Tâm sự Hội Các Single Mom, Dad - Vào Đây Chia Sẻ, Tâm Sự, 8 Chuyện, Và Học Hỏi Cách Chăm Sóc Con!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ Hà Vi_2004, 20/12/2011.

  1. sunycun

    sunycun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/6/2011
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    iem vào điểm danh đây ợ, có mẹ nào ở HD ko ah
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Hà Nội sáng giờ mưa gió liên miên buồn quá e ơi.
    C ng Hưng Yên đây. Trước là cùng tỉnh đấy nhé.hihi.
     
  3. mencoi

    mencoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/11/2011
    Bài viết:
    1,966
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Khâm phục các bác quá.nghĩ cho cùng thì tất cả cố gắng cũng đều vì con.chúc các bà mẹ,các ông bố, các em bé luôn mạnh khỏe,vui vẻ.
     
  4. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Tks e nhiều nhé. Chúc e tối vui, ấm áp nha!
     
  5. Từ Hải

    Từ Hải Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/6/2012
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Các mẹ ơi, hôm nay mình đã xong thủ tục rồi, chồng đồng ý ly hôn nhưng còn hậm hực và bất mãn lắm. Khoảng 2 tuần nữa sẽ nhân quyết định của tòa. Cảm giác buồn vì nếu thái độ của chồng tích cực hơn thì mình đỡ áy náy. Đằng này theo kiểu anh đã cố hết sức còn em quyết tâm phá bỏ. Hic, lòng thì thanh thản nhẹ nhàng hơn nhiều mà sao thấy lo và buồn không biết tương lai sẽ ra sao. Mọi người qua cảm giác này chưa vậy??
     
  6. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương thui mà c.:heart::heart:
     
    Từ Hải thích bài này.
  7. Từ Hải

    Từ Hải Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/6/2012
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Mình vẫn phải ở cùng nhà với chồng, phần vì cả 2 đều chưa có chỗ nào khác để chui ra chui vào, phần vì nghĩ thương con không muốn chia lìa 2 đứa nên ở cùng để cùng chăm sóc và cho chúng được gần chị gần em. Nhưng mà...hic.. chồng mình chỉ là thằng trẻ con hẹp hòi, ích kỷ, trút giận hờn lên con. Không cho nó nhắc đến ai trong gia đình đằng ngoại nhà mình. Nó rất yêu dì, và em gái mình cũng yêu nó. Vậy mà ông nói dì là phù thủy và mắng nó té tát chỉ vì nó nhắc đến tên dì. Con gái bé bỏng không hiểu gì, chỉ rúm vào và im lặng.. Thương con quá.. mà không làm gì được. Ông ý được quyền nuôi nó, mình nuôi đứa nhỏ. Có lẽ mình phải ôm đứa nhỏ ra đi, để ông khỏi trút giận lên con bé lớn của mình. Nếu nhìn thấy mình ông còn trút giận lên nó. Muốn ở bên để che trở bao bọc cho con mà cũng không được nữa rồi....
     
  8. muadongsequa

    muadongsequa Thành viên mới

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Hôm nay buồn quá các mẹ ạ, hình như phụ nữ làm single mum là đối tượng dễ dàng bị lợi dụng lắm hay sao ý các mẹ nhỉ?

    Em thì còn trẻ, nên khi chia tay chồng có rất nhiều giai tán, từ trẻ tới già, từ trai tân tới giai đã ly dị vợ và còn vợ.
    Gần đây em "in a relationship" với 1 giai, giai này đẹp trai, phong độ, con nhà giàu, học hành tử tế và mở công ty riêng. Tuy nhiên cũng thuộc dạng tay chơi có hạng (giai đã có 1 đứa con trai với 1 cô gái, sau đó vì chỉ là chơi bời nên giai chỉ là bố về mặt pháp luật, chu cấp cho con). Giai thuộc loại mồm mép nên lúc nào cũng nói là yêu em, nhưng hành động thì chẳng có vẻ gì là yêu thực sự cả (không quan tâm, ko chăm sóc), giai thường xuyên đòi hỏi về sex với em, và khi ko được đáp ứng thì giận dỗi.

    Tụi em có thống nhất là tổ chức 1 buổi gặp gỡ với bạn bè em, nhưng khi gần đến giờ thì giai nhắn tin hỏi vay tiền em (vài triệu) lý do là hôm qua ứng tiền cho nhân viên hết tiền (giai thường xuyên trong tình trạng khi có tiền thì tiêu bạt mạng, khi thì ko còn xu nào), em cực kỳ khó chịu (vì đây là lần thứ 2 giai hỏi vay tiền em, lần 1 là khi giai đi tiếp khách, kêu thiếu tiền vay em 5tr, nhưng em nói là ko có). Tuy khó chịu và trả lời là ko có tiền mặt, nhưng vì đã trót hẹn bạn bè em rồi nên em phải bấm bụng đi rút tiền đưa cho giai 3tr. Hic

    Cảm nhận của em thì giai hình như đang lợi dụng em, và tình cảm ko chân thành. Em muốn chấm dứt mối quan hệ không có tương lai này. Nhưng khốn nỗi là em có tình cảm với giai thực sự, mà cứ kéo dài tình trạng này thì giai lợi dụng em cả tình và tiền thì chán lắm.

