Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Nhà tớ cũng mới nghỉ việc ở nhà làm KD tự do haizz. Ai cũng bảo tớ sao làm ở cty tốt và có tiếng như thế lại nghỉ nhưng tớ thấy cv nhàn quá mà lại gò bó về thời gian cho nên tớ chán tớ xin nghỉ.
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Em cũng từng có tâm trạng như chủ topic Đợt trước em cũng từng vật vã đấu tranh mới ra khỏi nhà đi làm được. Trước vẫn công ty đó nhưng em thích đi làm lắm, vậy mà chỉ vì giám đốc thay đổi nhân sự chủ chốt --> thay đổi môi trường: từ thân thiện, quay sang bợ đỡ nịnh nọt là em ngấy điên người. Mỗi ngày đi làm lại nhận được một cái thông báo thay đổi chế độ, nhân viên trong công ty phải thế này phải thế kia...Cuối cùng không chịu được nữa em cũng nghỉ. Nhưng mà nói chung thời điểm này em nghĩ, mẹ nào chán quá không thể chịu được nữa thì hẵng nghỉ hẳn. Chứ chán bình thường, vẫn còn vật vã đi làm được thì xin nghỉ phép để suy ngẫm lại. Hay tìm được công việc mới thì hẵng nghỉ. Gần đây tìm việc cũng khó lắm
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . huhu, em cũng giống các chị, cực hình là phải nghe tiếng chuông báo thức mỗi buổi sáng, chỉ ước được ngủ thêm 1h nữa
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Dạo này a ngủ đc 1 ngày có 5 tiếng à em?.... H ngủ là li bì luôn, ko biết trời trăng j luôn..
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . hix cái tình trạng chờ thưởng cuối năm, cũng nhiều người bị thất vọng lắm ... nhân viên mà than ít, thế nào sếp cũng bảo tại tình hình kd ko tốt ... abc xyz. nghe nhiều thấy nhàm các ban bệ to ... hút hết thưởng rồi
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . tớ thì ước có cả ngày để ngủ hehe ... 1 tiếng ít quá! nhưng mà cứ bật dậy ra được khỏi giường là mọi chuyện lại bình thường ngay
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . mình cũng muốn bỏ việc, làm thêm ở nhà ... mà chẳng biết làm thêm gì, buôn bán gì chán cảnh đi làm thuê cho người ta lắm rồi
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . chắc làm ăn phát đạt quá nên ko co thời gian ngủ huh H? mà giờ mới biết nha ... G cũng là dân học chuyên Pháp hehe
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Ui. Trước chưa có chồng e cũng chán làm kinh. Lấy xong mới qđịnh chuyển việc thì có bầu, ở nhà từ lúc bầu đến lúc con 6 tháng, Chán lắm, Giờ e chỉ mong đi làm để kiếm tiền thui, cuộc sống giờ bấp bênh thật, vừa rồi sếp cho làm thêm báo cáo công ty nữa của ông ấy, tuần đc sang đấy 1.5 ngày mà trong phòng có con e cứ hậm họe, người nhà mà, giỏi thì làm đi, cứ tưởng dễ ăn, cướp ko được tiền ấy. Em cũng phải cố gắng thôi. Các chị cùng cố gắng nhé
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . vậy nên với chán chị ah, sáng qua xin nghỉ, chiều đến được 2 tiếng chuồn đi lấy giấy tờ cho thằng em xong về nhà, sáng nay đến cty chắc được tiếng, mang hàng đi cho khách lại chuồn, nghĩ đến cv mà nản quá, nhàn thì có nhàn mà lương chả đủ sống
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Hic. năm nay xin việc khó. lương bèo bọt. em đang muốn tìm việc làm offline đây. có chị nào có việc gì làm online ko ạ. em chuyên về TMĐT. công việc của e là làm seo và quản trị web.
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Em cũng thấy chán đi làm, thế là nghỉ luôn. h ở nhà 1 tháng lại thấy chán các mẹ ạ . Ko hiểu mình thế nào nữa......
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . sáng nay ở công ty có 1 việc to đùng (mình ko tiện nói) ... thú thật là tức nghẹn cổ. chỉ muốn quăng hết đi và về thẳng nhà, ko làm ăn gì hết ... nhưng đến giờ vẫn phải ngồi lại, cố gắng mà làm đi làm, thật lắm cái phức tạp ... nhiều khi ko sai cũng phải nhận lỗi về mình, đơn giản chỉ vì mình thấp cổ bé họng ... ôiiiii ước gì ...
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . hồi tớ mới đi làm cũng vậy rất nhiều lần muốn quai lưng về nhà ngay lúc đó... Giờ cty hiện tại tớ không bị áp lực, công việc thoải mái nên tớ mới cố gắng ngày ngày lết 17km đi làm đấy mẹ nó ơi
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . hix, mình cũng là đứa ngang bướng lắm. mà lại hay bất cần. cách đây khoảng 2 năm, đi làm cứ thích thì tiếp tục, bức xúc quá là dẹp hết ... đi thẳng về nhà. có khi còn chẳng cần phải lấy lương của thời gian làm đó. nhưng ở đây thì ko được vì công ty giữ bằng gốc rồi ... nếu mà cứ mặc kệ, đi thẳng về thì ko lấy lại được bằng ko có bằng thì mình biết đi xin việc gì bây giờ
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Chán thì nghỉ phép thôi chứ đừng nghỉ việc Cậu giống tớ cách đây 3 năm và tớ đã off hẳn. Giờ đây đang rất rất ân hận vì việc đó
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . lại 1 ngày mới ... vẫn phải đến công ty như thừong với tâm trạng ủ dột hix