ĐI KHÁM KIỂM TRA VÒNG TRÁNH THAI BỊ "VẶT" GẦN 24 TRIỆU ĐỒNG Khoảng giữa tháng 4, chị Lan (35 tuổi, quận Đống Đa) đến khám tại Phòng khám Đa khoa Maria sau khi nghe quảng cáo trên truyền hình. Tại đây, nộp 30.000 đồng, chị được dẫn lên phòng số 5 và được một bác sĩ người Trung Quốc khám, có người phiên dịch. Chị được chỉ định làm một loạt các xét nghiệm như: dịch âm đạo, nước tiểu, siêu âm, nhóm máu… Sau đó, vị bác sĩ này đề nghị chị điều trị bệnh phụ khoa ngay nếu không căn bệnh sẽ dẫn đến ung thư rất nhanh. Chị Lan không đồng ý và ra về. Đến tối, chị nhận được điện thoại của một người xưng là nhân viên của Phòng khám Maria gọi tư vấn và giải thích thêm tình trạng bệnh của chị. Nhân viên này cho biết thêm “bác sĩ nói chị còn mắc thêm bệnh sùi mào gà, nếu không chữa sẽ lây sang chồng và các con”. Cũng vì thế, chị đã đồng ý điều trị. Bác sĩ yêu cầu chị chữa bệnh ít nhất 15 ngày. Sau thời gian này phải theo dõi và điều trị tiếp 6 tháng nữa mới khỏi bệnh sùi mào gà... Tuy nhiên, sau 4 ngày phải nộp số tiền quá lớn, chị Lan đã quyết định chuyển sang một bệnh viện của nhà nước khám. Tại đây, kết quả kiểm tra hoàn toàn khác với kết luận của vị bác sĩ người Trung Quốc kia: chị không hề bị sùi mào gà, cũng không có dấu hiệu ung thư. Bức xúc vì vừa mất tiền oan lại thêm lo sợ không đáng có, chị Lan đã gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra Sở Y tế Hà Nội. Chiều 26/7, thanh tra Sở đã có buổi làm việc với Phòng khám Đa khoa Maria và bệnh nhân. Lý giải việc bác sĩ và nhân viên của phòng khám tư vấn cho bệnh nhân phải điều trị ngay vì lý do bệnh tình nguy kịch, bà Phạm Thị Minh Trang, đại diện Phòng khám Đa khoa Maria cho rằng, có thể bác sĩ hoặc người phiên dịch diễn đạt không rõ ràng khiến bệnh nhân hoang mang, tạo ra cảm giác như bị dọa nạt phải đến điều trị. “Về điều này, phòng khám nghiêm túc nhận trách nhiệm”, bà Trang cho biết. Bên cạnh đó, vị bác sĩ Trung Quốc khám, chỉ định điều trị cho chị Lan - theo lời phòng khám Maria là "đã về nước nghỉ phép" - nên cơ quan chức năng chưa thể kết luận việc khám chữa, chỉ định và chẩn đoán bệnh của vị này đúng hay sai. Đại diện phòng khám Maria cũng đã đồng ý sẽ trả lại toàn bộ số tiền gần 24 triệu đồng cho bệnh nhân. Cách đây ít lâu, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng đã tiến hành kiểm tra tại cơ sở này, phát hiện phòng khám thu phí một số dịch vụ kỹ thuật khi chưa niêm yết giá theo quy định. Việc ghi chép hồ sơ, sổ sách bệnh án của bệnh nhân không được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định, nhất là nội dung quảng cáo không đúng với nội dung đã được cơ quan nhà nước cấp phép. Với những lỗi này, phòng khám bị xử phạt 11.500.000 đồng. Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Phòng khám Maria cần phải xét lại quy cách quản lý và phân công trách nhiệm cho các nhân viên một cách nghiêm túc. Không thể có chuyện một nhân viên, y tá gọi điện tư vấn hay giải thích tình trạng bệnh của bệnh nhân thay vai trò bác sĩ để mời bệnh nhân đến điều trị”. Năm 2011, cũng vì việc thu giá ngất ngưởng tương tự mà Phòng khám Maria đã bị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội mời lên làm việc, yêu cầu chấn chỉnh lại hoạt động. Ngoài ra, cũng trong năm này, phòng khám này đã hai lần bị xử phạt, một lần vì quảng cáo quá mức cho phép, không đúng với nội dung hành nghề và lần khác do sử dụng bác sĩ nước ngoài hành nghề không phép. [Nguồn: http://vnexpress.net/gl/suc-khoe/20...g-tranh-thai-bi-phong-kham-vat-gan-24-trieu/]
Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!! Bây giờ chả thể tin được. Chỉ là gán mác "quốc tế" cho nó hoành tráng..để ...LỪA ĐẢO
Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!! chet thật, giờ khám ở đâu cũng phải cảnh giác thế này...................
Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!! Tốt nhất các mẹ cứ vào viện ạ, có bị quát tháo 1 tí nhưng trách nhiệm nặng nề khiến BS phải làm việc nghiêm túc
Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!! ủn lên để mọi người biết mà tránh, làm nghề y mà tắc trách thì gây hậu quả khó lường
Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!! Thế mới biết mấy thằng Tàu nó thâm như thế nào, từ trước tới giờ rồi. up lên ủng hộ mọi người nên tránh.
Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!! ne tranh xa cac phong kham tu nhan, vao day la lam con ga cho ho vat, o HN benh vien rat tien, tot nhat cac me cu vao vien, mat thoi gian ty, nghe quat thao ty nhung benh chuan ma phi thap hon nhieu
Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!! Thế mà nghe quảng cáo thì hay thế, theo em thì bây h cứ ở đâu có bọn Tàu khựa dính vào là nên tránh xa các mẹ ạ !
Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!! Tớ thấy viện này bị kêu rất nhiều và bị thanh tra rất nhiều rồi mà buổi tối xem TV vẫn thấy nó quảng cáo ầm ầm trên kênh phanxipang tv đấy, chã hiểu thế nào
Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!! ôi! Em thấy những thứ mà quảng cáo quá nhiều thì thường có vấn đề lắm. Giống như mọi người kêu về best buy vậy đó.
Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!! Cô mình cũng từng khám ở đó. Đúng là chặt chém thật đó
Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!! Ui, phòng khám này quảng cáo rầm rộ lắm mà... chẳng tin được nhỉ?
Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!! thế mà em cứ tưởng ở đây tốt lắm, hic!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!! Hoang mang wa, bây jo làm ji cũng phải tìm hiểu kỹ ko lại mất tiền oan và mang lo lắng vào thân...hic quảng cáo tốt vẫn phải dè chừng
Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!! Chị chồng tớ đi khám "răng tê mù tịt" đã mất 6 triệu, hôm sau bảo đóng thêm 15 triệu-------> mất dép.
Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!! Tốt nhất là vào viện nhà nước mà khám, vừa đc BH chi trả, vừa đỡ lo bị chém cắt cổ. Mà cái phòng khám này ngu quá thể, dùng bác sỹ ở đâu ko dùng đi thuê cái bọn lang băm tàu khựa... tránh xa cái bọn thâm nho nhọ đít ấy đi, lại còn giở trò về nước rồi nữa. Dân ta cứ để bọn hàng xóm đểu ấy làm mục rỗng vì tiền thôi.
Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!! Dạo này có nhiều phòng khám tư do người TQ sang mở lắm các mẹ ạ, mà trên truyền hình ngày trước thì bảo phòng khám Maria chuyên khám bệnh phụ nữ nhưng lúc đi đường em lại thấy quảng cáo khám cả nam giới và bệnh trĩ, thật chẳng biết đường nào mà lần. ^^!
Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!! Treo đầu dê bán thịt chó hết, chả có j tin đc cả
Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!! Lại liên quan đến bọn Trung Của, vừa độc vừa thâm. Tẩy chay TQ
Ðề: CẢNH GIÁC khi đi kham ở phòng khám Maria Thái Thịnh nhé mọi người!!!!!!!!!!!!!!! He he em cũng vào đây 1 lần vì nghe quảng cáo nhưng may vì còn tỉnh táo nên không bị mất tiền Thế này các mẹ ah. Em bị viêm lộ tuyến nên em đi đốt sau đó phải khiêng ko quan hệ 2 tháng em ở QN em toàn khám bên Bà mẹ trẻ em của tỉnh giá bên đấy là dịch vụ nhưng rất hợp lý ( em thấy rẻ). Đến hôm được 2 tháng rùi thì em có việc đang ở HN mà sợ xã nhà em thấy hết 2 tháng làm liều nên em phải bắt buộc đi khám xem khỏi chưa vì BS dặn thế mừ. Em thấy Quảng cáo hay hay em đến nộp 30k lên tầng 2 nó dẫn vào phòng khám có con mụ người TQ khám ( Có phiên dịch). Em ghét bon TQ nên mất cảm tình ngay( em không biết là của bọn TQ chứ không thì còn lâu em mới vào) Nó chẳng khám gì cả nghe em trình bày là em muốn khám ktra xem đã khỏi bệnh chưa nó liền kê một loạt xét nghiệm hay gì đó rồi con phiên dịch bảo em đi theo nó. Nó dẫn em ra quầy nộp tiền ( Mà nó không nói là ra nộp tiền đâu các mẹ ahj) Rồi con bé thu tiền bảo em nộp 650K em thấy nhiều quá bảo nó sao nhiều thế. Nó bảo là chúng nó phải làm hết các xét nghiệm mới ktra được (Nó tưởng em là gà) em bảo là em không đủ tiền mấy đứa nó nhìn em như người hành tinh xuống em bảo em se quay lại sau rồi vọt luôn. Thế đấy bọn này khốn nạn thật đấy các bác ahj. Lúc em ngồi chờ em thấy nhiều người đến khám lắm ợ. lại còn sách túi thuốc TQ to đùng về nữa toàn thuốc TQ không có chữ VN đâu. Chả hiểu các ban nghanh quản lý làm việc kiểu gì nữa. Các ông bà ấy há mồm ăn tiền hết rồi nên cứ kệ dân mình ai ngu thì chết đây mà. Em thấy các ông ăn tiền này con khốn nạn hơn cả bọn kia, Để chúng nó sang nước mình hại người mình chán bớ đời!