Em đang rất muốn có con... Em hiện tại không yêu ai, em chỉ muôn có con mà thôi... Tình yêu lớn nhất trong đời em là con em, nên em không lo về việc tình yêu như sau này có ai yêu em hay đại loại như vậy. Vì em đã để mất con em 1 lần trong quá khứ... Mọi người xin hãy giúp em với...
Ðề: Em 20t muốn có con... Em đã nghĩ đến chuyện đi xin tinh trùng... xin mọi người chia sẻ với em... Những ngày này chưa ngày nào em ngủ yên... Em nhớ con em và em rất muốn làm mẹ một lần nữa... đó là mục đích sống hiện tại của em bây giờ... Em chỉ muốn có con, làm việc và nuôi dạy con thật tốt, sống thật tốt với con của em...
Ðề: Em 20t muốn có con... Bạn mới có 20 tuổi, bạn có chắc chắn đây là suy nghĩ đã đủ chín chắn, rằng bạn đã sẵn sàng cả về tâm lý, về vật chất,... để làm mẹ đơn thân chưa? Hay là bạn nghĩ như vậy để xóa đi cảm giác tội lỗi với đứa con đã mất của mình, bạn nghĩ cho con bạn thì bạn hãy chuẩn bị thật tốt cho con mình cả vật chất, sự yêu thương, và một mái ấm gia đình trước khi để bé chào đời.
Ðề: Em 20t muốn có con... Thực sự bạn muốn có con tại thời điểm này ư? Nếu bạn thực sự có con thì bạn có đủ điều kiện để chăm sóc cho con, dành những gì tốt đẹp nhất cho con và không để con phải thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa chưa? Một đứa trẻ sinh ra nếu thiếu thốn tình cảm của người cha thì đấy cũng là một thiệt thòi rất lớn đấy. Hãy cân nhắc về những điều đó nhé. Còn để có con nếu như hệ sinh sản của bạn bình thường thì mình nghĩ điều đó có gì khó khăn đâu.
Ðề: Em 20t muốn có con... Em cám ơn các anh chị, nói về kinh tế thì nhà em ko dư dả cũng ko phải quá thiếu thốn, có thể ko lo được cho bé như bạn bè cùng trang lứa nhưng em sẽ cố gắng hết sức để bé có 1 cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp..
Ðề: Em 20t muốn có con... Mọi cố gắng hết sức của em không bao giờ đủ để thay thế 1 mái ấm đầy đủ cha mẹ ruột cho bé, em cũng không bao giờ thay thế cha bé được. Bé ra đời không có cha thì sẽ bị khiếm khuyết tâm lý và thiếu tình thương, sự dạy dỗ từ cha. Em suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nóng vội.
Ðề: Em 20t muốn có con... Nhiều việc cảm tính nghĩ là tốt nhưng sự thực là ko phải bạn ah. Có thể( là có thể thôi nha) Bạn bị người đàn ông bội bạc nên bạn mất niềm tin vào đàn ông => Nảy sinh cái suy nghĩ như trên bạn trình bày Nhưng có con rồi bạn sẽ biết, con chỉ lớn lên hạnh phúc, phát triển đầy đủ về tâm hồn khi có cả cha lẫn mẹ. 1 mình bạn ko thể thay đổi vị trí người cha được Bạn còn trẻ, hãy làm việc, gặp gỡ giao lưu.... rồi bạn sẽ gặp người đàn ông tốt và sẽ có 1 gia đình đầy đủ, hạnh phúc thôi. Chúc bạn may mắn!
Ðề: Em 20t muốn có con... Bố mình mới đi xa nhà có vài năm mà mình đã cảm giác thấy thiến thốn,buồn chán và suy sụp.Đây là cảm xúc của 1 người 22 tuổi vậy theo bạn 1 đứa trẻ từ khi sinh ra đến khi lớn lên thiếu tình thương của bố thì nó sẽ cảm thấy thế nào.20 tuổi là bạn phải ý thức được hành vi của mình rồi.Mình không dám khuyên bạn phải quyết định như thế nào.Nhưng theo những gì mình đã trải qua thì đứa con đôi khi nó ko cần sinh ra trong 1 gđ khá giả,mà chỉ cần 1 gđ hạnh phúc có đầy đủ cả bố mẹ thôi.Vật chất mất đi còn tìm đc,chứ tuổi thơ không cha thì mãi là niềm đau ko nguôi.20 tuổi bạn còn cả tương lai phía trước.Hãy cố gắng học tập và luôn mỉm cười với cuộc đời.Rồi cuộc đời sẽ mỉm cười lại với bạn.Có thể việc gặp 1 người đàn ông ko tốt làm bạn mất lòng tin nhưng hãy cứ vui lên vì chắc chắn ông trời sẽ bù đắp cho bạn 1 người đàn ông tốt ở con đường đời mà bạn sắp đi
Ðề: Em 20t muốn có con... Bạn còn rất trẻ mà. Mình cũng như các mẹ khuyên bạn hãy cân nhắc thật kỹ. Nuôi con 1 mình vất vả khổ cực vô cùng bạn ạ. Tương lai có thể bạn sẽ gặp được 1 người đàn ông yêu thương trân trọng bạn thực sự và lúc đó bạn sinh con tốt hơn mà.
