mai ăn ốc Đào nhé,mang quà HN cho tui heng.thank
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? . Nghe mẹ nó nói đến Lào Cai làm mình nhớ người xưa quá hehehe...mình lạc hậu thật đó,có kính chống tia UV hả bạn,áo chống tia UV thì nghe nhưng kính chưa nghe bao giờ.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? hehe, thì 1 cái nhỏ bên trong, 1 cái bự che được cả phần tai và ăn gian lên mũi 1 tí, e bị tàn nhang mờ!, ko nóng lắm đâu chị, có điều e đeo hay bị tuột, chắc tại tai em nhỏ, ko giữ đc, haha. chị mua về xong mặc thử rồi cho e ý kiến với nhé, e cũng đổ mồ hôi nhiều lắm
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? DẠo này đi ra đường toàn thấy các chị mặc áo chống nắng,mới đầu mình còn thấy lạ giờ cũng quen rồi,nói thật là như Ninja..mình thì không quen bít bùng nhưng đúng là không mặc thì bắt nắng ghê quá, nhiều loại quá chừng,hoa hòe hoa sói có,trơn cũng có.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? áo chống nắng và giờ có cả váy chống nắng chùm từ đầu đến chân mà mẹ nó
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Hu hu....ngày thứ 2 mặc váy chống nắng ra đường bị mắc mưa.......trùm áo mưa tháo váy bỏ vào ba lô
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Bạn thân yêu của tui,tui điện thoại cho bà mà trong vùng phủ mền,ngoài vùng phủ sóng,hôm nay tui đưa Phuoc đi học thêm nên ko ghé bà đc,mai ăn ốc Đào nhé,mang quà HN cho tui heng.thank[/QUOTE] Tôi vào SG rồi bà ơi,công việc lu bu quá,hôm nào tôi xong việc lại hẹn hò cho con đi chơi,mình 88 nhé!
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Lạ nhỉ, vẫn còn có mẹ chưa biết áo chống nắng cơ ah.. Thế thì ko biết các mẹ đã nghe đến tất phun chống nắng thay tất lụa thông thường bao giờ chưa? http://www.lamchame.com/forum/showt...lạnh-HORSHION-Cho-đôi-chân-mượt-mà-ko-tì-vết-!!!
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Em ơi,loại tất phun này chống nắng được hả em,chị có 1 chai mà ko biết sử dụng huhuhuhu
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Mình đi làm ở tận Long An,sáng từ Q6 đi trời chưa quá nắng nhưng chiều 4h xuất phát lại nắng vô cùng,cảm ơn chủ toppic đã nói hộ nỗi lòng của em. Em muốn tham khảo thêm vài địa chỉ nữa có mẹ nào biết quăng thêm vài link lên giùm em với ạh,(đọc đi đọc lại thấy có 1 link) Em cảm ơn mọi người ạ.
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Chủ topic không mặc áo chống nắng bao giờ à tớ thì không nắng cũng mặc khỏi bụi bẩn áo đẹp
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Tất phun có tác dụng chống nắng hơn cả kem chông nắng đấy chị ah, nhưng thị trường cũng có nhiều loại, bên em có loại tốt nhất hiện nay, nhập khẩu độc quyền của Nhật Bản chị ạh
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Mình mà ra đường mà ko mặc áo chống nắng thì cứ thấy thiếu thiếu cái gì, mặc quen rồi hôm nào quên là cảm thấy khó chịu nhắm
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? Hehheeh,hôm nay mình có đầy đủ bộ chống nắng rồi nhé,áo,váy có cả tất chống nắng nữa
Ðề: Có mẹ nào mặc áo chồng nắng ra đường chưa? gặp mình rùi nè, mình mặc áo chống nắng laọi có chụp qua đầu á. Mình đi làm cách nhà 22km lận nên ra khỏi nhà là kín bít. Hôm nào mặc đầm thì mặc thêm váy chống nắng nữa. Chứ thời tiết dạo này nắng gắt quá, ra đường mà không che chắn thì da dẻ còn gì