Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Hôm qua tớ đi vắng. ĐT vứt nhà khi về có hơn chục cuộc ĐT nhỡ, hóa ra toàn người nhà gọi về lấy thịt sạch vì trong xóm hôm qua có thịt con lợn sạch. Tiếc quá vì mình đi nghỉ mát, không thì đã mua hộ 1 số mẹ nữa rồi.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Chị ở gần ông bà càng thích hơn em chứ, cứ thích thì cả nhà qua ăn chực thôi.... hihi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Nhất em toàn đồ thực phẩm an toàn, bà ngoại chu đáo nhỉ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch nghe các mẹ kể mà thèm em chả có ai gởi đồ ở quê lên cho bao giờ ,mấy cái thực phẩm này vừa ngon vừa sạch mà lại an toàn.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Hihi, với mẹ thì các con bao giờ cũng vẫn còn bé chị nhỉ. Nhiều lúc em bảo mẹ đừng gửi mà cụ cứ thương con lại gửi lên đấy ạ.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch hóa ra các mẹ cũng giống như ở quê e thích ăn chung thịt lợn à vậy hôm nào chỗ e có nhà mổ lợn tự nuôi em bảo các chị nhé măng tây ngon,rẻ''freeship''.sdt 0974513373.giá 90k/kg
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch thế hử , mình thỉnh thoảng cũng được ăn đồ quê của bà nội rồi bà ngoại đủ thập cẩm các món luôn mẹ nó ạ , hum nào xang mình cho thưởng thúc nhé
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch sướng thế còn thế nào nữa hả nàng , cứ nhận đi các cụ thích như thế mà mình lại được ăn ngon nữa chứ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Tớ cũng thích đồ ở quê lắm, nhưng thực sự đồ ở quê thì chỉ nhà mình tự trồng thì may ra mới an toàn thôi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Hôm qua đi Hạ Long về tớ mua 2kg chả mực 1 nhà Thoan, 1 nhà Kim Thoa. Đúng là lên LCM mới biết được các nhà bán chả mực nổi tiếng
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch trên lcm đồ vừa ngon lai rẻ mà các mẹ măng tây ngon rẻ''freeship'' sdt 0974513373,giá 90k/kg
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Các nàng nhà tớ đây ạ. Ảnh chụp ở Hạ Long (chàng trai có mặt trong ảnh là chú cùng CQ với bố chứ không phải bố cháu đâu nhé):
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch em cũng là tín đồ của đồ quê đây, mỗi lần về quê lên là y như đi buôn về ấy ^^
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Gái mua ở chỗ nào để tuần sau em đi Hạ Long em mua. Thanks chị.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch tối qua mình lại được măm thêm món cá thu từ quê lên tối nay có thêm món sườn nấu canh cũng hàng xách tay từ quê lên
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch thế bố cháu đâu? mẹ nó không đưa lên mà đưa ảnh chú cùng cơ quan lên làm giề thế...................
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Mẹ cháu phải cất bố cháu đi chứ ko các cô mồi chài thì chít. Hihi.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Mỗi khi từ quê ra là cứ như bà đi buôn ý, buồn cười thật tay xách nách mang, túi lớn túi bé cứ khi đóng cả tải đồ đưa ra bỏ tủ lạnh ăn dần thật là đã quá! Có quê thích thật các mẹ nhỉ?