Ðề: Nhà của 2 công chúa và 1 hoàng tử ! CHúc mừng chị nhé, lại sắp có hoàng tử nữa. Vậy là cs lại ấm êm rồi, em mừng cho chị thật nhiều! mà mẹ ơi, cắt tóc cho Quỳnh Anh như con trai thế kia
Ðề: Nhà của 2 công chúa và 1 hoàng tử ! 2 bé đáng yêu quá đi, mai mốt mình ráng kiếm em cho con gái mới được hihi
Ðề: Nhà của 2 công chúa và 1 hoàng tử ! Chị cám ơn em nhé. Cắt thía cho mát mí lại để Ba cháu tắm gội cho nó tiện, mẹ đờ phải nhứng tay lần nữa
Ðề: Nhà của 2 công chúa và 1 hoàng tử ! Hi hi 1 giống Ba , 1 giống mẹ ... cho nó công bằng , còn 1 sắp tới chả bít giống ai nữa
Ðề: Nhà của 2 công chúa và 1 hoàng tử ! Hôm qua mẹ đi Khám vìa tối mệt nên lười. Sáng chuẩn bị đi khám thì cãi nhau với Ba, mẹ vừa đi vừa ấm ức rơi nc mắt, con thì cứ đạp uỳnh uỵch cho đến tận lúc vào sâ mới thôi. Lúc í mẹ thấy con cười toe toét Bs đã chụp lại đc cái khoảng khắc đó của con (chả hiểu con cười cá gì mà tươi thế ko bít), sau đó thì cứ ngáp liên tục chắc đêm mẹ mất ngủ sáng lại dậy sớm nên con cũng mất ngủ theo . BS bảo tất cả đều tốt, mẹ thấy BS bảo thế nên mẹ cũng thấy vui hơn và quên hết mọi chuyện ban sáng. Với các số đo : BPD: 76mm AC: 27,4 cm FL: 60mm Cân nặng: 1820gr DKS: 25/8/2012
Ðề: Nhà của 2 công chúa và 1 hoàng tử ! Chị biết đến topic này muộn quá. Vừa rồi tìm ảnh một bé đi biển thật đẹp để đăng tạp chí mà bói không ra.
Ðề: Nhà của 2 công chúa và 1 hoàng tử ! Hí hí , Bác cũng quá bộ vào nhà em ợ ! Thía hôm nào tìm ảnh vùng núi thì Bác cứ vào đây nhá
Ðề: Nhà của 2 công chúa và 1 hoàng tử ! Bác đang ngắm ảnh hai chị em ôm nhau, có thể bác sẽ xin ảnh này chứ không đợi đến lúc cần ảnh núi non hiểm trở đâu
Ðề: Nhà của 2 công chúa và 1 hoàng tử ! Phục bác này, sinh mổ mà đến ...3 nhóc, mà eo ui, 27/12 tớ sinh nhóc đầu thì nhà này mới chuản bị cưới, h mình 2 nhóc còn mệt mà bà ý dũng cảm + can đảm chuẩn bị sinh đứa t3, phục lăn luôn!
Ðề: Nhà của 2 công chúa và 1 hoàng tử ! Hí , nhà cháu nhìu ảnh "ôm nhau" lém nhưng mà mẹ cháu lười chưa up hết lên cho bác ngắm đc.
Ðề: Nhà của 2 công chúa và 1 hoàng tử ! Trộm vía em bé nhà chị trông cái mặt yêu nhỉ. Cái má phinh phính rùi ý, Hôm em đi SA ku nhà em mốc 22w mà nhìn từ đầu tới chân trông toàn xương thôi ạ, chả có da thịt gì ý. Anh lớn cung thế, xem lại ảnh SA nhìn hai anh em giống nhau khủng khiếp thấy toàn chân với cẳng thui ý bác ạ. Có nói xấu Minh đâu, Khen đấy chứ. Nguyên Đức hư quá, nghịch quá bị mẹ cho về bà ngoại tận Ba Vì 1 tháng mới được ra HN rồi Minh ạ. hihi. Mẹ con nhà Minh về có mệt không? Đã đi chơi ở đâu chưa?