Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Cùng nhau nâng cao ý thức, một người hãy vì mọi người, mọi người hãy vì một người.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Hãy nhường đường cho các xe ưu tiên, nhất là 113, 114, 115.....!!!!
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Hôm nay phố Chùa Bộc gần nhà tớ xảy ra vụ cháy cửa hàng quần áo, mọi người cứ đứng xem, chụp ảnh, tắc hết cả đường đến khi xe cứu hỏa đến mãi mới tiếp cận được nhà cháy.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Em mới nghe vụ đó. Ý thức người dân mình . Ngay thằng cu nhà em cũng hay thích vượt đèn đỏ vs bon chen. Em một phần bé tí muốn chen cũng chẳng được. Mà phải đặt mình vào những tình huống cần ưu tiên mà người ta ko ưu tiên thì sao?
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Mọi người thấy những đám cháy là bu đông bu đỏ vào không thể nào chen vào được cả những vụ tai nạn mình được chứng kiến và nghe kể thấy mọi người đứng chật cứng xung quanh ảnh hưởng đến giao thông và việc cứu chữa
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương mỗi người dân mà có ý thức lên một chút là xã hội sẽ tốt lên ngay thôi.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Mỗi người tự rèn luyện ý thức thì sẽ đóng góp xây dựng xã hội văn minh hơn.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Dạo này nhiều vụ cháy quá, hic. Mong sao mọi người có ý thức phòng cháy nữa, để khỏi có cảnh cháy mà không chữa nổi vì thiếu thiết bị, vì xe chữa cháy không vào được đến nơi xảy cháy.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Anh mình cũng mất trên xe cấp cứu, vì đường đông quá mà chẳng ai nhường đường cho xe cứu thương đang hú còi cả! Cách BV Bạch Mai khoảng 50m thì anh ấy thở hơi cuối cùng! (. Vậy mà phải mất 15' nữa xe mới vào được BV!
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Mình cũng thấy nên vận động nâng cao ý thức của mọi người để nhường đường cho xe cứu thương. Nhiều khi mình cứ băn khoăn. Đường phố thì đông đặc, xe cứu thương cứ rú còi, NGười đi đường cứ thản nhiên. Nghĩ không biết sinh mệnh của người ở trên xe cấp cứu có kịp hay không.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Mình thì thấy còi ú là đã phải đánh lái đi chỗ khác rồi, Mọi người nên nhường đường cho xe cứu thương, Trừ trường hợp bất đắc dĩ đường quá đông ko có chỗ nào tránh
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Chỉ một hành động nhỏ mà có thể cứu giúp đc mạng sống của người khác. Nên lắm chứ. Có nhiều trường hợp mà đặc biệt là trẻ nhỏ chỉ vì không dc cấp cứu kịp thời mà đã tử vong.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Lời kêu gọi của chủ thớt tất nhiên là em tán thành cả 2 chân lẫn 2 tay. Mong là những người đưa ra ý kiến ủng hộ trong topic này hãy thể hiện bằng hành động chứ đừng nói suông.
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Đúng là nên biết và có ý thức nhường đường. Tán thành luôn
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương công nhận là ở VN mình ý thức kém thật đấy, nhiều khi xe cứu thương hú còi mà cứ vô tư như ko chả nhường đường gì cả. EM nhìn cảnh đấy cũng bức xúc vô cùng, thiết nghĩ giả sử nếu người nằm trong xe cứu thương là ng thân của những ng đi đường vô cảm kia, thì họ có vô tâm đc như thế ko? nếu họ là ng nhà của ng bệnh, ngồi trên xe nhìn xuống dòng người hỗn loạn vô tư chen lên cả xe cứu thương kia thì họ sẽ thế nào. Mong rằng nhiều ng biết đến topic này để đỡ vô tâm đi 1 chút, cám ơn chủ top nhiều
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương Cảm ơn chủ top bài viết rất hữu ích. Nhiều lúc thấy xe cứu thương đứng yên bất lực mà mình thấy buồn quá. Bao giờ HN mới hết tắc đường???
Ðề: Hãy cùng nhường đường cho xe cứu thương 1 or nhiều sinh mạng đang chống chọi với cái chết.chúng ta không thể cứu họ nhưng hãy nhường đường để cơ hội sống của họ cao hơn,để họ chiến thắng thần chết. nhường đường cho xe cứu thương cũng là cách bạn đang cứu người.