Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hloan, 29/6/2010.

Tags:
  1. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
  2. me_tintin2012

    me_tintin2012 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2012
    Bài viết:
    4,978
    Đã được thích:
    539
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình cũng ko tin lắm ,nhưng đúng là có rất nhiều chuyện khoa học ko thể giải thik nổi.
     
  3. TayNguyenFruit

    TayNguyenFruit Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    1,859
    Đã được thích:
    507
    Điểm thành tích:
    723
    @Cun & Lu :
    Bạn hiểu nhầm mình rồi , hoàn toàn không phải như bạn nghĩ là mình đang chụp cái mũ coi thường tôn giáo lên đầu bạn .
    Những bài post của bạn , không cần bạn nói một cách rõ ràng (tớ không theo tín ngưỡng tôn giáo nào cả - nhưng tớ ko coi thường tôn giáo) tớ vẫn hiểu là bạn tôn trọng tôn giáo . Và ý bạn là bạn muốn ngộ đạo thì niềm tin với vững chắc . Bạn cũng có nhiều giải thích để chứng tỏ niềm tin bạn đang theo đuổi, bạn tin vào linh hồn vào thế giới bên kia và bạn cũng biết nhiều về các tôn giáo khác nhau . Bạn cũng nói được điều cốt lõi trên đời này là người ta tin tôn giáo nhưng người ta không làm theo. Và tớ đơn giản cũng có giải thích cho từng vấn đề bạn nêu ra .

    Chắc bạn hiểu nhầm tớ ở 2 điểm này, tớ chỉ muốn nói là cách bạn ví dụ , cách bạn nêu ra vấn đề rất nhạy cảm và dễ bị hiểu nhầm . Ví dụ cách bạn ví dụ cho từ "coi thường" . Bạn có thể đặt câu khác mà kô liên quan đến tôn giáo nào đó với từ này . Vấn đề bạn nói về phát xít đức và quân đội mỹ cũng không nên đưa ra để tranh luận vì dễ bị hiểu nhầm là đang hạ thấp tôn giáo .Tất cả 2 điều này tớ chỉ muốn nói là vấn đề tôn giáo nhạy cảm không nên đưa ra để ví dụ hay cái cách dẫn dắt vấn đề như vậy .Hoàn toàn tớ viết chỉ có ý vậy thôi chứ tớ không hề chụp mũ hay đáp trả lại là bạn đang coi thường tôn giáo.

    Bạn ví dụ với từ "coi thường" là " tôi coi thường đạo Phật " , " tôi coi thường đạo Khổng " ( viết thì dễ thôi , đọc to thành lời sẽ giật mình đó ). >> Đây là chính điều bạn nghĩ và viết ra thành ví dụ đó nhé... Nếu bạn biết rằng ở nhiều nước còn có luật chống hạ thấp, coi thường tôn giáo thì sẽ kô dám ví dụ thế này đâu .Nếu ai đó tin rằng mình có đời sống đạo đực tốt mà trong thâm tâm thực có lối nghĩ này về một tôn giáo nào đó thì đáng bị lên án. Đối với mình thì không thể chấp nhận được. Thế nên bạn đừng ví dụ như thế này ...

    Phát xít Đức và quân đội Mỹ thời chiến tranh Việt Nam luôn có cha Tuyên Giáo đi theo mỗi lúc hành quân để rửa tội cho binh lính trước khi tử trận . Lính của họ là những tín đồ Kito giáo đấy . Bạn nghĩ sao ?
    >>

    Bạn thực chất lại cần mình đưa ra lời giải đáp cho vấn đề tiếp theo bạn nêu đây hay là bạn đang muốn hạ thấp tôn giáo . Nhưng những bài phân tích về hành động của một cá nhân, hay hội đoàn thuộc về một tôn giáo với những lời lẽ có ý hạ thấp là không bao giờ được phép đưa ra tranh cãi .Hồi giáo mà bạn thử nêu ra vấn đề kiểu thế này xem có dẫn đến một cuộc Thánh Chiến hay kô ? Đói với kito giáo bạn nói thế này không sao hết. Vấn đè tôn giáo hết sức nhạy cảm thế nên mới có luật buộc ở một số nước xử phạt những ai hạ thấp tôn giáo . Bạn có thực sự biết bản chất vấn đề là thế nào không hay chỉ nhìn bề ngoài , mà cả phương diện bề ngoài bạn cũng không được thấy trực tiếp , bạn nghe kể lại , tham khảo từ sách vở và nghĩ vậy là đúng rồi , thế là ta đã biêt rồi , biết cả bên trong lẫn bên ngoài . Thế là quá hồ đồ ....Những vấn đề muôn thủa này chỉ có thể nhìn nhận với sự khiêm nhường , tìm hiểu tường tận , biết đến đâu ... chứ không phải đem ra mà tranh cãi .

