Hội Khỉ Vàng sinh Chuột "vàng" Cho mình nhập hội nhé, ku nhà mình gần 1 tuổi rồi (30/7), nói chung cũng giống các chuột nhà các bố mẹ, hihi. Nhưng chuột nhà mình từ 8 tháng đã đi trại rồi, nên rất gầu và láo, hehe. Còn chuột nhà các mẹ thì sao nhỉ, trao đổi kinh nghiệm nhé,
Xin chào cả nhà, tôi cũng là khỉ đây nhưng không có con sinh năm 2008 mà chỉ có cháu sinh năm 2008 thôi, tôi có ý kiến này nhé: tất cả chúng mình đều là khỉ, mời cả nhà về họp cùng 1 chuồng nhé, chuồng khỉ nhà mình đây http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=46574
tui cũng sinh năm khỉ và đẻ con chuột vàng đây, nhưng mà sao các bà ko sang bên Hội nhà khỉ buôn cho rôm rả, bên đấy các mẹ đông lắm.
bà này cùng tuổi lại cùng tên với tui nữa hả, tui cũng có chuột vàng (dưng mà là ku nhá), gặp nhau giao lưu đi, cho 2 em chuột giao lưu gặp gỡ tý nhể
bà Gaubien ko có baby sinh năm 2008 thì về chuồng khỉ là đúng roài, các mẹ có con sinh 2008 tụ vào đây để còn dành chỗ cho hội chuột 2008 về sau chớ, hehe
ko bà nào vào chăm sóc nhà cửa để nhà cửa toe loe ra thế này hử, mụ chủ top đâu, lập ra top rồi đi đâu đấy?
Tớ nữa nhé. Mẹ Khỉ, con khỉ, bố chuột, con chuột. Con là chuột cái vàng nhé. Có mẹ nào bắt tay làm thông sui gia với tớ không nào? Con tớ 9,5 tháng rồi.
Cho tôi gia nhập hội nữa nào, mẹ khỉ, con chuột vàng đây (26/11/2008). Con tôi được 10 tháng rùi, nhưng mà mãi chưa được 9kg, hic hic, còi ơi là còi.
Chuột nhà tui 17 tháng 3 ngày rùi. Trông xinh thế nhưng mà nghịch hơn con trai . Bố nó bảo sau này 2 đứa mình tha hồ ngồi rung đùi kén rể rùi. hehe
Ui, thế á? Chuột con nhà tớ chỉ còn 9 ngày nữa là 10 tháng rồi đấy. Chuột con nhà bạn biết làm gì rồi? Chuột nhà tớ mới chỉ đứng chững được 1 tẹo thôi, nhưng dễ ghét lắm và mãi cũng mới chỉ 8,2 kg thui à
Con nhà tôi cũng chỉ đứng được tẹo thôi nhưng nhu thế cũng là vui lắm rồi bà ạ .Mà dạo này thời tiết khó chịu con cứ ốm luôn tục chán quá bà ạ.