    Chả hiểu do em ngu, dại dột hay em quá tốt bụng mà em hay bị mọi người lợi dụng về tiền lắm các mẹ ạ.
    Em làm single mum, phải nuôi con 1 mình đã trăm đường khổ. Em bị chồng cũ nịnh nọt thế là đưa sạch tiền cho chồng đi "đầu tư", sơ sơ cũng đến nửa tỉ, giờ thì chồng im hơi lặng tiếng, mồm leo lẻo là sẽ trả cho vợ, nhưng mãi cũng chỉ trả được vài chục triệu. Em đòi nhiều thì nổi khùng lên, bảo em là con mụ nanh nọc, có vài đồng cũng lèo nhèo huhu

    Rồi em cho cậu mợ em cũng ngon ngọt vay tiền em, bảo là trả ngay trả ngay, mà đến mấy năm rồi cũng chẳng giả em, giờ em đòi thì giận dỗi kêu là ko biết thông cảm. là người nhà em cũng ngại, coi như mất trắng số tiền ấy.

    Giờ lại thêm ông bạn kia vay tiền nữa, em cũng cảnh giác lắm rồi nhưng cuối cùng vẫn xì tiền ra hic, trong khi giờ em cũng chẳng còn xu nào, lúc khó khăn cần vay mượn thì chẳng ai cho vay.

    Mấy giai khác đến tán tỉnh, em thấy rõ là ko muốn tình thì là tiền, chả có ai thật lòng cả.

    Càng ngày sống càng thấy mất niềm tin các mẹ ạ.
     
  9. redrose_181

    redrose_181 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/8/2011
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    đọc topic cua Me Hà Vi_2004 mình thấy rất đồng cảm, cs mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, chỉ gắng vươn lên để vượt qua chính mình, đôi khi ngoảnh lại cũng ngạc nhiên vì sao mình lại làm đc như vậy... phụ nữ thật nhiều thiệt thòi quá phải ko các mẹ? Cùng gắng lên vậy nhé. Chúc cả nhà có những ngày tháng vui-trẻ-khỏe... Ngày mai trời lại sáng...
     
  10. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E thấy c cứ loanh quanh luẩn quẩn với chồng và gđ nhà chồng quá. Theo ý e, một khi c đã quyết định thì nên đối mặt và chấp nhận cả những cái đc và cái mất của nó c nhé.
    E rất tâm đắc với câu : " Mỗi sự lựa chọn đều có cái đc và cái mất ". Và đó là phương châm sống của e. Trong cs ko thể cầu toàn quá nhiều thứ đc c ah. Mình chỉ có thể cân nhắc để cái đc nhiều hơn cái mất thui.
    Nếu đã chia tay chồng rùi thì e nghĩ c nên tự lập, ( và e tin c thừa đk để tự lập ). Ko có nhà thì đi thuê nhà, hoặc ở nhờ nhà ông bà ngoại. Chả việc gì phải dính líu đến cái gđ mà mình đã " trầy da chóc vẩy " để thoát khỏi.
     
    memit050408Từ Hải thích.
  11. Từ Hải

    Từ Hải Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/6/2012
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    HIc, mình đi thì đơn giản lắm, chỉ là còn con gái lớn ở đó thì mình cứ canh cánh trong lòng thương con nên ko đành, nhưng nếu tình hình càng tệ hơn chắc mình cũng phải cuốn gói thôi. Số phận an bài thế nào thì đành thế vậy....
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  12. thanhhoa_9a1

    thanhhoa_9a1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    1,125
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Em cũng thế. Chông chênh. Con nhỏ quá chẳng có tội tình gì, lại thương Bố Mẹ mình nữa. Nhưng ko muốn cố gắng nữa.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  13. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Tks c, chúc c chiều an vui ah!
     
  14. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Chúc c sớm tìm đc giải pháp thích hợp nhất. Mỗi người mỗi hoàn cảnh nên liệu cơm mà gắp mắm thui c ah.
     
  15. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Cảm giác này ai cũng đã từng mà em......!
     
  16. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Những dòng đo đỏ trong tâm sự của e là câu trả lời e đã tự biết đc rùi mà.
    Còn chuyện làm single mom dễ bị tán tỉnh lợi dụng thì đúng. Bởi mình tự do, ko ai quản lý, đang thiếu thốn tình cảm, cô đơn và khao khát đc yêu thương vỗ về. Họ lợi dụng điểm yếu của mình e ah. Nhưng dù gì mình cũng nên có lập trường, tỉnh táo, và khi yêu cũng nên dùng lý trí để mà nhìn lại tình cảm, hành vi của họ với mình e nhé!
    Mong e sẽ tìm đc 1 bến đỗ thật sự của đời mình. Và hãy tin, mọi chuyện đều đã đc số phận an bài. Nhân tính ko bằng trời tính đâu e. Cứ bình tĩnh và sống thật tốt, ắt trời ko phụ!
     
    memit050408 thích bài này.
  17. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Lão nào mà chả như thế,lúc ở thì ko coi ra gì,lúc đi thì đổ tội cho vợ.Kệ họ chị ạ,bây giờ ko phải là ai đúng,ai sai nữa.,mà là mình ko thể sống cùng người như thế nữa,đơn giản thế thôi,ko giải thích nhiều,ko cần ai hiểu,mình hiểu mình trước đã.Sau rồi sẽ qua hết.Em đang quán triệt tinh thần của các tiền bối,và thấy rất thanh thản!
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  18. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    chị Ha_Vi : do các cụ luôn sợ chị em mình sai đường mà.Cũng đúng thôi.SM rất dễ lạc hướng nếu ko định hình cho mình 1 mục tiêu định sẵn.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  19. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E nghĩ và làm đc thế này c mừng cho e quá đấy nhé!!!
     
    memit050408 thích bài này.
  20. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Hôm nay ăn phải món gì mà nói toàn câu chuẩn ko cần chỉnh thế e Trang?keke.
     
    memit050408 thích bài này.

Chia sẻ trang này