    Sorry bạn vì những điều tớ viết trên khiến bạn lo lắng vì sợ người khác hiểu nhầm bạn coi thường tôn giáo. Đúng là điều này thật sự đáng sợ , bản thân tớ cũng vậy thôi , cũng sợ bị hiểu nhầm là coi thường tôn giáo . Điều này tổn hại đến danh dự của mình như ai đó vu khống mình ăn cắp ,mình làm điều xấu .

    Điều bạn đang muốn đối chất đây đã khẳng định là bạn tôn trọng tôn giáo rồi, mình post bài cũng lại khẳng định mình không chụp mũ bạn coi thường tôn giáo . Vậy là bạn yên tâm rồi nhớ.
     
  4. TayNguyenFruit

    TayNguyenFruit Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    1,859
    Đã được thích:
    507
    Điểm thành tích:
    723
    Re: Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Bạn ui , mình cũng nghe bạn nói một hồi rồi bất ngờ vì bạn bảo vào đối chất . Đang dở thì bạn ngắt máy hay là do máy mình tự ngắt vì nó cũng thế vài lần rồi .Mình cũng bân khiếp lắm bạn ah, mình làm code , làm phần mềm , đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ ,làm việc từ sáng đến chiều muộn . Thời gian rảnh mình còn làm thêm buôn bán nữa . Nên đúng là thời gian bỏ ra suy nghĩ để tranh luận thế này cũng tốn lắm, cũng tiếc lắm.Thỉng thoảng mình cứ vào nói chuyện thế này bạn nhé . Mình cũng thích lắng nghe các ý kiến bạn đưa ra lắm nếu có thể giải quyết vấn đề gì vướng mắc thì mình sẵn sàng. Mình chỉ nên tham khảo ý kiến của nhau để cho những gì có lợi cho bản thân mình nhé .
     
  5. TayNguyenFruit

    TayNguyenFruit Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    1,859
    Đã được thích:
    507
    Điểm thành tích:
    723
    Re: Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Bạn có thời gian để đọc thích thật đó . Tớ cũng thích là tỉ phú thời gian lắm . Hiện tại chỉ cho phép tớ tìm hiểu những gì liên quan đến sự sống của tớ thôi . Vấn đề tớ tìm hiểu đào sâu chỉ là tôn giáo tớ đang theo và làm theo những gì tôn giáo dạy . Còn kiến thức thì có sẵn sách vở chỉ mở ra , search là có thôi . Quan trọng là những gì bản thân mình có được , có lợi cho sự sống đời đời của mình thì tớ chú ý tìm hiểu thôi . Hi vọng tớ có time đọc những sách bạn đã gợi ý .
     
  6. phuongphuongdaica

    phuongphuongdaica Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    3,408
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    bạn nào chỉ cho mình cách đóng huyệt gì mà cho khỏi ma nhập nữa, có ngừoi nhà mình đi gọi hồn về cả mẹ chồng - nàng dâu đều bị dở, cứ bị ma nhập vào ngừoi hơn tháng nay chưa khỏi, thanks cả nhà
     
  7. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,013
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Bạn qua cô Dung ở Trương Định : Số ĐT 0915562662 . Tớ đi áp vong gọi hồn về cũng bị thế đấy : tớ bị vong chú bộ đội trẻ lắm , khoảng 19 tuổi thôi , đi theo từ Quảng Trị về đến HN . Sau phải nhờ cô Dun g giúp đỡ mới hết . Cô Dung này cũng là cộng tác viên của Trung tâm Đông Tác đấy .
     
    phuongphuongdaica thích bài này.
  8. gia đình tháng9

    gia đình tháng9 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    vào đây đọc để mở mang đầu óc ạ......................................
     
