hix, các mẹ thì ai chả nhận là mình béo. EM cũng thấy em béo nhưng mọi người lại bảo không béo. Cái đấy là do mình nghĩ, các mẹ đừng như thế nhá. Béo mới đẹp mà các bác. Ngày trước em cũng béo, rồi tự nhiên chẳng biết sao nó giảm xuống hơn 10kg, bây giờ thì cứ thế. Các bác cứ ăn uống và ngủ nghỉ điều độ là sẽ đẹp, béo cũng có cái đẹp của béo mà. Riêng em, em thích đẫy đà 1 chút.
Cảm ơn bạn đã guilines về thực phẩm chức năng. Mình biết là nó tốt nhưng khi về đến Vietnam nhiều lúc nó lại không tốt nữa bạn ạ. Chẳng hạn như nhãn mác về thời hạn sử dụng, .... Bạn thấy đấy, mình mua Nho ở Pháp về ăn khác rất nhiều so với mua Nho Pháp được nhập khẩu về VN, hương vị nó khác hẳn bạn ạ. Rồi một số sản phẩm như sữa, sữa chua,... mình mua đã gặp phải. Nên mình chỉ nói ra ở đây để phòng tránh cho các bạn mua sản phẩm nhập ngoại cần xem xét kỹ về nhãn mác, mẫu mã, chất lượng mà thôi.
đồng cảnh ngộ rồi, e cũng thía, nên toàn bị gọi là 4 que tăm cắm trên củ khoai tây. Nghĩa là tay chân thì bé mà lưng với bụng lại to uỳnh. E ăn ít lắm rồi nhưng vẫn ko gầy đc ( 53kgs) . Các mẹ có cách nào ko bày cho e với. Chồng sắp bỏ đến nơi rồi đây
cho em tham gia hội với các chị ơi.em mới gọi là gấu mẹ vĩ đại đây này.sau khi sinh cháu xong em tăng tới 60kg ma cao có 1m50 thôi.mông và bụng to dã man luôn.trông chán dã man luôn
nghe các mẹ chia sẻ thấy đáng thương thế. phải tự hảo là mình béo chứ. nhiều người mún béo cũng ko được đâu đấy Nhưng béo quá cũng ko được thẩm mỹ cho lắm nhỉ? hiện giờ có nhiều loại sản phẩm giảm béo mà.. các mẹ tìm hiểu xem... gần nhà em có bà cũng giảm béo được đấy.... các mẹ muốn tìm hiểu thì alô cho em em hỏi cho . sdt: 0987.211.655
Các mẹ ơi, vào xem sản phẩm này đi, em từng dùng rồi, hiệu quả cao lắm đó. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=69348 Em từng nặng nhất là 62kg, bây giờ em 47kg. Dừng lại ở mức này được rồi các mẹ nhỉ
mẹ nó ơi! tớ hỏi chút, trước khi mang bầu, tớ 49kg, cao 1m54, nói chung là không đến nỗi nào, bụng phình 1 chút. Giờ tớ mang bầu tuần thứ 32, 62 kg rồi, nhìn không béo, bụng to căng tròn. Chiều cao thì vẫn thế. Huhu, tớ chỉ lo là sinh xong, cái bụng của tớ vẫn phìng ra. Lo quá các mẹ ạ, mới sinh con đầu mà bị gọi là mẹ sề thì chán lắm
mình hồi con gái 1m66 nặng 52kg, đẻ xong con 3 tháng mẹ 70kg, con 9 tháng mẹ 55kg, con 1 tuổi mẹ 52kg. ai muốn hỏi bí quyết thì PM nhá
Ơ thì ra có hội này nữa à? GIờ mình mới bít đó, mình 1m57, xấp xỉ 60 kí lô này, cho mình gia nhập với, còn bon chen giảm tí thịt tí mỡ để diện Tết mà. h ih i
Ôi trời mình cũng có cân nặng giống bạn, chỉ cao hơn 2cm thôi. Thời con gái chỉ hơn 50kg mặc váy thấy rất tự tin, bây giờ thấy người ta mặc váy mà thèm. Cũng biết phải nhịn mồm nhưng cơm thì dễ nhịn chứ ăn vặt thì làm sao mà nhịn được.
Hị hị, gặp được người quen đây òi. Em lượn ra vào hội này hoài mà không hó hé j. Em chỉ dám đứng lên cưn lúc sáng tinh mơ bụng rỗng tuếch thôi, thế mà cũng chả mấy khi dưới 64 kg í, hức hức.
Hu hu, hơn 2 cm mà cân nặng giống cũng là cả 1 vấn đề rùi đó bạn ơi. Bạn còn lạc quan hơn mình chán Mình lại tâm hồn ăn uống nên có vẻ như cái vụ giảm thịt này hok khả thi lắm, hic hic