Ðề: Em 20t muốn có con... mẹ này có cùng suy nghĩ giống mình,mình thấy là trẻ con dù thế nào có cả bố và mẹ vẫn phát triển hơn là những trẻ chỉ có mình mẹ hoặc mình bố,có rất nhiều những phức tạp trong cuộc sống bạn ạ,bản thân bạn bạn cũng không thể làm bổn phận của cả bố và mẹ được vai trò của bố và mẹ rất khác nhau...mong rằng bạn sẽ suy nghĩ lại và có suy nghĩ tích cực hơn .Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cs
Ðề: Em 20t muốn có con... Thường thì những bà mẹ tầm tuổi 38 đến 40 mà chưa lập gia đình mới có ý nghĩ kiếm một đứa con để an ủi tuổi về già ,còn bạn mới bắt đầu mà đã bi quan như vậy sao ,hãy suy nghĩ chính chắn trước các quyết định của mình vì khi bé chào đời và tập nói từ đầu tiên bé nói là Ba Ba.
Ðề: Em 20t muốn có con... Bạn mới có 20t mà, nếu chỉ muốn có con thôi mà ko thể cho con 1 mái ấm có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, như vậy có quá ích kỷ ko? Mình ko thể hiểu hết đc những nỗi khổ của trẻ vắng cha hoặc mẹ đâu bạn ah dù cho bạn có cho bé 1 cuộc sống tốt nhất đi chăng nữa. Hãy suy nghĩ thật chín chắn trước khi có quyết định bạn nhé.
Ðề: Em 20t muốn có con... dù quá khứ có chuyện gì bạn hãy quên nó đi, cố gắng rũ bỏ nó mà sống yêu đời lên, lạc quan lên, tìm những niềm vui, công việc, bạn bè, ng thân để xua đi nỗi buồn quá khứ đó, ắt rằng bạn sẽ có suy nghĩ khác hẳn vs suy nghĩ ngày hôm nay và khi nhìn lại b mới thấy mình nói câu này thật là chưa chín chắn 1 chút nào !!! Cố lên b nhé !!! PS: t đã từng có tình cảnh tuy khác vs bạn nhưng qua thời gian suy nghĩ t thay đổi và giờ t thấy hối tiếc vì những suy nghĩ của mình lúc đó, mong b đừng như t nhé !!!
Ðề: Em 20t muốn có con... hichcihi sao 20t mà đã có ý nghĩ táo bạo vậy nhỉ? có con với ng mình yêu thì sẽ tốt hơn và dc yêu thương, san sẻ hơn...sao em ko nghĩ như vậy nhỉ??
Ðề: Em 20t muốn có con... Em 18t đã 1 con đây chị, dù k phải lo nhiều về kinh tế và chồng luôn giúp đỡ mọi chuyện từ kiếm tiền đến chăm con, làm việc nhà nhg nói thật là k đủ chị ạ, nhiều lúc thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn ở 1 mình đc. 1 lúc thôi cũng đc. ý. Chị suy nghĩ kĩ nhé, nuôi con 1 mình vất vả và khổ sở lắm, k chỉ cho chị mà còn cho đứa bé chị sẽ sinh nữa. Mà dù mình có nghĩ kĩ cũng chưa chắc dự tính được những việc phát sinh ra sau này đâu.. Mong chị cân nhắc kĩ trước khi quyết định (u)
Ðề: Em 20t muốn có con... Bạn còn trẻ, cơ hội trước mắt bạn còn nhiều lắm..... Tự nhiên nhớ bài hát : Hai mươi của Mỹ Tâm.
Ðề: Em 20t muốn có con... Đây cũng là 1 cách sống hiện đại đang có ở Phương Tây, ở VN mình rất hiếm.. bạn nên tìm hiểu những phương pháp hiện đại để có con như ý muốn.. Chúc bạn thành công nha
Ðề: Em 20t muốn có con... Suy nghĩ kỹ trước khi quyết định hen. Bạn 20 tuổi đã trưởng thành rùi nhé, tự chịu trách nhiệm với những việc mà mình quyết định. Hãy chắc quyết định của mình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn và không ảnh hưởng xấu tới ai... Chúc bạn thật vui & hạnh phúc với tủi đôi mươi của mình. Bi giờ mình đang ước được trở về cái tủi 20 ngày ấy. Thật đẹp...
Ðề: Em 20t muốn có con... 20 tuổi bạn quá trẻ, tương lai đang ở phía trước, bạn sẽ được làm mẹ trong một gia đình hạnh phúc Bạn yêu và lấy chồng và có một đứa con, tại sao không? Bnaj hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định