  9. phuongphuongdaica

    phuongphuongdaica Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    3,408
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    vậy à, thanks mẹ nó, mình sẽ bảo gd họ xem thê nào? hình như trên topic này cũng có mẹ nói cách đóng huyệt đó thì phải
     
  10. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,013
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Tự mình ko đóng được huyệt đâu ( dùng đúng từ là phong bế huyệt đạo ) . Thậm chí kể cả cô Dung cũng ko đóng được ( đã mở ra là ko đóng được vào như cũ ) . Với những người vững tâm - người ta sẽ ngồi tư thế thiền , gập ngón tay cái vào ngang lòng bàn tay , 4 ngón tay còn lại gập xuống ( như nắm tay lại ý ) . Sau đó tập trung trí lực và tinh lực vào huyệt đạo ở giữa trán ( tớ quên tên gọi rồi ) - tưởng tượng như Phật Bà Quan âm ngự trước mặt ( phía trên ) rồi niệm kinh đại bi chú ( mua quyển kinh ở CH đối diện Chùa Quán Sứ ý ). Cách này phải mất 1 thời gian khoảng 3-4 tháng mới thực sự có tác dụng .
    Tuy nhiên , với những người thực sự yếu bóng vía , phần âm lấn quá sâu - tác động của cô Dung ( hay bất kỳ thầy nào ) cũng chỉ là 1 cách tự kỷ ám thị . Ám thị là đã được Thánh giúp đuổi tà ma . Giống như động thái động viên người bệnh là đã được uống thuốc trị bệnh nhưng thực ra là thuốc bổ .
    Tớ vẫn khuyên người quen của bạn qua cô Dung vì cô có cách khuyên giải rất vững tâm . Mà với những người bị vong nhập , họ cần động thái động viên này hơn hết thảy . Mình có nói , họ cũng ko thực sự yên tâm đâu .
    Tớ đã trải qua việc này cách đây hơn 1 năm .Đến nay , thỉnh thoảng tớ vẫn bị nhập - nhưng là người nhà nhập . Vẫn ko dám đi đến đám tang , ít khi vào đình chùa , ngửi mùi hương vẫn sợ .
    Tớ cũng được cô Dung khuyên là nên trình đồng ( vì từ khi đi áp vong về , thỉnh thoảng vẫn xem được phần âm cho nhà người khác ) . Nhưng tớ ko theo con đường này vì thực sự đấy ko phải là nguyện vọng hay mong muốn của tớ .
     
  11. phuongphuongdaica

    phuongphuongdaica Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    3,408
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    thanks chị, em sẽ bảo nhà chị ấy, khổ cả mẹ chồng- nàng dâu cứ bị nhà hàng xóm nhập vào cứ dở dở điên điên
     
  12. otto1

    otto1 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    bảo không tin thì không phải, có kiêng thì có lành, như đức tin tin vào 1 tín ngưỡng nào đó vậy. cái nào cũng có mặt trái của nó nên em nghĩ không nên tin mù quáng thôi, vẫn cần tôn trọng thế giới âm linh ấy. :)






    ___________________________________________________

    thue xe tu lai
     
  13. cheap shop

    cheap shop Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình không tin, nhưng mà nhìn thấy nhiều trường hợp cũng thấy sợ nên tự nhắc tôn trọng thế giới tâm linh, tín ngưỡng
     
  14. buihuonguct42

    buihuonguct42 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Mình thì tin có thế giới người âm. Mình cũng từng thấy một vài chuyện ở làng mình về chuyện này. Mình cũng cho rằng con người có duyên số, nhưng cái số đó một phần cũng là do đức ăn ở của bản thân tạo ra nữa. Việc tin hay không tin còn do thế giới tâm linh trong mỗi người là khác nhau. Mình không quá mê tín, nhưng cũng khá chu toàn trong việc thờ cúng....
     
    Sửa lần cuối: 1/7/2012
  15. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    em không tin và cũng không bài xích
     
  16. curome

    curome Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Riêng về vụ nhập thì tớ có một số kinh nghiệm sơ sơ thế này. Có một số người rất dễ bị nhập vì hợp với người âm. Có một trường phái giải thích là con người có thể phách và thể vía, luôn luôn gắn kết chặt chẽ với nhau, tại một thời điểm nào đó bị rách ra thì dễ bị người âm nhập vào. Tuy nhiên nếu là người "có căn" biết mình dễ bị thì có thể hạn chế vụ nhập này bằng cách là luyện tập khí công, yoga, Vĩnh Xuân Quyền... Việc tập luyện này sẽ khiến cho mình "làm chủ" mình hơn, hay nói cách khác là nắm quyền khống chế tốt hơn.

    Bản thân tớ đã từng bị nhập, tuy nhiên vẫn không bị mất quyền kiểm soát, sau được giải thích là do có tập yoga nên mới vậy. À ngồi thiền mà bế phong huyệt đạo là ngồi xếp chân lại (vắt mu bàn chân này lên đùi chân kia được là tốt nhất), hai tay để lên đầu gối, đầu ngón cái chạm vào đầu ngón giữa, lưỡi đẩy lên vòng miệng trên. Tớ nhớ mang máng được như thế, bạn nào có nhu cầu tập luyện thì google thêm sẽ chi tiết và đúng hơn.

    Khiếp, buổi tối ngồi gõ mấy dòng này vẫn còn nổi da gà.
     
  17. Mẹ Cốm

    Mẹ Cốm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2005
    Bài viết:
    2,425
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?


    mẹ nó cũng làm mình nổi da gà- hi hi
    nói thật mình đã chứng kiến việc này rồi
    nên tin toàn phần-
    nếu như trước đây ko phải vào mình thì có lẽ nửa tin nửa ngờ- đương nhiên mà
    nhưng bây h thì mình tin là việc hồn- xác là có thật
     
  18. PhanMem_iSAFE

    PhanMem_iSAFE Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình thì mình tin vào thế giới tâm linh vì đúng là có những việc mà các nhà khoa học cũng không giải thích nổi .....Đôi khi điều này cũng làm cho ta cảm thấy an tâm khi tin là mình đang được ai đó che chở....
     
  19. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,533
    Đã được thích:
    1,696
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Nếu mẹ nào đã từng xem phim Oan hồn của Mỹ thì chắc k nổi da gà lên đâu, hehe.
    Người âm cũng là người thôi mà, chỉ có điều có ng nhìn thấy, có người k, và số k nhìn thấy là đa phần. Chúng ta sống- làm việc đừng mạo phạm đến họ thì họ cũng chẳng làm gì chúng ta cả. Riêng người nhà mình mất đi thì chỉ giúp điều tốt cho mình thôi, chứ k có gì phải sợ cả.
    Tớ, trc vốn chẳng tin đâu, nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra làm mình k tin k đc.
    Góp cho cả nhà chuyện nữa nhé: Năm kia nhà mình có ý định bán nhà mua nhà khác gần ông bà ngoại còn dựa dẫm :). Bạn mình đã đặt cọc rồi, viết giấy biên nhận rồi, nhưng đến phút chót trả toàn bộ tiền thì lại nhùng nhằng, chỉ vì hắn ta sợ tiền thuế TNCN quá cao bắt mình nộp. Mình vừa bực mình vừa lo. Lo vì nhà mới đã mua rồi, toàn bộ tiền mình đi vay ngân hàng nên trả lãi như bom nổ chậm ấy, sốt ruột k chịu đc. Thế là ngay tối hôm đó, mình mơ thấy bà ngoại. Bà về bảo mình: Bỏ đi, mất cái này bà sẽ cho cái khác to hơn, bằng cái xe máy luôn, không sợ. Sáng hôm sau, mình trả lời bạn mình là mình k bán cho hắn nữa, trả lại tiền cọc. Ngày hôm sau, có 1 ông đến xem nhà, đặt cọc luôn 200tr, hẹn tuần sau trả hết tiền. Mà mình bán còn lãi hơn bán cho cậu bạn kia, đúng bằng giá trị cái xe máy, 30tr. Mình mừng hú.
     
    TayNguyenFruit thích bài này.
  20. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,533
    Đã được thích:
    1,696
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mẹ nó kể lại đi, tớ hóng đây...
     

Chia sẻ trang này